2021- Một năm đầy biến cố với “Cô-vít 19”, tính đến nay đã gần 2 năm kể từ khi COVID-19 bắt đầu hoành hành từ trong ngõ cho đến tận đầu phố thậm chí còn đến gõ cửa từng nhà một không chừa một ai. Trãi qua một năm rồi hai năm với sự khó khăn đến từ kinh tế, lương thực thực phẩm hay những món đồ thiết yếu đang trở nên dần cạn kiệt qua từng ngày. Và vấn đề về giáo dục cũng vậy cũng rất hot qua từng ngày. Tôi là một người may mắn đi qua gần 2 năm đại dịch trong khi hàng triệu người ngoài đi đang chết dần chết mòn đi từng ngày một. Tôi biết tôi thật may làm sao khi vẫn còn cơm ăn áo mặc và được học hành đến nơi đến chốn trong hoàn cảnh đại dịch như hiện nay. Tuy không quá giàu sang nứt nước đổ vách nhưng có lẽ rằng cũng đủ để sống qua mấy tháng mà không cần lo lắng cơm ăn. Tôi biết răng nhiều người ngoài kia vẫn đang cực khổ hằng ngày, hàng giờ chỉ để kiếm mấy chục ngàn về lo cho gia đình con cái. Đôi lúc tôi cũng hay tự chấn chỉnh bản thân rằng đừng sống trong đầy đủ quá lâu mà quên mất đi ngoài kia còn nhiều người cực khổ. Trong hoàn cảnh như vậy liệu giáo dục online có phải là một lựa chọn tốt cho cả thế hệ tiếp theo? Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và đang tự mình trải qua một năm học đầy đặc biệt bằng cách học online. Học qua mạng lợi chẳng được bao nhiêu nhưng hại thì ngược lại rất nhiều là đằng khác. Liệu rằng cả một thế hệ học online sau này đầu ra sẽ không còn chất lượng như trước?
Người ta thường nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” thật cấm có sai. Học sinh hiện nay có biết bao chiêu tro gian lận thi cử, về nhà cũng chả ai nhắc học bài, nếu giờ đây ai mà không có tính tự giác sợ là sẽ bị “trôi” đi mất giữa một “dòng” học sinh có năng lực khủng bố. Học online thật không giống với học ở trường, học sinh bớt đi một việc mang tầm quan trọng và vô tình lười nhác làm bài tập về nhà, những áp lực vốn có ở trường học sinh cũng không còn cảm thấy quá nặng nề. Có lẽ đó là một điều tốt nhưng mà liệu có tốt không khi học sinh vô tình quên đi áp lực đó và dần buông thả bản thân trước thời kì đại hạn của thế giới? Vậy nên theo tôi học online không phải là giải pháp tốt nhưng ít nhất nó là giải pháp duy nhất có thể áp dụng trong thời kì này. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về một năm học online này?