1h sáng, dù không say, không phê cần nhưng vẫn nhớ em nên lấy số điện thoại lạ gọi cho em một cuộc. Đã 2 năm rồi chưa nhìn thấy em, dù anh đã xóa tất cả mọi thứ liên quan đến em nhưng vẫn không thể xóa em ra khỏi tâm trí.

Không biết em có thay đổi gì nhiều không, có còn giống như lần cuối cùng anh nhìn thấy em ở rạp phim không. Anh nhớ ngày hôm đó em khoát tay thằng khốn nạn kia trong khi nó tay cầm ly nước tay cầm hộp bắp rang, cả em và nó cứ cười nói vui vẻ lắm mà đâu biết anh đang mua vé quầy kế bên. Hay là em đang cố tình khiến anh điên lên, khiến anh hối hận và muốn anh biết rằng ở bên cạnh thằng nghiệt súc ấy vui vẻ gấp vạn lần bên cạnh anh? Em vẫn để mái tóc màu đỏ thẫm ngắn ngang vai nhưng màu son thì khác rồi, đâu phải màu son MAC feels so grand anh tặng em. Em là đồ giả dối khi nói rằng đấy là thỏi son đẹp nhất trên đời và em sẽ dùng thỏi son ấy cho đến khi hết sáp và vỏ son em sẽ giữ làm kỷ niệm mãi mãi. Chắc bây giờ em vứt mẹ nó vào cái xó xỉnh nào rồi phải không? Dễ dàng như em vứt bỏ chuyện tình mình vậy đúng không?

Anh mãi bồi hồi nghĩ ngợi cho đến khi em nhấc máy lên. Nghe được giọng em từ đầu dây bên kia khiến tim anh như ngừng đập for 1000 years. Vẫn là cái giọng chanh chua, đanh đá, khó nghe như y như nồi lẩu thái chua cay ăn kèm với kim chi hàn quốc: " lô"

Anh không hiểu em gặp vấn đề với việc phát âm chữ A hay em đã A quá nhiều đến mức ngán ngẫm cái chữ cái đó. Nên anh vẫn im lặng, em lại "lô" thêm lần nữa, anh vẫn cứ im lặng và cuối cùng anh tắt máy, tháo pin, tháo sim vì sợ em báo công an có kẻ quấy rối tình dục em vào lúc 1h sáng và họ sẽ lần đến nhà anh.

Anh chắc chắn với em một điều là anh đã rất muốn gọi cho em, anh đã cố thử 999 lần và anh đã làm điều đó vào lần thứ 1000 chính là ngày hôm nay. Anh đã thử thách sức chịu đựng của bản thân bằng 1 việc làm vô cùng khủng khiếp, kinh dị, sốc óc, giật gân hành động  hơn tất cả những gì tồn tại trên đời đó là gọi cho em. Thở phào nhẹ nhõm, anh mạnh mẽ hơn mình tưởng. Anh nghĩ mình cần phải được trao chứng nhận kỷ lục guinness là người can đảm nhất thế giới, được các cán bộ Đảng viên đến tận nhà trao huân chương lao động hạng I và có mặt trên chuyên mục chuyện lạ đó đây của kênh VTV1,... kể không hết em dấu yêu à.

Dù thế nào đi nữa, em vẫn là người yêu tuyệt vời nhất đối với anh. Anh mong em sẽ không đẻ con ở cái tuổi 19 như chúng ta đã từng dự định ngày xưa :))