Em vừa lướt facebook vừa thấy tấm hình này liền lập tức lưu về. Kiểu như nếu chúng mình vẫn còn nhau, em sẽ gửi tấm hình này cho anh rồi nói: 
  • anh thích ô vàng đúng không?
  • Em tìm thấy một tấm ảnh giống anh lắm,”.  
Rồi gửi nó cho anh, sau đó 2 chúng mình sẽ cười phì ra như những đứa trẻ, rồi chuyện của chúng mình sẽ không có chuyện rời nhau anh nhỉ?
nhưng đúng là đã đến lúc em thôi nghĩ về kết cục khác của chuyện tình mình, nó đã kết thúc như bao câu chuyện tình khác mà không có cách nào quay lại được nữa rồi. Bọn con gái tụi em lúc nào cũng ảo tưởng rằng rồi chuyện tình mình sẽ lại sống dậy, như chiếc lá xanh rụng vào mùa Thu rồi sẽ đâm chồi nảy lộc vào mùa Xuân mà quên mất rằng, chiếc lá đó đã bay đi thật rồi, chiếc lá không còn xanh, và chuyện tình mình không còn đậm.