Rất hân hạnh khi được gặp lại các đọc giả yêu quý. Tôi - một câu sinh viên đang dành thời gian với deadline. Tuy nhiên hôm nay lại có một bài viết facebook vô tình xuất hiện trong lúc tôi đang theo dõi hoạt động của trường. Và đây là nó:
Nghe có vẻ ngớ ngẫn, nhưng thực sự thì tôi đã bị cuốn hút về chủ đề nhỏ này. Nó làm tôi có một suy nghĩ khá sâu về mẫu thuẫn khó mà giải quyết được. Về hình xăm ở hõm Venus này thì có hai ý để nói. Thứ nhất là về hõm Venus, đây là vết lõm ngay giữa xương chậu và eo. Thứ hai nội dung hình xăm, tôi không muốn trưng ra vì tôi chưa thực sự hiểu về nó.
Và vấn đề chính tôi muốn nói đến là sự mâu thuẫn. Thành thật mà nói, tôi cũng không có cái nhìn thiện cảm lắm "vị trí" hình xăm hơn là ý nghĩa của nó. Tôi không ghét nhưng cũng không ủng hộ nó lắm. Vì bạn biết đấy, một khi xăm thì nó sẽ đi theo bạn cả đời và "gần như" là không thê xoá nhoà. Tôi biết đó là quyết định của cá nhân bạn ấy khi mà xăm hình ấy. Nhưng thực sự thì dưới sự giáo dục của gia đình và trường học, hình ảnh ấy nó khiến tôi có góc nhìn khá là tiêu cực với vị trí đó.
Đó là đánh giá chung về riêng bài viết. Nhưng khi đọc các bình luận và tiêu đề của bài viết có mẫu thuẫn nhưng thực sự thì nó không đáng có cho lắm. Theo tôi thì một khi mà đủ nhận thức và chính chắn về tinh thần thì hãy nên xăm chứ không nên vì "thích". Nó có thể là sự may mắn. Quyến rũ. Tinh tế. Nhưng suy cho cùng thì chúng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Khi đó thì sự thiếu hiểu biết của vài cá nhân sẽ là rào cản mà bạn phải đối mặt trước khi xăm cái gì đó. Về phía những người bình luận thì họ cũng có phần sai nhưng thực sự thì trong xã hội chúng ta sẽ luôn có những thành phần như vầy. Nó không đáng để bạn đăng bài để nói lên như vậy. Tôi nghĩ thứ ta nên dùng là trao đổi với nhau một cách văn minh. Một khi thứ này không hiệu quả thì ta cứ việc dừng lại. Tôi khá là khó hiểu vì sao có vài cá nhân chỉ trích những người mà họ biết là họ thiếu hiểu biết và có góc nhìn thiển cận. Kiểu khi bạn làm một việc gì đó thì cái bạn cần quan tâm là những đánh giá sẽ giúp ích cho bạn như: đánh giá từ gia đình, bạn thân, sếp hoặc đồng nghiệp. Họ mới là những người mà giúp ích cho bạn. Tôi không muốn trách móc gì bạn đăng bài nhưng thật sự thì việc làm này đem lại giá trị rất khiêm tốn so với khoảng thời gian mà bạn ấy bỏ ra.
Kết luận lại, một sinh viên năm nhất chỉ mới trải qua mười tám năm cuộc đời như tôi thấy rằng vài cá nhân thực sự đang mất thời gian cho những người không có giá trị gì cho bản thân mình. Đây là ý kiến của tôi về bài viết trên. Việc nêu ra suy nghĩ ngày hôm nay là cho các đọc giả của tôi một góc nhìn của người vừa bước vào độ tuổi tự mình chịu trách nhiệm được.
Một ngày của tôi hôm nay chỉ có về bài viết này thôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại cuốn hút vào nó như thế. Nhưng có lẽ bài viết này sẽ là dấu chấm hết cho suy nghĩ đó. Cuối cùng, tôi xin chúc các đọc giả ngủ ngon <3.
P/s: Đây là suy nghĩ của một ngừoi vừa bước sang độ tuổi 18. Nên có thể khá ngây ngô với các đọc giả trưởng thành. Mong mọi người chỉ xem đây là một góc nhìn của cá nhân tôi thôi nhé. Và tôi ghét bản thân mình vì đã dồn deadline :<