Hôm nay thật sự là một ngày rất ý nghĩa với mình, mình đã được sr Thiết giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ kiềm hãm tuổi trẻ mình lại. Mình đã từng sợ phải thất bại, luôn mong mình hoàn hảo, vì một vài người không tốt mà quên đi hàng tỷ người tốt trên thế giới, cũng bị tâm lý so sánh. Hôm nay mình biết hành trình đẹp nhất là hành trình đó mình có nhiều trải nghiệm, nhiều bài học từ chính những sai lầm, thất bại đó chính là điều ta sẽ nhớ hơn. Và thật ra khi mình làm sai người ta cũng chả nhớ gì đâu thật đây chả có gì to tát cả, sai thì sửa thôi, mình là người bình thường và mình thích điều đấy. Khi một lời nói làm tổn thương mình không hẳn người ta có ác ý đôi khi chỉ là vô tình, khi thì vì chút nóng giận khi thì do ghen ghét thôi nên cứ phớt lờ đi đừng ôm mãi. Mở lòng và đón nhận.
Và hãy biết ơn những người đã ở lại và cả những người đã làm đau mình, những người ấy như những con giun đào bới khuấy trộn làm mảnh đất tâm hôn mình thêm tơi xốp rồi từ đó nảy sinh mầm cây
Hãy sống đúng lứa tuổi của mình, tuổi 21-30 chính là độ tuổi mình được trải đời, được khám phá một cách tự do không còn gò bó trong khuôn khổ như thời còn đi học, nên đừng ngại hay cảm thấy đủ hãy trải nghiệm thật nhiều nhiệt huyết và hết mình với những điều mình muốn, khát khao, thử thách và làm mới bản thân để tuổi trẻ mình thật nhiều màu sắc. Bước ra ngoài để thấy thế giới nhá. Mình tin chắc nếu tuổi 20 mươi mình sống như thế này thì sau 30 sau 40 mình sẽ rất tự hào về một con nhỏ dũng cảm và nhiệt huyết như thế hehe.
Mình sẵn sàng chịu sự khó khăn của kỷ luật thay vì việc khó chịu của việc hối hận.
Yêu bản thân nhiều nhiều vào nhá.