Một ngày mình không còn muốn viết nữa
Tầm 2 tuần trở lại đây, mình thấy đâu đó một sự dằn vặt ở bản thân vì ngừng viết trong một khoảng thời gian. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy công việc mình đang làm, cũng như việc viết, mục đích của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Từ bài viết gần nhất đến bài viết này nay đã gần 2 tháng mình chưa ra bài viết mới, dù hiện tại bản thân bắt đầu có nhiều thứ muốn viết.
Chuyện gì đã xảy ra với mình trong 2 tháng vừa qua?
Công việc
Mình bắt đầu nhận nhiều việc ở công ty hơn. Mặt tích cực là mình cảm thấy được công ty tin tưởng giao cho nhiều việc hơn mong đợi ban đầu, cũng như việc mọi người công nhận những thế mạnh mình đã tích lũy từ trước.
Sau đó thì nhiều lần mình không sắp xếp được công việc, bị stress, đến độ mình chẳng thể thực hiện sở thích hằng ngày của mình đều đặn như trước. Mình còn nhớ độ tầm gần 1 tháng trước, mình gặp tình trạng “làm sót task” vì đang phải chạy nhiều dự án khác nhau.
Mình đã quyết định nói điều đó ra với Leader và Sếp của mình. Bây giờ thì mọi người đã nhận thức được việc này, mình cũng bắt đầu “đỡ” việc hơn chút xíu, nhưng vẫn chưa quản lý công việc tốt lắm. Mình nghĩ khối lượng này mình cố gắng được.
Cuộc sống
Mình may mắn được tham gia một chương trình dành cho những bạn mới bước vào ngành mình đang làm. Ngoài ra gần đây mình cũng cố gắng chạy bộ, đọc sách,...thực hiện những sở thích hằng ngày trước đây.
Việc tăng mà lương vẫn vậy khiến mình một chút chạnh lòng. Ngoài ra, việc quản lý tài chính cá nhân gần đây trộm vía là khá ổn, thậm chí là mình còn có dư chút xíu. Mặc dù vậy, mình vẫn còn hơi chật vật vì vẫn chưa thể thực hiện được một số dự định trong năm nay.
Một chương trình đào tạo gần đây mình được may mắn tham gia ^^
Một chút FOMO (Fear of missing out)
Việc thấy bạn bè đồng trang lứa được học, được làm này làm kia để phát triển cho sự nghiệp (cùng ngành với mình) tạo cho mình cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì, thậm chí là đi thụt lùi.
Chuyện viết
Thời gian qua mình bị cuốn nhiều vào công việc và những ưu tiên khác nên chưa thể ưu tiên đủ cho việc phản tư những nội dung mình muốn viết. Một phần cũng có vài khoảnh khắc mình chẳng thấy mình có gì để viết tiếp. Vì sao thế nhỉ? Mình cũng không biết nữa.
Nếu một ngày mình không còn muốn viết nữa
Tầm 2 tuần trở lại đây, mình thấy đâu đó một sự dằn vặt ở bản thân vì ngừng viết trong một khoảng thời gian. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy công việc mình đang làm, cũng như việc viết, mục đích của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Nếu một ngày mình không còn muốn viết nữa…
- Chắc lúc đó mình thấy khó chịu lắm 😂, vì cảm thấy bản thân quá nhiều thứ muốn nói, muốn chia sẻ cùng mọi người, mà nhiều khi chẳng thể nói cùng ai.

Một chiếc bio cũ
- Có lẽ lúc đó mình đang làm công việc khác để đáp ứng mục đích của bản thân rồi cũng nên.
- Cũng có thể mình đã có một sự chuyển hóa nào đó giữa con người của mình trước đây và con người của mình ở thời điểm đó.
Nhưng có lẽ ngày ấy chưa đến 😊
Mình viết bài này để tự nhắc nhở và tự “thúc” bản thân quay trở lại với việc mình vốn rất muốn làm từ trước đến nay - chia sẻ mấy thứ mình thấy thú vị trong hành trình lớn lên của mình, cũng có thể mang lại điều gì đó cho mọi người.
Không thể nào không nhắc đến chuyến leo núi Chứa Chan gần đây. Vẫn là núi Chứa Chan nhưng lần này mình mang 3 người bạn mới cùng.
Hẹn gặp bạn trong một bài blog gần nhất ^^

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất