Bài viết này tôi muốn viết ra những suy nghĩ của bản thân mình một cách chân thực và rõ ràng nhất có thể. Tôi đã theo dõi Spiderum cũng được gần 2 năm, tôi rất thường hay đọc những chia sẻ của anh chị trên này nên đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể đội ngũ phát triển trang Spiderum đã tạo ra một mạng xã hội tuy nhỏ nhưng rất có giá trị, đồng thời tôi xin cảm ơn rất rất nhiều anh chị em đã chia sẻ nhiều điều bổ ích, từ kiến thức xã hội đến quan điểm cá nhân và những bài viết truyền cảm hứng rất tuyệt vời đến với mọi người.
Ngôn từ của tôi rất tệ nên thật sự tôi cũng ngại viết trên này, đôi lúc có rất muốn viết nhưng khi đụng vào thì không biết mình nên viết gì, mình bắt đầu từ đầu và diễn giải như thế nào. Đó cũng là vấn đề tôi đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày làm việc hay học tập. 
Tôi năm nay 24 tuổi, đã ra trường được hơn 1 năm nhưng công việc của tôi cho tới thời điểm hiện tại vẫn là một dấu chấm hỏi khi nhảy đủ nơi có thể nhảy và không biết mình yêu thích công việc gì. Từ nhân viên kinh doanh tới làm kỹ thuật, từ công việc với đủ áp lực cho tới công việc nhàn hà như thời gian đi làm đa phần ngồi không tới tháng lãnh lương nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái tí nào. Tôi mới vừa nghỉ việc tại công ty tôi mới làm được 2 tháng. Ngay lúc này đây tôi thực sự không biết mình phù hợp với công việc như nào và có thể làm được gì. Tuy là một thanh niên có bằng đại học ra nhưng hiện tại kiến thức của tôi về chuyên ngành để đi xin việc cũng không có. 
Lúc còn sắp chuẩn bị tốt nghiệp thì tôi chỉ muốn có được công việc, tự do tài chính bản thân, nhưng khi đi làm rồi thì thấy đúng là tìm một công việc vừa theo chuyên môn bản thân vừa có thu nhập ổn thì đúng thật là không dễ dàng chút nào. Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa biết mình nên đi theo công việc như thế nào. Bản thân tôi là người rất hiếm khi chia sẻ những khó khăn cá nhân với ai, chính vì điều đó tôi mới viết lên đây với hy vọng ai đó có thể đọc qua và để lại một ít góp ý nho nhỏ. E cảm ơn và chúc mọi người nghỉ lễ thật vui vẻ, lành mạnh và hạnh phúc <3 <3 <3