Một ngày bận rộn vừa trôi qua.
Sáng dậy họng khô rát. Mũi nghẹt. Uống vội cốc nước cũng không đỡ hơn là bao. Thời tiết đẹp đấy. Mà có vẻ ốm rồi. Mỗi lần ắt xì liền ba cái là y như rằng....
Mấy đứa dậy muộn vội vội vàng vàng. Sáng phải lên văn phòng họp nên không thảnh thơi như mọi hôm nữa. Điện thoại cứ réo liên hồi vì khách hàng và tổng đài. Dù sao đi họp cũng đc sếp thưởng, hihi.
Về nơi làm là làm luôn không kịp thở. Trưa nhai vội cái bánh mỳ. Dạo ăn cơm đều nên bánh chả thỏa mãn được cái dạ dày của mình. Rồi lại làm liên tọi. Chiều chiều là bụng réo rắt rồi 😂 . Lướt face thấy món gì là thèm món đó. Trời ơi chưa bao giờ thèm ăn như lúc này.....
Một ngày làm việc thực sự hiệu quả. Mình rất hài lòng. Về ăn no căng bụng là chùng cơ mắt luôn. Chắc tại mệt và ốm. Pha cốc cafe uống vì thèm quá, mà cũng không cản được cơn thèm ngủ. Tắm cái là lên giường ôn chăn làm một giấc say sưa luôn. 23h30 tỉnh dậy, uống nốt cốc cafe thì cậu ấy chúc ngủ ngon, hihi, cứ tưởng ngủ lâu rồi cơ, hóa ra đau bụng, dạo này dạ dày cậu ý yếu rồi.
Mình:  " Cậu uống thuốc rùi ngủ đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon"
              " Hun cậu"
               " Chụt chụt"
Cậu ý: " Cậu ngủ ngon nhé"
          " Chụt "
😶😶😶 Kết thúc ngày ngọt ngào như thế đó.
Mình đang rất tận hưởng cuộc sống này.
Đi ngủ thôi....
Chúc cả thế giới ngủ ngon !!!!!