Bài viết này chỉ là tôi kể lan man về việc hành trình của mình đến với thị trường chứng khoán.
Dài dòng một tý thì mọi chuyện nên bắt đầu kể từ lúc tôi chọn ngành học sau khi tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bản thân là một cậu học sinh học ở trường làng thì tôi không biết gì nhiều lắm về cơ hội nghề nghiệp hay việc các trường đại học dạy gì, thế mạnh ở những ngành nào,... Năm đó thì hai ngành được truyền thông ghê gớm nhất là "Công nghệ thông tin" và "Tự động hóa" và tôi cũng đặt nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 cho hai ngành này. Sau kì thi thì sẽ có cơ hội sắp xếp lại các nguyện vọng. Trong khoảng thời gian này thì tôi lên mạng tìm hiểu các thông tin về một số nhóm ngành. Trong quá trình tìm kiếm thì "Hệ thống thông tin quản lý" của Bách khoa Hà nội gây ấn tượng với tôi bởi một đoạn miêu tả với đại ý là "ngành này ở giữa kinh tế và công nghệ" (Tôi có lên web của trường tìm lại nhưng có vẻ như đoạn miêu tả đó đã không còn). Mọi chuyện tiếp theo xảy ra như một duyên số khó hiểu. Tôi đổi ngành này lên nguyện vọng 2 (sau công nghệ thông tin). Nhưng sau khi đậu thì tôi lại học Toán - Tin 👀
Sau hơn 4 năm lê lết ở Bách Khoa thì tôi cũng hoàn thành chương trình học với số điểm khá khiêm tốn. Đến kỳ thực tập tôi bắt đầu tìm kiếm ngành thực tập. Lúc này tôi qua phỏng vấn ở hai công ty, một công ty làm về web và một công ty làm về quant trading. Công ty làm về web có đãi ngộ và trợ cấp thực tập tốt hơn, nhưng lúc này tôi tự nhiên nhớ đến việc mình từng muốn làm việc trong một ngành gì đó nằm ở giữa kinh tế và kỹ thuật. ừ thì đi làm thôi.
Tôi thực tập 6 tháng và lên nhân viên chính thức tháng 11/2023. Vì vậy, nguyên một năm 2024 tôi hoàn toàn chỉ tập trung vào thị trường và xây dựng các chiến thuật trading. Giai đoạn đầu năm tôi được tiếp cận một số chiến lược giao dịch của một số anh chị để lại và phát triển. Từ tháng 1 đến tháng 4 chắc là giai đoạn tôi làm việc chăm chỉ nhất. Tôi phải làm quen với nhiều thứ mới hơn và giành thời gian để phát triển một số ý tưởng của bản thân. Đến khoảng đầu tháng 4, tôi tiết kiệm được một số tiền và quyết định đem số tiền này cho các chiến thuật tôi đang có để giao dịch. Thật may mắn, rất may mắn là tôi bỏ tiền vào đúng đoạn chiến thuật đang kiếm được tiền. Chiến thuật của tôi ăn tiền được đến khoảng cuối tháng 5. Sau khoảng thời gian này tôi bắt đầu thấy hoang mang hơn, không biết chiến thuật của mình có hiệu quả nữa hay không? Tôi bắt đầu táy máy đánh tay, và tất nhiên đa số những lệnh đánh tay này đều hẹo. Suốt khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến tận cuối tháng 7, tôi không có một đồng lãi nào. Giai đoạn tháng 8 tôi có một số chiến thuật mới có thông số khá khủng, thời gian chạy giả lập cũng được hơn 2 tháng và ăn tiền, thế là tôi quyết định thêm các chiến thuật này vào để giao dịch. Thực tế thì thị trường rất thông minh, chiến thuật mà có thông số khủng qúa thì phải xem lại. Giai đoạn tôi bỏ tiền vào thì chiến thuật không ăn. Cứ cuối ngày chạy lại thì vị thế lại thay đổi. Tôi bắt đầu hoảng loạn, và bắt đầu nhận ra chiến thuật của mình bị "future information", đại ý là trong quá trình backtest thì thông tin từ tương lai bị lộ và khoảng thời gian chạy giả lập kia PnL (lãi lỗ của chiến thuật) đi lên là ăn may. Đến đầu tháng 10 tối khá hoảng.
May mắn là tôi không bỏ cuộc, tôi có hơn hai tuần cày cuốc. Chiếc laptop của tôi hoạt động gần như 24/24. Lúc tôi ngủ thì máy vẫn chạy tối đa công suất để training model. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là check code đang training và xem kết quả backtest của chiến thuật. May mắn thay, sau hai tuần này thì cách làm của tôi vẫn có kết quả (thông số không khủng như mấy con future kia tôi, tất nhiên rồi). Đến đầu tháng 11 thì đồ thị PnL live bắt đầu đi lên.
Và đây là thành quả của tôi.
img_0
Mình dùng đòn bẩy khoảng 4 lần, nên return của chiến thuật nếu không dùng đòn bẩy khoảng 13% thôi. Nhưng dù sao thì đây cũng là thành quả khá tốt của bản thân.