Một ngày cuối tháng 12/2015
Sự khác nhau giữa lần đầu tiên đón giáng sinh và lần thứ 5 ở Đức có lẽ đó chính là thời gian.
Lần đầu tiên đó là một cô gái chỉ mới 21 tuổi, và đang còn bỡ ngỡ với nước Đức. Lúc đó 6 tháng ở Đức cũng là quá dài với người lần đầu tiên xa nhà, và sau gần 5 năm thì mọi thứ đã dần quen đi.  Thích cái không khí giáng sinh nó như không khí Tết ở Việt Nam vậy, ấm cúng, đặc trưng và truyền thống. Chỉ cần đi ra đường thôi là cảm nhận được không khí giáng sinh quanh mình, một chút mùi quế tạo nên sự rõ rệt hơn của giáng sinh.
Và sau đó 4 năm, vào một ngày đầu tháng 12/2019
Tuổi trẻ 10 năm thì dành cho nước Đức đã một nửa và có khi sẽ là cả tuổi trẻ hoặc cũng có thể quãng đời còn lại. Nước Đức mang đến cho những người ở cũng nhiều và cũng làm họ mất nhiều, sự cho và mất đi mà :), cái có được thì chắc ai cũng biết còn cái mất đi thì chỉ những người xa nhà mới cảm nhận được.
 Càng gần những ngày cuối năm càng muốn được về nhà, về cái nơi mà bao giờ cũng chào đón và chờ đợi mình. 
Lại muốn về nhà !!