Có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng: quốc gia có thu nhập thấp hơn cần làm việc nhiều hơn để đuổi kịp các nước phát triển khác. Việt Nam chúng là là điển hình của một nước cần phải đuổi theo người khác, nhưng chúng ta chưa lao động đủ nhiều, không nói là quá ít. Người Việt đang ngày càng lười làm việc và dành quá nhiều thời gian cho những thứ giải trí rẻ tiền: tiktok, facebook, instagram và youtube.
Khi đến sân bay của các nước phát triển, bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều người đang chăm chú đọc sách, hoặc nếu cầm 1 thiết bị điện tử thì khả năng cao đó là kindle. Còn ở Việt Nam, đi ngoài đường, chúng ta nhận ra gần như tất cả người Việt cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Nếu có ứng dụng khác được mở thì họ đang quay phim và cũng để đăng mạng xã hội. Hiếm lắm tôi mới bắt gặp được hình ảnh một người trẻ đọc sách. Có lẽ các mạng xã hội đã nỗ lực thành công trong việc loại bỏ thời gian học hỏi ra khỏi một ngày của người Việt, thay vào đó là ở trên nền tảng của họ càng nhiều càng tốt.
Hệ quả của việc quá lạm dụng mxh và bỏ qua lợi ích to lớn của sách là một thế hệ rất dễ tổn thương. Ai ai cũng cần chữa lành, cũng cần bỏ phố về quê để cho yên bình. Bạn sẽ rất dễ để tìm được các nghiên cứu về ảnh hưởng của mxh đối với sức khoẻ tâm thần của con người. Một thế hệ trẻ có cha mẹ quá bao bọc, mỗi khi gặp áp lực trong công việc là tìm cách chạy trốn, là chuyển việc, là về cho ông bà già nuôi. Mình không vơ đũa cả nắm tất cả giới trẻ Việt Nam đều như vậy, nhưng xu hướng này ngày một nhiều lên đang là vấn đề đáng báo động.
Hệ quả tiếp theo của việc ở trên mạng quá lâu là thói mua sắm vô tội vạ. Mình đã gặp rất nhiều người mua tất cả mọi thứ trên mạng, rồi cứ đến ngày sale là thức thâu đêm để canh, tối nào cũng dành vài tiếng để coi live. Khi thời gian lao động ít lại, và thời gian mua sắm nhiều lên thì bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được tình trạng tài chính của họ sau này sẽ ra sao. Và nếu gia đình nào cũng vậy thì có thể suy ra được tình hình của quốc gia.
Nếu các bạn có cơ hội tiếp xúc với người dân các nước phát triển, không đâu xa, là Trung Quốc, bạn sẽ thấy kinh ngạc về thời gian lẫn hiệu quả làm việc của họ. Nhân viên của các công ty Trung Quốc sẽ luôn rep tin nhắn của bạn bất kể thời gian, miễn là họ còn thức. Mình thường có những cuộc trao đổi gấp lúc gần 0h đêm giờ Việt Nam, tức là gần 1h sáng bên họ. Nếu bạn cảm thấy thua thiệt về cơ sở vật chất là 1, thì chúng ta thua thiệt về thái độ làm việc đến 10.
Trên mạng, mỗi khi có cuộc tranh luận về nên thêm hay bớt thời gian làm việc, đa số comment đều ủng hộ bớt, và họ lập luận là làm hiệu quả hơn là làm nhiều. Nhưng than ôi năng suất lao động được hình thành dựa trên rất nhiều yếu tố. Trong đó có công cụ lao động tiên tiến thì phải có nhiều tiền để mua, và kinh nghiệm thì phải làm nhiều để tích luỹ. Tóm lại, nếu bạn không lao động đủ nhiều, thì đừng mơ có năng suất lao động cao.
Thiết nghĩ, rất khó để thay đổi tình trạng hiện nay. Mình chỉ nhận ra thực tế và chia sẻ góc nhìn với mọi người. Nếu ai thấy nó nguy hiểm thì tự bản thân tìm ra cách để thoát ra. Đối với mình, là xoá hết và chấm dứt dùng mạng xã hội. Có thể mình sẽ bỏ lỡ nhiều sự kiện của bạn bè, người quen, nhưng đổi lại mình có một cuộc sống cân bằng hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cái cảm giác bạn bước ra khỏi màn hình điện thoại và nhìn thế giới nó rất tuyệt. Chúc bạn cũng tìm được cách cho riêng mình.