Một bộ phim chữa lành mà mình tâm đắc trong thời gian gần đây
Một bộ phim đối với mình nó thực sự hợp, nó nhẹ nhàng mà rất yên bình. Mình thấy mình và mong muốn mình trong đó. Dành cho ai có những ngày mệt mỏi và cần một bộ phim khiến tim mình nhẹ nhàng hơn.
Tại sao chị lại thích mưa?
Mình cần lý do cho nó không?
Cần chứ.
Chị sẽ tìm một lý do sao cho thật phù hợp và sáng tạo nhất.
" Chị thích mưa...vì chị nghe thấy tiếng mưa "
Đó là lời thoại đầu và cuối cùng của bộ phim đó. Lúc đó, mình xem xong, mình cũng chưa hiểu lý do để thích là gì. Mình muốn câu trả lời nó phải chi tiết, nó phải rõ ràng hơn. Rồi tự nhiên, mình có những lời tản mạn vu vơ về chính bản thân mình. Mình rất thích những thứ nhẹ nhàng và dịu dàng, mình muốn sự yên bình nữa. Rồi sau đó, mình vào threads và đập vào mình là một bài viết nói về yêu và thương, như thế nào mới là đúng. Trong bài viết đó, mình đồng tình với bạn chủ tus và một số cmt của các bạn khác. Rồi mình search " Như nào mới là yêu ", mình thấy chẳng có định nghĩa nào đúng về nó cả, rồi tự nhiên lời thoại kia trong đầu mình bật ra, và mình cảm thấy " ồ, ra là vậy, mình hiểu rồi ". Bộ phim " Em đến cùng mưa ", thật tình cờ. Nó đến với mình thật tình cờ, mình đang trong thời gian chữa lành bản thân bởi những nỗi tổn thương trong lòng mình. Mình không lướt reels của facebook khá lâu rồi, từ đợt mình chia tay mối tình 3 năm của mình. Cụ thể là hơn 2 tháng, rồi vào hôm đó tự nhiên vô tình mình ấn vô rồi lướt thì trúng video một đoạn của bộ phim này, rất là hài hước. Đại loại video đó là giữa khung cảnh công viên, có một chàng trai đang nựng những chú mèo xung quanh, tự nhiên anh khá bất ngờ vì trông con vật này không giống con mèo lắm, kiểu mặt anh này cứng đờ ý. Nhỏ mới viết ra giấy và cho anh này xem " Em là mèo mà " :>, cute dữ ha. Sau đó, mình đọc bình luận và tìm kiếm phim xem. Mình là một đứa cũng khá kén phim bộ, rất dễ drop giữa chừng luôn.
Nhưng thực sự trong quá trình xem, mình phải Wow lên khá nhìu luôn, nó thực sự chạm được tới trái tim mình và siêu chữa lành luôn. Nữ chính và " chú chó hoang " của cô ý :>. Kết thúc bộ phim, nhờ chú chó mà cô ấy thấy được nhiều điều vui vẻ hơn, cảm giác nó rất... mình cũng không biết diễn tả sao. Hy vọng cậu sẽ tận hưởng được quá trình xem phim và nhận ra nhiều điều. Đối với mình, có những lời thoại, mình nhận ra nhiều chân lý và phải suy ngẫm khá nhiều, cùng với đó có nhiều khung cảnh mình phải thốt lên " Tôi muốn chui vào phim và sống ở đó quá đi :33333333"
Nếu ai xem rồi, thì cmt lại cho mình ở bài viết này nhé, kamsamitaa. :3

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
