Một chút về Magi: The Labyrinth of Magic: Rukh - Hang tối của tri thức và con người thật thụ
Rukh là một khái niệm mang tính trung tâm của Magi, mọi sự kiện của Magi điều dước sự dẫn dắt của Rukh. Nhưng Rukh là gì và tại sao câu chuyện của Aladdin lại là câu chuyện thừa kế di sản của Rukh?

Aladdin - Magi thứ tư có số phận gắn liền với Rukh
Rukh là một khái niệm mang tính trung tâm của Magi, mọi sự kiện của Magi điều dước sự dẫn dắt của Rukh. Nhưng Rukh là gì và tại sao câu chuyện của Aladdin lại là câu chuyện thừa kế di sản của Rukh?
Warning: Đây là một bài viết rất tuỳ hứng và mình cũng sẽ chẳng đưa ra một kết luận nào. Vậy nên nếu bạn đọc và chiêm nghiệm thế nào thì đó sẽ là dựa trên chính bạn.
Màu sắc của Rukh, Thánh Cung và Dòng Chảy Vĩ Đại
Well… trước tiên thì, bản chất của Rukh trắng là gì? Rukh trắng là Rukh được tạo ra từ ý chí của vua Solomon sau khi ngài tách Ill Ilah ra khỏi Rukh và phân chia cho toàn bộ các loài. Sau khi Alma Torran bị huỷ diệt thì Ugo đã mang toàn bộ sinh vật sống cùng Rukh trắng có chứa ý chí của Solomon đến thế giới mới tạo ra nền tảng của cả cơ chế Thánh Cung cũng như Dòng Chảy Vĩ Đại.

Vua Solomon và khởi đầu của Rukh trắng
Vậy thì Rukh trắng có hoàn toàn là tốt? Về bản chất cốt lõi, Rukh trắng chính là đại diện cho lý tưởng của Solomon khi phân chia đều Rukh cho tất cả các giống loài đó là đạt được sự bình đẳng. Và cũng như một người đam mê cà khịa Solomon đích thực thì mình cũng nói luôn là các giống loài chưa bao giờ thực sự bình đẳng kể cả khi nhận được Rukh từ Solomon hay ngay cả khi chuyển nhà sang thế giới mới. Điều đó nghĩa là gì? Là không phải cứ có Rukh trắng là người tốt. Ví dụ á? Anh em nhà Kou… Ok trước khi ai đó đấm mình vì bảo mấy anh chồng các bạn ác vãi lúa thì nghe mình giải thích đã. Nếu không tính các đợt chinh phạt hay xâm lược của hội này thì ngay cả cái chính sách đồng hoá và xoá bỏ danh tính quốc gia của đế quốc đã là tội ác hủy diệt văn hoá rồi. Lão Kouen nhiều pha cũng thể hiện rõ chỉ cần cho mục đích thống nhất thế giới thì kèo nào lão cũng dám chơi. Vậy điều đó nghĩa là gì? Là chồng bạn mang Rukh trắng và ổng vẫn ác vờ lờ. Hay kể cả Sinbad dù ổng có cả 2 màu Rukh thì khalachackeo cái phần Rukh trắng của ổng mới là cái phần rủ nhân loại làm cái kèo bán muối to nhất lịch sử chứ không phải do thằng cha David xúi bậy. Còn nếu ai bảo lão Sinbad không ác thì đi mà nói câu đó trước mặt Kougyoku ấy.
Rukh trong Magi không hề đại diện cho người tốt. Nó đại diện cho Vận Mệnh và Dòng Chảy Vĩ Đại hình thành từ ý chí của Solomon khiến cho các giống loài tách ra khỏi sự thao túng của Ill Ilah và trao cho tất cả giống loài được quyền quyết định số mệnh của mình. Mang vai trò nền tảng cho thế giới mà Aladdin cùng những người khác đang sống và cũng đại diện cho việc mọi sinh linh đều bình đẳng trước số phận như một một phần ý chí của Solomon, tất cả Rukh rồi sẽ trở về với Dòng Chảy Vĩ Đại. Và từ đấy thì cái vấn đề to đùng của thế giới mà Ugo tạo ra xuất hiện, con người vốn không hề bình đẳng, kể cả khi vua Solomon trao quyền quyết định số phận của mình cho tất cả mọi người vẫn không hề bình đẳng. Và sẽ luôn có những kẻ đứng lên vì bản thân mà chà đạp người khác xuống, những kẻ bị tước đoạt sẽ nguyền rủa số phận mà từ đó sinh ra một thứ: Rukh đen
Vậy còn Rukh đen là gì? Ở Alma Torran, màu đen là màu nguyên bản của Rukh đến từ sự thao túng số phận của Ill Ilah. Đấy là ở thế giới cũ, sau khi Solomon tách ý chí của Ill Ilah ra khỏi Rukh và thay thế bằng ý chí của bản thân thì Rukh đã trở thành màu trắng. Nhưng vẫn có cách khiến cho Rukh trắng trở lại thành màu đen, đấy là khi mà con người rơi vào Trầm Luân. Rukh đen xuất hiện khi một người rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, từ chối số phận hoặc mất hết hy vọng. Khi đó, Rukh trắng của họ bị "nhuộm đen", tạo ra dòng chảy nghịch của vận mệnh và bị loại ra khỏi Dòng Chảy Vĩ Đại. Và chúng ta còn có một mẫu Rukh đen nữa: Rukh đen thuộc về lục địa tối vốn là nơi sinh sống của Cổ Long và Hồng Sư mà ý chí của Solomon không thể tác động vào. Nói cách khác, Rukh đen mới ở thế giới mới của Aladdin không hẳn là Rukh của Ill Ilah mà là Rukh không nằm trong ý chí của vua Solomon và không thuộc về dòng chảy vĩ đại. Vậy thì Rukh đen có phải là xấu? Câu trả lời là: tuỳ vào Rukh đen đó đến từ đâu và được dùng như thế nào.

Judal xác nhận Rukh ở lục địa tối là Rukh đen
Rukh đen tự nhiên như ở lục địa tối, có vẻ chả có gì là bị Ill Ilah tác động thì tất nhiên là chả có gì hại lắm rồi và có thể nó còn chả khác mấy với Rukh trắng. Còn Rukh đến từ nguồn còn lại? Well… từ góc nhìn của mình mà nói thì, Trầm Luân vẫn là một cái gì đó có phần không tốt đẹp lắm. Bởi vì… những người đã rơi vào Trầm Luân đều phải trải qua nỗi đau khổ và bất hạnh, đó là một cái gì đó không ai muốn cả. Bất kì ai cũng mong muốn được hướng đến một tương lai tươi sáng, nhưng cuộc sống đôi khi lại chẳng dễ dãi như thế. Nếu tương lai tươi sáng ấy bị tước đi. Nếu con đường mà bạn đang đi bị ép buộc dừng lại. Đa phần con người sẽ rơi vào trầm cảm nặng nề, có thể tìm đến cái chết. Cũng có thể sẽ vực dậy được và tiếp tục tiến lên. Và trong Magi thì Rukh đen ban đầu xuất hiện dưới sự thao túng của Al-thamen, dễ dàng cho chúng ta gán cho nó cái danh xấu xa. Nhưng nếu ra sao nếu ta loại bỏ được lý do Rukh đen nguy hiểm. Nhưng với những con người bắt đầu đấu tranh vì cái họ mong muốn dù nó khác với thứ ban đầu thì sao? Liệu ta có thể nói sự đấu tranh của những người ấy là xấu xa? Hay chính mục đích lệch lạc mới là xấu xa? Và nếu như Trầm Luân và rukh đen đại diện cho sự đấu tranh với số phận chứ không phải là sự huỷ diệt, thì liệu ta có nên gọi nó là xấu nữa hay không?
Rukh đen đồng nghĩa với sự xấu xa?
Vậy thì đề cập đến cả mớ Rukh trắng đen phía trên để làm gì nào? Vua Solomon đã nhuộm Rukh đen thành Rukh trắng và trao nó cho tất cả mọi người, Thánh Điện thủ hộ Ugo dựa theo nó và tạo nên Thánh Cung. Bởi vì đã từng tiếp xúc và hiểu rõ cả 2 Rukh trên, Aladdin mới có thể thấu hiểu và sửa chữa lại những thiếu sót trong hệ thống mà Solomon và của Ugo tạo ra: Hệ thống Thánh Cung. Và đây chính là điểm hay nhất của Aladdin, bởi vì cậu là một nhân vật rất hay thay đổi. Đúng vậy, Aladdin là một nhân vật rất thường xuyên thay đổi mục tiêu của mình. Cậu không hề có một mục đích cố định ban đầu như chọn vua hay đưa Alibaba trở thành một vị vua vĩ đại. Aladdin tiếp xúc với thế giới, với con người và hành trình của cậu tình cờ luôn gắn liền với một thứ: Rukh - di sản mà cha cậu, vua Solomon để lại cho cậu.

Lời trăn trối của hiệu trưởng Mongamett, một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất đến Aladdin
Aladdin ban đầu chỉ là một thằng nhóc mới rời khỏi Thánh Cung với một nguồn sức mạnh khổng lồ trong tay: cậu là một Magi, chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã là ¼ số Magi trên đời. Cậu tiếp xúc với những con người ở thế giới, thấy được mặt tốt lẫn mặt xấu và rồi ở một giai đoạn nào đó cậu đã chạm trán với Rukh đen. And… Well… nếu ai xem Magi cũng biết rồi, Rukh đen xuất hiện như một nguồn lực để Al-Thamen lợi dụng để gieo rắc đau khổ và làm cho Ill Ilah giáng thế rồi huỷ diệt thế giới, còn những ai rơi vào Trầm Luân rồi để Rukh của bản thân nhuộm thành màu đen cũng bị loại ra khỏi Dòng Chảy Vĩ Đại. Tất cả đều nói lên Rukh đen như một thế lực xấu xa nào đấy, vậy nên Mogamett mới nhờ thằng nhóc tìm cách biến Rukh trở lại thành màu trắng. Và rồi cậu đặt mục tiêu cho bản thân là ngăn chặn Al-Thamen và ngăn người khác rơi vào Trầm Luân… cho tới khi cậu gặp lại Hakuryuu, người sẽ lật ngược giá trị quan của cậu thêm một lần nữa.

Hakuryuu kẻ đã chọn con đường Trầm Luân
Tại sao mọi người nghĩ rằng Trầm Luân là xấu xa? Điều gì khiến cho nó bị coi là điều xấu? Và thực sự nó có xấu hay không? Có lẽ là không. Thậm chí sau này khi thằng cha Sinbad báo đời thì người gánh thế giới còn có tận 3 thằng là người có Rukh đen nữa cơ. Nhưng Rukh đen lại là tác nhân chính để Ill Ilah giáng xuống huỷ diệt thế giới. Nên nó là có. Nhưng Rukh trắng của Solomon cũng gián tiếp là tác nhân huỷ diệt thế giới cũ còn gì? Vậy nó cũng là xấu luôn à? Câu trả lời chính là: Hãy luôn đặt câu hỏi.
Từ quan điểm của Aladdin, Trầm Luân có thể tạo ra rukh đen, từ đó sẽ tạo ra hắc điểm và khiến cho Ill Ilah trở lại, gây nên hiểm họa cho thế giới. Trong trường hợp này, đúng là Trầm Luân chính là mối hiểm họa không thể chối cãi. Và dù không có mối hiểm họa từ con bạch tuộc đen xì đó, Trầm Luân cũng là kết quả do con người chịu đau đớn quá mức và nguyền rủa thế giới. Họ bị kéo khỏi tương lai tươi sáng mà họ hướng tới và đi theo hướng ngược lại. Nhưng… Luôn luôn tồn tại một chữ NHƯNG rất là to nhé.
“ I’ still want to stop the Depravity, event if that the case. Because… I think that falling into Depravity is something very sad. ” - Aladdin
.
Aladdin và một lựa chọn tốt hơn cho Rukh
Aladdin đã gặp nhiều con người như vậy, nên dù không có hiểm họa cậu vẫn nghĩ Trầm Luân là một thứ đáng buồn và muốn ngăn con người đi vào nó. Bởi vì đối với cậu Trầm Luân vẫn là một thứ tồi tệ và bất hạnh. Nhưng từ góc nhìn của một con người đã tự nguyện đi vào Trầm Luân như Hakuryuu thì sao? Cậu không phủ nhận việc Al-thamen có thể lợi dụng việc con người rơi vào Trầm Luân và sử dụng rukh đen để làm điều xấu. Nhưng nếu loại bỏ được hiểm họa ấy rồi trong mắt Hakuryuu, Trầm Luân là gì? Những con người mà Aladdin từng gặp đều là bị ép buộc rơi vào Trầm Luân bởi Al-thamen, nhưng còn Hakuryuu người tự nguyện đi vào nó thì sao? Cậu có suy nghĩ gì về Trầm Luân?
“ But, what if you were aiming for the a bright future in the first place? Then halfway you're forced to stop, so you began to curse the world as you fight for what you wanted... What will happen in that case? It because it makes me sad that I don't want to live as you have decided." Hakuryuu
Góc nhìn của Hakuryuu là góc nhìn của một người không bị ép buộc, mà là tự nguyện rơi vào Trầm Luân (dù ít nhiều đời cậu cũng do Al-thamen can thiệp vào). Cậu cho rằng việc rơi vào Trầm Luân là bằng chứng cho việc cậu đang đấu tranh để giành lấy những gì mình muốn khi mà tương lai tươi sáng ban đầu cậu mong muốn bị tước đoạt. Nên khác với Aladdin, cậu nghĩ việc cậu rơi vào Trầm Luân không hề bất hạnh chút nào. Và nó lại làm Aladdin một lần nữa nghi vấn về Rukh và hệ thống Thánh Cung.
Vậy nên Aladdin từ những trải nghiệm của bản thân. Cậu luôn đặt câu hỏi về bản chất của Rukh và bản thân sẽ làm gì với di sản này. Và cậu rút ra kết luận: cậu sẽ kế thừa di sản của Solomon bằng cách rủ đám bạn đi phá huỷ Thánh Cung, loại bỏ sự phân biệt giữa trắng và đen. Con cháu có hiếu thế nhợ, Ugo bỏ cả chục năm dạy chơi lửa, Yamimura bỏ thêm mấy tháng dạy chơi nước cuối cùng thằng nhỏ đi theo con đường bố nó chơi phép trọng lực rồi đòi đánh bom di sản của bố với chú.

Phá huỷ Thánh Cung?
E…hèm… đùa thế đủ rồi. Vậy lựa chọn của Aladdin khi quyết định phá huỷ thánh cung và để của Rukh đen và Rukh trắng hòa vào nhau có thật sự là đúng đắn hay không?
.
Thật ra từ đây chúng ta có một câu hỏi rất hay này: Liệu Aladdin đưa ra lựa chọn vào lúc đó có phải là một con người toàn vẹn?
Tại sao lại thằng Mẻ lại hỏi Aladdin có phải là một con người toàn vẹn? Và nó thì có liên quan gì đến lựa chọn của thằng bé trong việc phá huỷ lằn ranh giữa 2 màu Rukh? Và có chăng là lon Hoegaarden đào nó uống khi đang viết bài bắt đầu có tác dụng? Và… và sau đây có thể là lời thằng Mẻ nhét chữ vào mồm 2 chú cháu nhưng mà bạn lỡ đọc đến đây rồi thì ráng đọc tiếp nhé.
“TA HỎI NGƯƠI!! SỐNG Ở TRONG CÁI THẾ GIỚI BẤT CÔNG NÀY, MỌI NGƯỜI NÊN SỐNG THEO Ý CHÍ CỦA MÌNH!? HAY LÀ NGHE THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA NGƯỜI KHÁC!? CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐƯỢC DJINN "ZEPAR" CHẤP NHẬN. TÍN NIỆM CỦA TINH THẦN VÀ CON RỐI!!” Sinbad Djinn Zepar - chap 341
Well… đây mới là đoạn hay nhất của bài và nếu bạn không đọc được đến đây thì đây là lỗi của Sinbad. Bởi vì ở chap 341, chính lão là người hỏi Aladdin, trong khi đánh hội đồng thằng nhỏ. Á… à… vua 7 biển, đặc dị điểm to đầu thế mà chơi 2 đánh 1 với một thằng nhỏ mười mấy (nghìn) tuổi này. Vua của 7 biển đã hỏi rằng cậu có phải là người đưa ra lựa chọn đó không? Hay lựa chọn đó là do sự ảnh hưởng của những người khác lên cậu? Rằng cậu có đang sống theo chính ý chí của bản thân? Sinbad đưa ra luận điểm rằng bản thân Aladdin dù cho rằng mọi người nên sống theo ý chí bản thân, cậu lại là kẻ nhận được uỷ thác của người khác và từ đó mà hành động, có nghĩa là cậu là một con rối chứ không phải một con người toàn vẹn bởi vì lựa chọn cậu đưa ra không phải là ý chí của cậu. Và Sinbad với ý chí của chính mình quyết tâm chống trả lại những kẻ ở cao hơn mới là con người thực thụ. Nhưng những luận điểm lão Sinbad đưa ra có phải là đúng?
“BỞI VÌ CÁI THỂ GIỚI NÀY BẤT CÔNG… NÊN CHÚNG TA MỚI TÁC ĐỘNG LẪN NHAU, DẦN DẦN THAY ĐỔI, DÙNG CHÍNH Ý CHÍ CỦA MÌNH ĐỂ SỐNG. ĐÓ CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI.” Aladdin - chap 342

Kẻ được chọn hay sự kêu ngạo của kẻ nắm giữ tri thức?
Vậy nên câu trả lời mà Aladdin dành cho Sinbad là: Tầm bậy. Con người là sinh vật khó có thể sống đơn độc và chỉ khi chung tay cùng với nhau chúng ta mới đi từ lối sống nguyên thuỷ bầy đàn và tiến lên nền văn minh. Và đấy là lý do mà thằng cu Aladdin có khi còn là con người hơn Sinbad. Bởi vì Aladdin chấp nhận bị ảnh hưởng bởi người khác, nói cách khác là học hỏi từ họ. Từ đó mới phát triển, còn chú già tự xem bản thân là đặc dị điểm, là chúa, là đỉnh cao của nhân loại. Và từ đấy lão chỉ có thể ngước lên nhìn qua cái lỗ khoá của đỉnh cao ấy mà không thể nào leo lên cao hơn được. Từ đó mà tòi ra cái trò ôm bom trở về Rukh. Chỉ khi biết rằng ahhh… thì ra chính lão cũng bị Alibaba ảnh hưởng, rằng lão cũng chỉ là một con người nhưng tài năng hơn những con người khác. Thì lão mới rời khỏi cái hang tối của đỉnh cao nhân loại và từ đấy mới trở thành một con người toàn vẹn, đi từ cố chấp trở về Rukh và đưa ra giải pháp ngoại giao cho nhóm Aladdin. Đùa chứ Sinbad tự xưng là cá thể vượt trội mà hồi bị Alibaba quay như dế trong chiến tranh kinh tế thì lão này tí nữa là đi gặp bác sĩ tâm lý.
Và kể cả không có quá trình đấy thì cái quan điểm lão là đặc dị điểm không bị ai ảnh hưởng cũng đang vả đơm đớp vào mặt lão. Vì sao? Vì những quyết định Sinbad đưa ra cũng có phần ảnh hưởng bởi ai đó khác. Ngay cả cái ghế chúa lão đang ngồi cũng thế. Không có bát tướng bơm đểu thì sao lão dám chinh phục thánh cung? Không có sự trở lại của Alibaba thì sao lão nhận ra là lão đàn quá gắn bó với cái thế giới mới mà lão tạo ra. David mà không rù rì thì sao lão nghĩ ra cái trò ôm bom đi chết chùm. Ngay cả cái suy nghĩ lão trở thành chúa là do ý chí của Solomon cũng là ảnh hưởng của người khác. Lão cứ mãi tin vào cái tư tưởng người được chọn, được ý chí của vua Solomon chọn để trở thành chúa và thằng cha này quên mất một việc cơ bản để có thể giúp mọi thứ tốt hơn: Hãy đặt câu hỏi. Trong khi Aladdin thông qua những trải nghiệm đã sẵn sàng từ bỏ cái vị trí người thừa kế của Solomon mà đối mặt, tranh luận với Sinbad trong vai trò một con người bình thường. Đến khi lão thực sự đặt câu hỏi, thật sự tranh luận và lắng nghe những con người có tri thức khác nói về vấn đề của lão… thì lão mới nhận ra có một cách tốt hơn là cái kèo cùng nhau bán muối to nhất lịch sử của lão.

Tìm ra một con đường tốt hơn cùng nhau
Đấy… cái hang tối của tri thức, cái sự ngu dốt của con người tri thức bị đẩy lùi chỉ khi những con người có tri thức mở mồm ra và trao đổi với nhau để tìm một cách tốt hơn, một cách tốt hơn mà bản thân họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy nên hãy nhớ, bị ảnh hưởng bởi người khác không biến bạn thành con rối của ai đó mà là cách mà con người phát triển. Đấy là sự vận động, sự học hỏi, sự phát triển, sự hoàn thiện bản thân. Đấy là: CÙNG NHAU. Và cả tìm những cộng sự thích hợp để thảo luận nữa vì nếu không có hội Aladdin thì cái hội của Sinbad cũng toàn mấy ông bi quan kiêu ngạo về tri thức và bạn biết kết quả rồi đấy.
Vậy cuối cùng lựa chọn phá huỷ Thánh cung của Aladdin có đúng hay không? Ai biết được tác giả có viết đến đó đâu. Và những con người ở thế giới của Magi phải thử thì mới biết được. Vậy nên, đừng bao giờ quên đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi và cùng nhau tìm đường ra khỏi hang tối bằng một cách tốt hơn chứ không phải tự huỷ theo lời tiên tri của ai đó do chính mình nghĩ ra. Vậy nhé.
.
Well… và đấy là Aladdin cùng mớ di sản của cha anh: Rukh. Cảm ơn các bạn đã xem. مع السلامة
#Dandelion

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

