Một hôm lênh đênh cùng em
Tôi thả mình lên chiếc ghế, Sát bậu cửa sổ, Hướng ra thành phố, Khi nằm trong lòng của nhánh sông Sài Gòn, Xưa cũ, Tôi để mặt...
Tôi thả mình lên chiếc ghế,
Sát bậu cửa sổ,
Hướng ra thành phố,
Khi nằm trong lòng của nhánh sông Sài Gòn,
Xưa cũ,
Tôi để mặt bị tạt bởi những cơn gió ngược dòng
Bao nhiêu năm qua,
Biết bao ngọn gió, cuốn tôi đi,
Trong triệu ký ức,
Những ngã ba, ngã tư
Chẳng có cột đèn nào cả,
Ấy thế mà tôi vẫn sống
Đôi khi, tôi chẳng biết,
Sống là như thế nào?
Có phải là bầu ngực với dòng sữa tinh khôi
Hay giọng của bà ru, mỗi chiều tan chợ
Đôi khi, tôi chẳng biết,
Như thế nào là tình yêu?
Có phải là bàn tay
Hay nụ hôn
Sự tự do thì sao?
Hai cánh chim quẫy lượn trên bầu trời
Đôi khi, tôi lạc mất khỏi thế gian này
Đằng kia, là những ánh cầu vồng, đôi chân thì mải tìm
Điểm kết thúc
Ở bên đó, tôi nghe thấy thanh âm của im lặng
Im lìm của bóng trăng,
Trên mặt hồ lắng sóng
Đôi khi, tôi quên mất thời gian,
Đi trong dòng đời, trở thành kẻ bất tử
Nhưng tôi nào muốn bất tử,
Tôi chỉ mong, bữa cơm ấm cúng, thơm lừ
Bên bếp lửa hồng,
Những đêm 30, lòng như nở rộ một vùng đất mới
Đôi khi, tôi muốn tắt hết những ánh đèn trong cuộc đời này,
Ở đâu đó, người ta vẫn sống chỉ bởi những ánh sao
Ánh trăng và những lễ hội khi những trái tim nằm cạnh nhau
Đôi khi, à không phải, rất nhiều lần,
Tôi chẳng muốn làm gì cả,
Chỉ muốn em cạnh bên,
Thổi vào lòng em, một chút biển cả
Để trải lòng anh rộng như cánh én
Bay vụt lên bầu trời, dù chỉ một khắc,
Vẫn sẽ rạng ngời, như ngày em tuổi đôi mươi
A thì chẳng bao giờ biết,
Quá khứ bị nuốt chửng qua đôi mắt em,
Gieo vào anh,
Một hạt giống của thực tại
Sự ngông cuồng và nông nổi
Trải rạp dưới đôi tay em,
Bên bờ biển và nằm nghe sóng vỗ,
Những cánh chim hoang hoải không còn nơi để về,
Giờ vỗ về những giấc mộng ngàn năm,
Một cuộc chuyển hóa,
Đi ra khỏi giấc mộng,
Chạm vào đôi môi em,
Chạm vào lớp vải cuộn da người rồi sẽ toạc mọi giả dối
Một phút,
Hai phút,
Rồi ba phút
A hụt chân,
Rơi vào vũ trụ
Ẩn sâu
Trong đôi mắt em

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
