Một ngày mệt rũ người anh iu ạ 😭

Như đã kể với anh từ hôm qua í, hnay em về Bắc Ninh làm sự kiện khai trương cửa hàng Váy cưới cho bạn, cũng khá ổn và vui anh ạ. Nhìn mấy cái váy cưới đẹp quá mà em lại nghĩ đến chúng mình. Làm gì cũng đều đã thử qua, mà mỗi cái là chưa đi chụp 1 bộ ảnh cùng nhau. Này, em khá là muốn mặc váy cưới, nhưng chỉ muốn mặc cho anh xem thui :( anh mặc vest thì đẹp trai tuyệt vời, nhìn muốn nhào zô luôn :))) 

Nay định về với bạn từ sớm. Mà em lại mơ thấy anh, nên cứ cố ngủ thêm, ngủ thêm chút nữa để gặp anh. Mà chả gặp được thêm, người lại còn cứ mê man mê man. Giấc mơ thực ra thật đáng sợ, nhưng em không muốn tin. Rõ là chiều qua em mơ được giấc mơ về anh thật đẹp. Mà nay lại mơ thật tệ. Nhưng chủ yếu là em muốn gặp anh... Em nhớ anh quá rồi đấy nhé! 😡

Ngày mai em có lịch hẹn với Quang Anh và Tùng. Em muốn biết rõ hơn về tình trạng hiện tại của công ty để biết hướng giải quyết. Anh giúp em nhé! Yêu anh 1 triệu lần 😍😍 Em ngủ đây ạaaa 

20/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu