----------------------------------------------------------------------------------------------------
Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2024
Khi không làm gì và ngồi một mình suy tư. Gần đây, mình cảm thấy lạc lõng giữa những mối quan hệ từ bạn bè đến người thân trong gia đình. Mình đã cố tham gia và kết nối với các bạn trong lớp nhưng thật sự mình không thể nào có một người bạn thật sự để tâm giao.
Có những chuyện vui thì mình chia sẻ với ai cũng được nhưng những câu chuyện thầm kín thì không thể tùy tiện như thế. Đó là lúc hè, mình đã tâm sự với một người bạn mình khá tin tưởng, về chuyện tình cảm và những tâm tư. Mọi thứ sẽ thật tốt nếu một người bạn khác không nói với tớ rằng chuyện của tớ cô bạn kia đem kể cho mấy người bạn của cổ. Lúc mình hỏi thì cô ấy cứ chối , thế thì còn gì để nói nữa.
Thành phố Huế mùa hay mưa
Thành phố Huế mùa hay mưa
Một bài học về lòng tin và bản chất thật của một người bạn. Nghĩ lại thấy cũng hơi buồn nhưng nhờ thế mình mới nhận ra thế nào là bạn là bè. Sau chuyện ấy, điều mình nhận ra là phải cố gắng để phát triển bản thân tốt hơn để có thể kết nối với những người bạn thật sự. Mà hơn hết là hướng đến việc được sống với bản thể tốt nhất của chính mình.
Ngoài trời mưa và lạnh. Một mình nhâm nhi ly sữa nóng, đọc một cuốn sách, trầm ngâm lắng nghe những bài nhạc. Nghĩ về những gì đang và sẽ tới, về những gì mình đang nhận được. Mình lại yêu cuộc sống này biết bao.
Tôi buồn và tôi biết tôi buồn=)
Tôi buồn và tôi biết tôi buồn=)
P/s: Đây là những dòng tâm sự của một cậu học sinh cấp 3. Đây là lần đầu tiên tớ viết bài trên Spiderum. Nếu có gì cần cải thiện mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người đã đọc <33
Trường tôi khi mưa nhiều
Trường tôi khi mưa nhiều