Dạo này mình toàn mơ thấy ác mộng. Tuy nhiên, giấc mơ tối qua lại rất ngọt ngào. Mơ thấy nhà mình ở trường cấp 1. Mơ thấy mình ở ngay gần nhà bạn ấy. Có lẽ tại hôm qua thấy ảnh bạn ý làm việc trên face nên đã đánh thức một góc xa xăm nào đó trong lòng mình.
Phố mình tổ chức hội họp gì đó. Và cuối cùng thì mình và bạn ấy ngồi rửa bát với nhau. Nói chuyện một hồi. Mình tỏ ý thích bạn ấy thì phải. Rồi bạn ấy hôn mình. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Cũng rất ngọt ngào .....
Ngày xưa ấy. Mình không phải nói chuyện với bạn ấy nhiều. Bạn ấy đối với mình vừa thân thuộc vừa xa cách. Và với chiều cao tí hon của bạn ấy cũng không khiến đứa mê giai đẹp như mình xi nhê gì. Vẫn thích một cách kỳ lạ. Những vết bỏng của bạn ấy mình vẫn thấy đẹp.
Nhưng cuộc đời thật trái khoáy. Gia đình bạn ấy có vấn đề với họ hàng mình. Mình k thể mở mồm ra nói thích bạn ấy được. Có lẽ trong lòng mình vẫn luôn tiếc nuối vì điều đó. Vì mình nghĩ bạn ấy sẽ ghét mình...
Giờ đây. Sau hơn 10 năm. Cô hàng xóm của bạn ấy nói rằng, bạn ấy kể hồi xưa thích mình........
Giờ bạn ấy cao hơn rồi. Trưởng thành rồi. Mặc áo sơ mi cũng soái ca lắm. Rất giống những gì mình tưởng tượng từ hồi xưa.
Nhưng mà. Mình đương nhiên không dám nói chuyện với bạn ấy. Vẫn có rào cản gì đó. Vì mối tình vừa kết thúc của mình. Mình đã tự nhủ không yêu ai ở nhà nữa. Vậy mà bạn ấy ở nhà. Lại còn là bạn của nhau. Và mối quan hệ gia đình thì vẫn phức tạp như vậy.
Có lẽ vì thế nên mình mới mơ .
Người đàn ông chỉ có thể là một người bạn xa lạ. :)