Một đoạn đường đọc sách 19 năm
Một đoạn đường học tập 19 năm qua sách vở, khóa học và thầy online.
Về sách Dạy con làm giàu, Luật tâm thức, và về công việc Coach.
Bài viết thuộc về góc nhìn của mình, hơi dài dòng, mình hoàn toàn đón nhận phản biện, nhưng nếu hai góc nhìn của chúng ta khác nhau quá, thì bạn có thể lướt qua.
1. Một đoạn đường thiếu định hướng
Từ khi biết đọc, mình đã lần mò đọc tất cả những gì có chữ, báo Phụ nữ, Kiến thức ngày nay, Thế giới mới, Hạt giống tâm hồn. Đọc truyện tranh, Doraemon, Conan, Cô tiên xanh...nhưng mình chỉ thật sự tiếp cận với sách chữ vào tầm năm 12 tuổi, mình nhớ quyển sách truyện đầu tiên của mình là Cô giáo Trinh trong loạt sách Kính vạn hoa của chú Nguyễn Nhật Ánh.
Sau đó, mình được bạn cho mượn mấy tập của Harry Potter, thế giới fiction của mình đã mở rộng ra, mình bắt đầu dành tiền tiêu vặt để mua sách truyện nhiều hơn mua truyện tranh. Sự đọc của mình vẫn rất bản năng, quanh quẩn với sách fiction dễ đọc cho đến hết đại học: Narnia, Xứ Lang biang, TKKG, các tập truyện ngắn của Minh Nhật, Nguyễn Ngọc Tư, tập truyện Áo Trắng, Dan Brown, Suối nguồn, Không gia đình, Kẻ trộm sách...
Ngoài ra mình cũng đọc thêm một số sách kỹ năng như Dạy con làm giàu, Trí tuệ Do Thái, Bí mật trí nhớ siêu phàm, Hướng nội, Đọc vị bất kì ai... mình không đọc Đắc Nhân Tâm vì đọc 2 trang đầu thấy không hợp.
Sau khi ra đi làm thì mình cũng khá buồn vì mình thiếu tư duy phản biện, tư duy logic khá nặng (mà mình cũng không nhận ra). Điều này có thể lý giải được là vì:
-Mình không có hội đọc sách chung, ít khi bàn luận về cùng một quyển sách.
-Mình không có cuộc sống với nhiều sự giao tiếp trao đổi tranh luận. Vì gia đình của mình không nói chuyện mấy với con cái. Cuộc sống bình thường của mình cũng ít khi tranh cãi vì vấn đề gì. Mình đúng - và mình nghĩ họ cũng đúng (:D)
Nói xa hơn một chút, khi mình mải miết đọc fiction đến những năm cuối đại học, mình đã thấy có rất nhiều vấn đề về tư duy của mình. Nhưng mình không nhận được gợi ý cụ thể về việc mình phải chọn sách nào, thay đổi ra sao. Cuộc sống của mình cứ bị cuốn trôi đi. Đôi lúc có người nói với mình là "em sách vở quá", mà mình cũng chả biết phải cãi thế nào. Sau này, mỗi khi nhận được lời khen "bạn đọc nhiều sách thế", thì mình cũng biết là mình không, mình không tiếp cận với tri thức được nhiều đến thế đâu.
2.Nhận lấy nghiệp quả từ gia đình
Lùi ra xa một tí, có ai đó nhắc mình nhớ, đất nước mình chỉ mới thống nhất được gần 50 năm, chưa đủ một đời người luôn đấy. Sau khi thống nhất là chế độ bao cấp từ năm 1976-1986. Một số gia đình và con cái họ thừa kế những hệ quả theo chế độ. Có gia đình được ăn học tử tế, đi du học và mang nguồn tri thức mới về cho đất nước. Cũng có gia đình, con cái của họ bị chặn đường học hành, bị đập nát ước mơ, gia đình mình thuộc kiểu như vậy. Đừng hiểu lầm, mình chả sinh vào thời đấy nên chả có lý do chê trách chính sách của các bác, có thể ở thời điểm đó, đó là việc tốt nhất họ có thể làm.Cuộc sống khó khăn và thiếu con đường tri thức ảnh hưởng đến cha mẹ mình, ảnh hưởng đến cách họ giáo dưỡng, cách họ đối đãi với con cái, và cách họ nhìn tri thức qua sách vở. Ba mình luôn muốn con cái học cao, nhưng ông lại phản bác những kiến thức trong sách vở, và trong giáo dục truyền thống (mình không bảo ông sai nhé! phải note chứ để các bạn nhìn nhận một chiều lại khổ). Mẹ mình thì hoàn toàn không hiểu vì sao mình dùng tiền tiêu vặt để mua sách vở đầy nhà, mẹ mình rất hay đóng gói sách của mình bán ve chai.
Thay vì thống nhất cách dạy con và hướng dẫn con trưởng thành, thì ba mẹ mình bận sống một cuộc đời riêng với gia đình riêng. Trong suốt khoảng thời gian dài, gần như mình thiếu người ba, người mẹ, người thầy, người bạn...và đối với mình, sách chính là tất cả bọn họ.
Mình có thắc mắc gì, có vấn đề gì, mình lại đi tìm sách, vì lúc đấy có ai giải thích cho mình đâu. Mình không biết hỏi ai, cũng không biết bản thân thiếu cái gì, hầu như không ai lắng nghe mình. Mỗi lần mình nói gì ra, họ chỉ cười, nói con bé này bà cụ non quá, rồi lại thôi.
Nói tới đây, có thể nhiều bạn sẽ bảo: "Tôi cũng thế thôi, tôi tự tìm tòi đọc sách, tôi tự nâng cấp trí thức chứ có ai rảnh đâu mà dạy bảo tôi."
Việc này khó nói lắm. Khi tất cả những gì xảy ra với bạn, mình hoàn toàn không rõ. Ở khoảnh khắc nào đó, bạn đón nhận được một luồng trí tuệ mới, hay bạn vô tình gặp được người thầy nào đấy đưa bạn đến với những quyển sách, những lựa chọn đúng đắn quan trọng trong cuộc đời...thật ra mình không rõ, mà mình cũng nghĩ chúng ta không giống nhau.

3. Khi học trò muốn học, thầy sẽ xuất hiện. Dù cho làm thầy, họ vẫn cần học.
Khi vào đời, tất cả chúng ta đều có một đống việc cần xử lý: tự lập đồng nghĩa với tự chi trả nơi ở, sinh hoạt phí, quản lý tài chính, bữa ăn dinh dưỡng để không bệnh tật, tập luyện thể thao để bù trừ cho những lúc ngồi lì làm việc, yêu đương, làm tình, cách để vui mà hong có baby, cách để có baby mà vẫn vui, cam kết, trách nhiệm, đối đãi bình hòa với gia đình nội ngoại, đồng nghiệp, cô bán tạp hóa, ông chú bán sữa...
Khi vào đời, tất cả chúng ta đều có một đống việc cần xử lý: tự lập đồng nghĩa với tự chi trả nơi ở, sinh hoạt phí, quản lý tài chính, bữa ăn dinh dưỡng để không bệnh tật, tập luyện thể thao để bù trừ cho những lúc ngồi lì làm việc, yêu đương, làm tình, cách để vui mà hong có baby, cách để có baby mà vẫn vui, cam kết, trách nhiệm, đối đãi bình hòa với gia đình nội ngoại, đồng nghiệp, cô bán tạp hóa, ông chú bán sữa...
Và thế là một loạt "những người thầy" ra đời. Ban đầu họ chỉ chia sẻ cuộc sống, lối sống, thành công của họ, sau lại đúc kết thành đạo lý, và rồi là ra sách, ra khóa học.
Là khi giáo dục truyền thống từ phổ thông, đại học không chạy kịp với tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Sau ít nhất 16 năm học ròng rã, ra trường không có việc làm, chạy đua không kịp với cả máy móc, nói gì đến chạy đua với các bạn trẻ đã có nền tảng vững từ gia đình (nền tảng về tài chính, tư duy, thẩm mỹ).
Việc chúng ta quay trở lại trường để tiếp tục học ròng rã ngành mới vì ta chuyển ngành, hay chỉ đơn giản là ta thấy cần học thêm sau một khoảng thời gian lăn lộn là một việc mất sức, tốn tiền bạc, thời gian, không phải ai cũng làm được. Cho nên, trò cần học, thì thầy xuất hiện. Đơn giản thế thôi.Nhu cầu sinh ra thì dịch vụ phát triển. Ở đây phải kể đến sách kỹ năng, khóa học và chương trình huấn luyện (coach).
Đứng ở vị thế người trải nghiệm, chúng ta nên khách quan nhìn nhận.
-Bất kì người thầy nào mới sinh ra cũng có kiến thức cần chia sẻ từ nền tảng kiến thức đã được học. Và cách họ chia sẻ có thể ngô nghê, ngây thơ (thì như các thực tập sinh giáo viên mới về trường thôi) luyện tập thêm thì mới giỏi chớ.
-Thầy cũng có nhiều cấp độ, và đều cần phải học, trau dồi thêm về kỹ năng truyền đạt cũng như kiến thức liên quan.
-Thầy cũng cần phải sống, thay vì họ bán yaua, bán cái bánh, bán tấm áo thì họ bán tiếng nói và kiến thức của họ.
-Người thụ hưởng kiến thức có thể đến từ các cấp độ khác nhau, mà đôi khi chúng ta quên chấm điểm cấp độ. Có thể bạn là chuyên gia về kỹ sư vật lý, nhưng lại mù tịt về nấu ăn. Vậy bạn nên học nấu ăn cơ bản rồi hãy học khóa nấu món Âu.
-Nếu bạn cũng chưa biết cấp độ của mình như thế nào, và kì vọng sau khóa học là gì thì nên trao đổi với "người thầy online", mục đích cũng để xem cái tâm và cái tầm của người ta đến đâu. Tránh việc cả hai không cùng lý tưởng, mục tiêu, hoặc không hợp gu.
-Bạn có thể đọc bài viết free, nghe podcast free của họ, thậm chí xem cọp sách trong nhà sách. Nhưng câu chuyện cuối cùng vẫn là, bạn đang ở cấp độ nào, và bạn đang tìm thầy ở cấp độ nào. Hai bên phải khớp với nhau. Khớp cả về kiến thức lẫn tư duy sử dụng kiến thức.
.
Quay trở lại phần mở đề phía trên của mình.
Về sách Dạy con làm giàu, Luật tâm thức, và về công việc Coach.
.
3 quyển sách mình hay dùng để giới thiệu cho người nhập môn.
-Tiền bạc - Dạy con làm giàu.
-Xã hội - Sapien Lược sử loài người.
-Tâm linh - Luật tâm thức
Đây là ba cuốn sách mà mình nghĩ sẽ phù hợp với người chả biết cái quái gì về các chủ đề đó. Viết dễ hiểu, dễ đọc, dễ hình dung, có hình ảnh minh họa.
Mình giới thiệu, nhưng đồng thời cũng hỏi kì vọng của người đọc. Sau đấy có giới thiệu sơ cho họ phần nào mình thích, phần nào mình thấy hơi vô lý, chưa kiểm chứng. Và kết luận rằng, sách đọc tham khảo thôi nha, cái gì tin được thì tin, cảm thấy không tin thì cứ để đấy chờ kiểm chứng. Khoa học thực chứng còn chứng minh đi chứng minh lại, chứ mỗi quyển sách vài trăm trang thì làm sao mà nói hết được.
Những quyển sách trên đã giúp đỡ mình khá nhiều trong hành trình tìm hiểu bản thân và đưa ra quyết định. Nó có thể đúng hay sai tùy trường hợp, nhưng ít nhất nó vẫn giúp đỡ được mình. Nếu đặt bản thân vào thời điểm đó, mà mình đọc các sách cao siêu hơn, thì có khi mình đọc không nổi, không hiểu và bỏ ngang.
Quyển Dạy con làm giàu và Sapien mình đọc lâu rồi nên không nhớ. Nhưng quyển Luật tâm thức thì mình mới đọc năm ngoái, và nó đã hỗ trợ mình trên con đường phát triển tâm linh. Trước đó mình khá sợ về tâm linh, cũng như sợ bị lừa gạt bởi tôn giáo lệch lạc nên mình không tin gì cả. Nửa đầu quyển Luật tâm thức nới về các hình thái, hình dạng hạt vật chất, mà có thể tương ứng với hạt vật lý lượng tử. Điều đó dẫn mình đến bức tranh tổng quan về năng lượng, vạn vật dính mắc với nhau bởi các hạt tồn tại mà mắt thường không thấy. Sách giúp mình hiểu về các luật cơ bản của vũ trụ và tại sao nó tồn tại, cũng giúp mình hiểu được thời khắc hiện tại là quan trọng nhất để thay đổi tương lai, rằng linh hồn là vĩnh cữu còn trần thế là cõi tạm.
Nửa sau quyển sách có phần chủ quan của tác giả mà mình nghĩ là khối lượng kiến thức đồ sộ quá nên tác giả bị đuối. Mình thấy ổn với nửa đầu và luật vũ trụ. Còn những gì mình thấy chưa ổn lắm, mình sẽ học thêm và kiểm chứng sau. Mọi thứ do mình, vì mình, mình có quyền quyết định sẽ làm gì tiếp theo với vũ trụ của mình.
Điều đó đã dẫn mình đến các phương pháp tâm linh, các người thầy về tâm linh và hành thì học làm huấn luyện tinh thần (coach). Mặc dù sự nghiệp vẫn còn đang là em bé rất bỏ ngõ, nhưng mình nghĩ mình chỉ làm những gì phù hợp nhất với bản thân.
Dù là đọc sách, chọn thầy, tự học, hay ra các quyết định quan trọng, nó đều dùng để phục vụ cho sự phát triển đời mình. Sau 19 năm trải nghiệm tri thức, mình nghĩ mọi thứ tồn tại đều có lý do của nó, sách vở khóa học cũng như các người thầy online.
Nếu bạn gặp vấn đề trong việc nhận hậu quả cuối, hãy xem lại cách mình lựa chọn có chính xác chưa.
.
Mai-#spiritualjourney

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

