Dưới đây là nội dung lá thư của Cố thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tuyền (?) viết cho con trai của mình. Mặc dù chủ nhân bức thư hiện vẫn đang còn là một điều gây tranh cãi, nhưng nội dung lá thư sau rất nhiều lần đọc lại mình vẫn thấy tâm đắc, nên mình sẽ dịch và trích lại toàn bộ lá thư ở đây. 
***
Con trai, ta viết lá thư này cho con dựa trên 3 nguyên tắc:
1. Đời người phúc họa khó lường, không biết sống được bao lâu, có những điều vẫn là nên nói sớm một chút thì hơn.
2. Ta là cha của con, không ta thì còn ai sẽ nói với con những điều này?
3. Những điều được ghi lại trong lá thư này, đều là những kinh nghiệm mà tự rút ra được sau những lần thất bại đau đớn, có thể giúp con tránh được những rắc rối trong quá trình trưởng thành của mình.
Sau đây là những điều con cần ghi nhớ kỹ trong đời:
1. Đừng quá bận tâm về những người không đối xử tốt với con. Trong đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với con, ngoại trừ ta và mẹ con. Đối với những người tốt với con, ngoài việc trân trọng và biết hơn họ, con cũng nên đề phòng một chút, bởi bất cứ ai làm bất cứ điều gì đều có ly do cả. Người ta tốt với con, không nhất thiết là vì họ thích con, con nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, chứ đừng vội coi họ là bạn chí cốt ngay tức khắc.
2. Không gì là không thể thay thế, không có gì là nhất định phải sở hữu. Khi nhìn thấu được lẽ này, trong tương lai nếu người thân thiết không còn cần con nữa, hay là mất đi tất cả những thứ con yêu quý nhất trên đời, thì cũng nên hiểu rằng, đó chẳng phải là điều gì to tát cả.
3. Cuộc đời rất ngắn ngủi, nếu hôm nay con sống lãng phí đời mình, thì ngày mai con sẽ thấy cuộc đời bỏ con đi xa rồi.Vì vậy, nếu con càng sớm trân trọng cuộc đời này thì con sẽ càng có nhiều ngày để tận hưởng cuộc sống. Nếu như mong mình sống thọ, chi bằng tận hưởng từ sớm.
4. Trên đời này không có thứ gọi là tình yêu duy nhất. Tình yêu chỉ là cảm giác nhất thời. Cảm giác này nhất định sẽ thay đổi theo thời gian và tâm trạng.Nếu người con yêu nhất rời xa con, hãy kiên nhẫn chờ đợi, để thời gian từ từ gột rửa, để trái tim từ từ lắng đọng, đau khổ cũng sẽ dần tan biến. Đừng quá ham muốn vẻ đẹp của tình yêu, cũng đừng quá phóng đại nỗi đau khi thất tình.
5. Mặc dù nhiều người công thành danh toại mà không học nhiều lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thành công mà không cần nỗ lực.Kiến thức con học được chính là vũ khí con có trong tay, con có thể gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể chiến đấu với không một tấc gươm, hãy nhớ kỹ!
6. Ta không mong con phụng dưỡng lúc về già, cũng như vậy ta sẽ không chăm sóc con quãng đời sau này của con, khi con trưởng thành có thể tự lập, trách nhiệm của ta đã hoàn thành.Trong tương lai, con muốn đi xe buýt hay xe Mẹc, ăn bún miến hay vi cá mập, cũng đều là việc của con.
7. Con có thể ép mình giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác giữ chữ tín. Con có thể bắt bản thân mình đối xử tốt với người khác, nhưng không thể mong đợi người khác đối xử tốt với mình.Con đối xử với họ như thế nào không có nghĩa là họ sẽ đối xử với con như thế ấy, nếu con không hiểu được lẽ này thì chỉ chuốc thêm những rắc rối không cần thiết mà thôi.
8. Ta mua vé số 26 năm nay rồi mà vẫn nghèo trắng tay, đến giải ba còn chưa trúng, điều này có nghĩa là muốn giàu thì phải làm việc chăm chỉ, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí.
9. Những người thân thiết chỉ có một lần duyên phận, dù kiếp này ta với con có ở cạnh nhau bao lâu, thì hãy trân trọng quãng thời gian đó. Kiếp sau, bất luận dù có yêu thương nhau hay không, cũng sẽ không gặp lại nữa.
***
Nguyên văn tiếng Trung:
我儿:写这个备忘录给你,基于三个原则:
(一)人生福祸无常,谁也不知可以活多久,有些事情还是早一点说好。
(二)我是你的父亲,我不跟你说,沒有人会跟你说。
(三)这个备忘录记载的,都是我经过惨痛失败得来的体验,可以为你的成长省回不少冤枉路。
以下,便是你在人生中要好好记住的事:
(一)对你不好的人,你不要太介意。在你一生中,没有人有义务要对你好,除了我和你妈妈。对你好的人,你一定要珍惜、感恩。
(二)没有人是不可代替的,没有东西是必须拥有的。看透了这一点,将来就算你失去了世间最爱的一切时,也应该明白,这并不是什么大不了的事。
(三)生命是短暂的,今天或许还在浪费着生命,明天就会发觉生命已远离你。因此,愈早珍惜生命,你享受生命的日子也会愈多。 与其盼望长寿,倒不如早点享受。
(四)爱情只是一种感觉,而这感觉会随时间、心境而改变。如果你所谓的最爱离开你,请你耐心地等待一下,让时间慢慢冲洗,让心灵慢慢沉淀,你的苦就会慢慢淡化。不要过分憧憬爱情的美,不要过分夸大失恋的悲。
(五)虽然很多有成就的人没有受过太多的教育,但并不等于不用功读书,也可以成功。你学到的知识,就是你拥有的武器。人可以白手起家,但不可以手无寸铁,紧记!
(六)我不会要求你供养我下半辈子,同样的我也不会供养你的下半辈子。当你长大到可以独立的时候,我的责任已经完结。今后无论你坐巴士还是奔驰,吃鱼翅还是粉丝,都要自己负责。
(七)你可以要求自己守信,但无法要求别人也守信;你可以要求自己对他人好,但不能期待人家也对你好;你怎样待人,并不代表人家就会怎样待你,如果你看不透这一点,只会给你增添不必要的烦恼。
(八)我买了26年的彩票,还是一穷二白,连三等奖也没有中过,这就证明人要发达,还是要努力工作才可以,世界上并没有免费的午餐。
(九)亲人只有一次的缘份,无论这辈子我和你会相处多久,你一定要珍惜共聚的时光,下辈子,无论我们爱与不爱,都不会再相见。