Đó là vào một buổi tối, mình và bạn đang dừng đèn đỏ thì thấy một ông lão cầm chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ đi qua từng xe thì thầm nói nhỏ. Ông lão đi đến chỗ tụi mình, bạn mình lắc đầu, còn mình nhìn qua chỗ khác, trong đầu còn đang mải nghĩ điều gì đó. Chuyện này cũng không phải hiếm hoi, thật chất là rất nhiều ở đất sài gòn này. Đằng sau hiện tượng này thì chẳng thiếu lời cảnh báo lừa đảo trên báo chí. Riêng mình thì tuỳ duyên lúc cho lúc không...
Ấy vậy mà sau vài giây sau, chúng mình chuyển từ ngạc nhiên, sang ấm áp rồi hổ thẹn. 
Ông lão qua một chiếc xe số cũ, hai người trên xe mặc đồ công nhân, đội mũ rộng vành bên trong mũ bảo hiểm, nhìn có vẻ không khá giả gì, lại rút tiền ra bỏ vào mũ của ông lão rất trân trọng.
Mình chưa kịp phản ứng thì bạn mình gọi ông lại và cho đi một chút ít, rồi đèn xanh sắp chuyển, chúng mình hoà vào hàng xe qua đường...