Mẹ mình luôn nhắc mình làm gì cũng phải đúng giờ, đừng để người khác phải chờ đợi mình. Mặc dù kết quả là 22 năm cuộc đời, mình luôn trong trạng thái chờ đợi người khác. Nhưng, sự đúng giờ đã tạo thành ưu điểm và “thương hiệu” của mình.
Nên hôm nay, mình chia sẻ hai “tips” của mình để luôn đúng giờ.
1. Hãy vẽ một chiếc “time-line” trong đầu.
Mình sống ở Sài Gòn - nơi mà quãng đường 2 km bạn có thể đi trong 5 phút hoặc… 30 phút. Việc di chuyển ở Sài Gòn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm trong ngày. Đó là lý do mà mình hình thành một thói quen: search Google Map trước khi chuẩn bị cho cuộc hẹn.
Cuộc hẹn cuối tuần ở một quán cà phê vào lúc 16h. Được, vậy thì mình sẽ gõ trên Google Map xem mình mất bao lâu để đến đó. Nếu cần 15 phút thì mình nên ra khỏi nhà lúc 15h40 (trừ hao ra một chút). Trước khi ra khỏi nhà, mình phải làm gì? Make up và thay đồ. Việc này có thể tốn 30 phút của mình. Nghĩa là tầm 15h mình phải ngồi vào bàn make up rồi. Nhưng trước khi makeup, mình cần tắm khoảng 15 phút. Điều này đồng nghĩa rằng khoảng 14h45 mình phải đang ở trong nhà tắm.
Tóm lại là trễ nhất 14h45, mình nên giục điện thoại qua một bên, không nằm lướt TikTok hay chat chit gì nữa, đứng lên và đi tắm.
Đọc thì có vẻ hơi cồng kềnh nhỉ. Nhưng nếu bạn nhẩm nhẩm ước lượng trong đầu bằng cách lùi thời gian thì thực ra cũng không khó khăn gì. Mục đích cuối cùng của việc này là bạn sẽ biết mình nên chuẩn bị từ lúc mấy giờ thì sẽ đến đúng hẹn. Riết rồi sẽ quen thôi!
Với cách làm này, mình hầu như luôn đến đúng chính xác giờ đã hẹn, hoặc sai số 3-5 phút thôi. Bạn bè cũng vì vậy mà sẽ trở nên đúng giờ khi có hẹn với mình. Họ hay bảo mình rằng vì biết mình không bao giờ trễ hẹn nên sẽ cố gắng đến đúng giờ.
Kể cả khi đi làm hay đi thi, hay ở bất cứ nơi đâu, nhờ cách vẽ trước “time-line” này mà mình tránh được các trường hợp rối hoặc cuống lên rồi quên thứ này, bỏ lỡ thứ kia.

Nguồn: Pinterest.
2. Hãy nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Không biết mọi người như thế nào nhưng mình thật sự thấy rất rất rất có lỗi nếu như để ai đó phải chờ đợi mình. Mình sợ người khác chờ lâu nên lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng, cần là bật “motor” ngay.
Nhưng người khác đối với mình thì lại…
Mình đã từng dành gần 1 tiếng rưỡi để chờ một người bạn nam thu dọn đồ vào mỗi cái ba lô ở Kí túc xá hồi cấp 3. Mình cũng từng đứng ngoài trời trưa nắng 45 phút để chờ bạn mình đến. Và rất nhiều lần như thế… xin lỗi mình, rồi lần sau vẫn cứ để mình chờ, chờ hoài, chờ mãi.
Thậm chí, mình còn rút kinh nghiệm sẽ đi muộn hơn giờ hẹn, nhưng bằng thế lực nào đó, mình vẫn luôn đến trước. Và chờ!
Mình đã phải chờ đợi người khác quá nhiều trong suốt hơn 20 năm nên mình hiểu rõ cái cảm giác ấy, rất bực bội và tức tối trong lòng. Tại sao lúc nào mình cũng phải chờ? Lần sau mình có nên cố tình đi trễ để trả thù không? Hay mình huỷ luôn cuộc hẹn này nhỉ? Người ta đi trễ có phải vì không xem trọng cuộc hẹn này không?…
Chờ đợi khiến cho chúng ta luôn cảm thấy thời gian trôi chậm vô cùng, đồng hồ nhích mãi mới qua 1 phút. Dù có lướt mạng xã hội giết thời gian thì chúng ta vẫn thấy kim đồng hồ đang lết rề rề. Trong cái khoảng dài đằng đẵng ấy, chúng ta có thể bị dày vò bởi sự bức bối, nóng lòng. Để người khác phải chờ khác nào là khơi dậy cảm xúc tiêu cực cho họ đó. Và sẽ càng cáu hơn nếu lý do trễ giờ là vì ngủ quên, bận sấy tóc, ủi đồ,…
Bỏ qua những lý do khách quan hay sự cố ngoài ý muốn, chúng ta nên thực sự nghiêm túc quản lý quỹ thời gian và tôn trọng cảm nhận của người khác. Việc đúng giờ là thói quen tốt. Chúng ta chưa cần một thương hiệu cá nhân xa xỉ hay đặc biệt gì, đơn giản làm một người luôn đúng giờ thôi cũng được rất nhiều người yêu quý rồi!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

