Đến bây giờ mọi thứ mới dần đi về quỹ đạo của nó , khi mà trong tôi nửa muốn xóa game , nửa muốn chơi cho đỡ chán trong cái mùa covid chết tiệt này , tôi đặt cho mình một mục tiêu để rèn luyện thói quen tốt , tính kiên trì , chịu khó , trong thời gian thực hiện mục tiêu mà tôi tự đặt ra , thời gian đầu nó khá là dễ chịu , sung sướng nhưng càng về sau trong tôi lại có cảm giác muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu với bất cả giá nào , thực sự thì nó mất tầm một tuần để tôi leo từ mức rank kim cương V - cao thủ , một tuần đó từ lối sống , ăn uống , sinh hoạt hệt như một hikikomori vậy ( là những người mắc chứng sợ xã hội , sợ giao tiếp , gặp gỡ người khác , suốt ngày chỉ ở nhà làm bạn với máy tính , internet và căn phòng là thế giới thu nhỏ , ngăn cách cũng như bảo vệ họ khỏi thế giới bên ngoài ) đi ngủ tùy tiện , thiếu giấc , chất lượng không có , ăn uống dầu mỡ , nhịn ăn , không lành mạnh , không thể thao , cận thị , cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng . Nghĩ lại mà thấy sợ , sợ cứ thế này thì tương lai , cuộc đời mình sẽ ra sao , gia đình , con cái tôi sẽ như thế nào , nó đi ngược lại châm ngôn , lối sống của tôi .
Vì những lý do trên mà tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu để giảm thiểu cái giá mà tôi phải trả , lúc gần đạt được rồi thì lại lỡ mất , cứ như vậy 3-4 lần , thật là ức chế , tôi quyết tâm không đi ngủ nếu không lên được cao thủ , đến tận 2h sáng mục tiêu mới được hoàn thành , trong tôi có cảm giác rất thỏa mãn , nâng nâng vì đã hoàn thành mục tiêu khó khăn mà bản thân đặt ra , cũng vì nó mà sáng hôm sau 8h tôi mới dậy được và như tôi đoán tôi nhầm thứ 7 với chủ nhật , đã không check in làm ảnh hưởng đến mọi người trong team , tôi quyết định vứt bỏ cái sĩ diện , mặt dày đi xin lỗi mọi người trong nhóm , nói xin lỗi , sửa lỗi và không tái phạm , đây đúng là một quyết định đúng đắn mặc dù nó không dễ chịu chút nào , ( muốn làm việc lớn thì nên bắt đầu bằng những việc nhỏ , nước chảy đá mòn ) nó đã thôi thúc tôi thực hiện quyết định này , giải quyết nốt với one punch man , cuối cùng cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường , với những thói quen tốt : viết lách , đọc sách học tập , thể dục ... Đó , ngày hôm nay chỉ có vậy thôi , hẹn gặp lại ...