0h : 10' ngày 26/3/2022
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
Có thể mọi người sẽ hào hức khi tới cái ngày này, nhưng đối với tôi, nó khá là bình thường. Đã khá lâu rồi tôi không còn hứng thú với sinh nhật của mình nữa, sinh nhật của tôi chỉ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ với gia đình mình rồi thôi, không bạn bè tiệc tùng gì cả. Không phải do gia đình tôi khó khăn hay là tôi không có bạn bè ( rất nhiều là khác :> ) mà chỉ là do tôi muốn đón sinh nhật một mình. Mẹ tôi đã từng đề nghị tổ chức sinh nhật tôi với đám bạn tại nhà hàng, nhưng tôi đã từ chối. Đối với tôi, sinh nhật là một ngày để nhìn lại bản thân mình, nhìn vào bản thân, xem mình đã trưởng thành được bao xa so với bản thân của một năm trước. Tôi yêu cái cảm giác đó, thứ cảm xúc khó tả khi thấy mình càng ngày càng trưởng thành, k chỉ về thể chất mà còn trưởng thành về suy nghĩ, cảm xúc. Tôi đã biết nhìn mọi thứ dưới những con mắt khác nhau, nghiệm qua nhiều thứ cảm xúc, trải qua nhiều điều khó tả. Sau đó, nhẹ nhàng, tôi lại đẩy bản thân vào dòng tâm tư của mình...
"Không biết ngày này năm sau, không biết bản thân mình đã thay đổi thế nào nhỉ ?" - Câu hỏi vụt nhanh qua đầu tôi, nhanh như cái cách mà nó biến mất vậy.

Ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, lại nghĩ về tương lai của mình, tôi nhớ rằng mình đã từng đọc ở đâu đấy rằng :"Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù cho có trượt, bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì tinh tú."

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất