Chiều cuối năm
Năm nay là năm đầu tiên tao ghé m chơi mà không báo trước. Mày vẫn thế, vẫn mỉm cười chào đón tao như những ngày nào. Hôm nay đến tao...
Năm nay là năm đầu tiên tao ghé m chơi mà không báo trước. Mày vẫn thế, vẫn mỉm cười chào đón tao như những ngày nào. Hôm nay đến tao mang theo trái cây, toàn những trái mà mày thích, tao vẫn không quên. Tao giúp mày lau dọn, cắm hoa. Nhà sạch, hoa mới cho có không khí tết mày nhỉ. "Nhớ trả công tao đó, không có làm không công đâu à." Bình thường nếu nghe tao nói câu đó thì mày sẽ tẩn tao rồi, "Giúp có tí việc mà đòi trả công hả mày". Ấy vậy mà hôm nay mày lại hiền đến lạ.
Trong lúc dọn, tình cờ tao thấy 2 bức ảnh của nhóm nhạc BTS, không biết của ai gửi tặng mày, nhưng tao cảm thấy vui, vì ngoài tao ra vẫn có người biết mày cuồng nhóm nhạc đó như thế nào. Rồi tao mở YouTube, chơi với mày lâu như vậy, mà đây là lần đầu tao nghe nhạc của BTS đó, cũng không tệ hehe.
Tao ngồi nói chuyện với mày quá trời, vậy mà mày chỉ lặng thinh không đáp. Giận ghê. Tao không biết tao đã ngồi với mày trong bao lâu. Mặt trời lặn rồi, gió heo heo thổi, tao với tay kéo cửa lại để mưa gió không hắt vào. Nhang cũng tàn rồi, tao nên về thôi. Hẹn mày dịp khác tao lại ghé chơi nhưng lần sau có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Chiều ngày 28/12/2023.
Trong lúc dọn, tình cờ tao thấy 2 bức ảnh của nhóm nhạc BTS, không biết của ai gửi tặng mày, nhưng tao cảm thấy vui, vì ngoài tao ra vẫn có người biết mày cuồng nhóm nhạc đó như thế nào. Rồi tao mở YouTube, chơi với mày lâu như vậy, mà đây là lần đầu tao nghe nhạc của BTS đó, cũng không tệ hehe.
Tao ngồi nói chuyện với mày quá trời, vậy mà mày chỉ lặng thinh không đáp. Giận ghê. Tao không biết tao đã ngồi với mày trong bao lâu. Mặt trời lặn rồi, gió heo heo thổi, tao với tay kéo cửa lại để mưa gió không hắt vào. Nhang cũng tàn rồi, tao nên về thôi. Hẹn mày dịp khác tao lại ghé chơi nhưng lần sau có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Chiều ngày 28/12/2023.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

