Ảnh tớ chụp :>
Ảnh tớ chụp :>
Lần đầu tiên tớ đến Bel, hôm ấy tớ cảm thấy tâm trạng thật tệ, tớ muốn có thời gian một mình, tớ muốn dừng những suy nghĩ của mình lại. Thật ra trước giờ tớ không hay đến những chỗ kiểu thế này, tớ có đi Hyb, chắc là 4 5 lần gì đó, nhưng là đi cùng bạn. Hôm ấy là lần đầu tiên tớ đến một private pub, tớ chọn Bel vì tớ thấy mọi người hay ngồi một mình ở đấy, tớ đã gọi một ly rượu nặng, tớ uống không giỏi, nhưng tớ nghĩ với tâm trạng của tớ thì sẽ hợp. Tớ thích không gian ở Bel, không có quá nhiều chỗ, chỉ có 1 quầy bar và 1 dàn ghế đối diện quầy, chắc có thể chứa được 3 chục người, tớ còn nhớ bạn bartender hỏi tớ có chuyện gì không, thấy đi một mình lại còn gọi rượu nặng... tớ cũng chỉ bảo là tớ thích vậy, vì tớ cũng chẳng hề muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Hôm ấy tớ được mời đến sinh nhật của quán...
Tớ có đến tiếp, nhưng buổi tối ấy tớ đã làm những thứ bản thân không nghĩ tới... Tối ấy tớ chưa ăn, tớ uống nhiều rượu nặng, tớ ăn bánh ngọt, tớ nói chuyện với người yêu. Đến một lúc nào đấy, tớ đã cảm thấy bản thân mình không còn tỉnh táo nữa, tớ cũng không nghĩ được gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tớ text nhầm cho một người khác, tớ chưa bao giờ nghĩ tới... Trong cả 2 buổi tối, tớ thực sự đã rất muốn ôm người yêu tớ, tớ đã suýt rơi nước mắt mỗi khi tớ suy nghĩ. Dạo này tớ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tớ suy nghĩ thêm cả tỷ thứ trong đầu, nếu tớ được ở một mình, tớ chắc chắn sẽ khóc thật to, để tớ không phải quay sang một bên mà yên lặng rơi nước mắt nữa. Tớ hay nằm khóc một mình, về mọi thứ mà tớ gặp phải trên đời, tớ còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành một người tốt.
Sau hôm ấy, tớ cảm thấy thất vọng về bản thân mình hơn, tớ không nghĩ ra điều gì có thể bao biện cho chính bản thân mình lúc ấy nữa... Tớ nghĩ tớ đã thực sự yêu một ai đó, mặc dù tớ biết đối với tớ, khoảng thời gian này có nhiều sự ưu tiên hơn, tớ đã bắt bản thân mình không mở lòng với các mối quan hệ mới, cho đến khi tớ gặp người yêu tớ, tớ biết được cảm giác sợ phải kết thúc một thứ đẹp đẽ. Tớ đã cảm thấy bản thân đối xử với người ta thật tệ, tớ không muốn nhiều năm sau mình vẫn phải hối hận vì mình đã không làm tốt. Tớ nhận ra, từ khi yêu anh, tớ đã luôn được bảo vệ, tớ không còn phải cố gắng mạnh mẽ như tớ đã từng...
Người ta bảo rồi, cả đời gặp được một người yêu thương mình vô điều kiện thì may mắn lắm. Chỉ cần từ chối một lần thôi là người ta quay mặt đi liền.