Một cách nhìn mới về việc viết, "Viết để nhận ra bản thân mình còn khuyết điểm".
Một cách nhìn mới đây về nghề viết.
Muốn viết blog từ lâu, nhưng lại sợ. Sợ bản thân viết không hay, chưa đủ trải như chiếu để làm blogger, sợ bị mang danh là dạy đời người khác,... SỢ NHẤT là viết thì hay, nhưng không làm được!
May. Mới thu nạp được 1 mindset về nghề viết : "Viết không phải để chứng mình, mình viết để nhận ra mình còn thiếu sót".
Ảnh bởi
Unseen Studiotrên
UnsplashNhững người kiểm soát tốt hành vi của mình là những người nghĩ trước khi làm. Viết cũng là một dạng nghĩ. Vậy tại sao mình lại không viết? Viết để sắp xếp suy nghĩ của bản thân, để thấu hiểu chính mình. Viết ra giúp chúng ta:
1. Thư giãn đầu óc. Không bắt bộ não phải chứa hàng nghìn suy nghĩ của bản thân.
2. Có cái nhìn khách quan về bản thân, thấu hiểu bản thân "À thì ra mình có cái nhìn về vấn đề này như vậy".
3. Fake it till u make it. Cứ viết đi, sắp xếp suy nghĩ đi, đến khi bản thân sống đúng với những gì mình viết thoi ấy :>
4. Nhìn mọi việc một cách đa chiều, bớt hành động theo cảm tính lại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

