Hôm nay trời lại mưa, còn cả lạnh nữa, lạnh nhưng là se lạnh, lạnh một chút chứ không còn là cái lạnh buốt hay lạnh đến tê tái của mùa đông...
Đúng vậy sắp sang hè rồi mà, chút lạnh cuối cùng vương lại trước khi bước vào mùa hè ..
Nghỉ dịch ở nhà, nhớ những ngày còn ở quê, ở nhà với bố mẹ, chẳng nghĩ ngời nhiều, chẳng lo toan nhiều thứ... Nghỉ dịch cũng buồn thật , nhưng lại cho ta những ngày sống chậm lại , nghĩ về nhiều thứ đã qua, hay đơn giản là được về nhà  ăn cơm mẹ nấu , nói chuyện cùng bố , đơn giản là ta được trở về " nhà". Có lẽ đi  xa nhà rồi mới cảm thấy những lúc được về nhà nó quý đến cỡ nào . Ngoài kia có nhiều xô bồ , lo lắng, hay những vấp ngã, về nahf được vỗ về, và cảm thấy bình yên vô cùng..
Tôi thì thường hay thức khuya để học , hay code hay đơn giản có lẽ là do thói quen đã lâu mà hay thức khuya... Đêm về suy nghĩ nhiều , thấy thương bố mẹ ghê, cả nhà tin tưởng mình, trong khi mình thì chưa làm được gì cả, nhưng nào có trách , nào có mắng, bố mẹ vẫn luôn tin yêu mình , đúng là trên đời chỉ có bố mẹ là yêu thương ta vô điều kiện
Mưa ... ngồi nhâm nhi cốc cofee sau buổi online sáng sớm, đọc mấy cuốn sách yêu thích , nghe  " River flow in you" , ngắm nhìn những thứ đơn giản mỗi ngày, bình yên........ 
Cũng sắp hết những ngày nghỉ dịch rồi , lại quay về cuộc sống hối hả thường ngày ..  Có lẽ phút giây trở về nhà luôn " ấm " hơn bao giờ hết