Sắp hết năm rồi và từ lúc về nhà tới giờ thì ngày não cũng có men trong người và sau một trận nằm oải ra giường dậy xong thì lại khoảng lặng trong người hiện liên rồi quyết định viết vài dòng để tổng lại năm vừa rồi và thêm mục tiêu cho năm mới để cố gắng vậy .
Năm qua mọi thứ đều bị tác động bởi covid-19 và ai cũng ảnh hưởng dù ít hay nhiều thì nó cũng thay đổi về cuộc sống cá nhân, tình cảm của mọi ngời vậy. Và mình cũng bị thay đổi ít nhiều cái trong đại dịch.
I. Năm qua được gì và chưa được gì!!
Một năm đi qua nhìn lại sao mà nhanh quá với một người cũng thích những khoảng yên tĩnh không ồn ào lắm( ở phòng cả ngày :v ).
Điểm đầu tiên mà chưa được và đáng thất vọng nhất, muốn thay đổi và tiến bộ lên là điểm số và cách học của bản thân, bản thân muốn cố gắng để đạt được 7 chấm thôi nhưng sao nó xa vời đến thế, năm đầu coi như nháp đi nhưng rồi năm 2 hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn đi ngang như vậy chẳng có chút tiến triển tích cực nào.
Điểm thứ 2 chắc là tư duy và kỉ luật bản thân, ừm mình là một người kỉ luật bản thân cực kì kém và dễ bị sao nhãng bởi nhiều thứ xung quanh cũng như do chính mình, những thời gian rảnh còn giết thời gian và chẳng giúp ích gì cả mà càng ngày càng tệ hơn. Còn tư duy trong vấn đề là cái riêng của mỗi cá nhân muốn nâng cấp thì phải cố gắng nhiều nhưng qua mấy năm rồi sao thấy thụt lùi nhiều quá vậy.
Điểm thứ 3 là việc ngày càng dễ dàng từ bỏ mục tiêu ngắn hạn đề ra và sự trì hoàn luôn hiện diện với bản thân .
Thứ 4 là suy nghĩ vớ vẩn và không mục địch gì cả, cứ ảo tưởng huyễn hoặc những điều viển vông mà bản thân muốn được cái có ngay ( không làm mà muốn có ăn chăng).
Thứ 5 là than vãn và kể khổ quá là nhiều về vấn đề bản thân ngu dốt và đéo tiến bộ như nào mà không vác xác đi cố gắng hơn(cũng cố nhưng chưa kiên trì thời gian dài :(( ).
Thứ 6: Nghiện smartphone và mạng xã hội, dùng thời gian vào nó rất chi là nhiều và một phần lý do của rối loạn giấc ngủ ;(
Thứ 7: tự ti về nhiều mặt của bản thân nhưng cũng có mặt tự tin
Sao cái xấu chưa được viết ít thế nhỉ có tự tin quá với bản thân không nhỉ ... hâha
Cái có làm và được trong năm qua
1. Có cố gắng nhưng vẫn chưa hài lòng( có trưởng thành hơn ) =)))
2. Có tự tin hơn về bản thân với những mối quan hệ xung quanh
3. Học được nhiều điều hay và bổ ích từ xã hội cũng như được đào tạo.
4. Mở lòng hơn với nhiều người ( cái này có thể do được đào tạo nên thay đổi)
5. Dám nêu ý kiến cá nhân trước đám đông mà không sợ bị phản bác or tự ti nữa.
6. Hiểu được là phải yêu và hiểu bản thân nhiều hơn( cả sức khỏe và tinh thần).
7.Đã học xong 1 khóa căn bản Tiếng Anh( môn học ám ảnh và muốn từ bỏ) nhưng nó bây giờ không học thì là ngu dốt và thiếu sót của bản thân .
8. Cái Tôi thấp xuống( chắc do tự ti quá quen rồi) bình tĩnh hơn và bớt sân si.
Kể nhẹ nhẹ thế còn có thứ để nhìn nhận lại bản thân chứ
II. Mục tiêu dài hạn năm tới!!
1. Dành thời gian để học tập cũng như tìm kiếm phương pháp học của bản thân.
2.Học tiến bộ và cố gắng đi lên chứ không muốn đi ngang nữa( 7. nha)
3.Tự tin hơn trong nhiều vấn đề cũng như giao tiếp
4. Học Tiếng Anh 1 các nghiêm túc và tiến bộ( tiền bỏ ra học mà)
5. Cai nghiện mạng xã hội và kết nối với bạn bè, gia đình nhiều hơn
6. Đọc sách và tìm hiểu thêm những kiến thức mới
7. Phát triển bản thân trưởng thành và tích cực hơn
Lòng thì tham lam muốn nhiều thứ nhưng chỉ muốn ăn xuổi ngay thôi, viết ra để còn lỡ nhìn lại mà nhớ =)))
Chúc Năm mới bình an và hạnh phục đến mọi người(chưa đến nhưng chúc dần vậy )!!!!