Giáng Sinh, mặc dù không phải là ngày lễ truyền thống của Việt Nam mà được du nhập từ phương Tây nhưng mà khi không khí lễ Giáng Sinh tràn ngập khắp các nẻo đường Việt Nam, những người xa quê hương, gia đình cũng cảm thấy chạnh lòng khi mà ở phương xa chỉ còn một mình mình đi trên con đường này. Ở một nơi nào đó, ba con người xa lạ, không quen biết nhau đã có một không khí Giáng Sinh cùng nhau tuy chỉ ngắn ngủi, giản dị nhưng thật ấm áp và vui vẻ. Ba người ấy gặp nhau trên một chuyến xe bus vào lúc 9h30 tối. Đó là anh lái xe, anh phụ xe và một cô gái- người khách duy nhất trên chuyến xe ấy. Anh phụ xe lôi táo lên ăn và mời cô gái cùng ngồi ăn với anh và anh lái xe. Anh phụ xe rất thân thiện và vui tính vì vậy khiến cô gái chẳng còn e ngại nữa mà cùng vui vẻ thưởng thức món quà nhà trồng của anh lái xe. Ba người cùng ăn táo và nói chuyện vui vẻ như thể đã quen nhau từ trước, như thể chưa từng cô đơn trong buổi tối Giáng Sinh một mình này. 

Anh phụ xe: Nhai nhanh lên gì mà chậm thế? Con gái suốt ngày ăn vặt mà nhai chậm thế, thôi giả bộ làm gì nữa, tự nhiên mà ăn.

Cô gái: Không phải tại em đang đau răng không nhai nhanh được

Anh phụ xe: Đau răng thì liên quan gì đến ăn táo, thôi đê :)

Cô gái: Đau răng thì khi nhai đau sao mà ăn nhanh được...

Đột nhiên cô gái nhớ ra trong túi mình cũng có một hộp đồ ăn vặt mới mua sáng nay liền đem ra góp vui với hai anh. 

Cô gái: Các anh ăn thử cái này không nè, em mới mua hôm nay

Anh lái xe tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quay lại nhìn: Cái gì đấy em?

Cô gái: Gà khô xé Đà Nẵng, em mới mua hôm nay ăn thử

Anh phụ xe: Em lên tận Đà Nẵng để mua hả? :))

Cô gái: Nè anh bóc đi

Anh phụ xe: Đây là công bóc hả? Được rồi anh đút túi tối về bóc

Cô gái: Ế làm gì có chuyện đấy

Anh phụ xe: Chắc không ngon đâu

Cô gái: Anh đã ăn đâu mà biết :P

Anh phụ xe sau khi ăn thử: Ngon đấy, ăn một lúc mới thấy vị cay, cho ăn đồ cay để làm người ta nhớ hả?

Cô gái: Ai bảo thế? Ngon thế này mà lúc đầu bảo không ngon

Anh lái xe: Cái này hợp làm đồ nhắm rượu đấy...

...

Anh phụ xe: Em hay đi xe bus này hả?

Cô gái: Em ngày nào cũng đi xe bus này luôn

Anh phụ xe: Hôm nay có táo mới quen em, lần sau cứ lên xe anh là lúc nào cũng có táo, nhưng mà ăn lần hai là phải trả tiền nha.

Cô gái: :))

Ba người mải mê trò chuyện thấm thoắt đã đến bến cô gái phải xuống. Không biết bao giờ cô gái sẽ gặp lại hai anh ấy, nhờ có hai anh ấy mà cô ấy cảm thấy ấm áp tình người giữa lòng Hà Nội này.