Gần mấy tháng nay ! Từ khi phải rời xa nhà, xa căn phòng của mình, mình luôn phải sống nhìn vào thái độ của người khác. Hôm nay họ sẽ như nào với mình nhỉ ? Hôm nay tâm trạng họ đủ ổn để không khó chịu với mình chứ ? Mình có những thứ chẳng thể tâm sự với ai, thật sự rất khó và rất khó để có người hiểu cho mình uhmm mình nghĩ là vậy. Mình bị phụ thuộc và cảm giác có hơi bị buộc chặt vào một vài mối quan hệ, đôi khi mình không có quyền lựa chọn rằng mình có muốn vậy không, mình có thích vậy hay không ! Có những ngày mình lẳng lặng nhìn dòng người chạy qua chạy lại trên phố hay những đám mây lơ lửng trôi đi đâu chẳng rõ mình chỉ băng khoăn 'họ đang vội vã trở về nhà của họ ? Hay đang tiếp tục cuốn theo những bộn bề khác sau giờ làm ?'  Và mình đã thèm được như vậy ! 
Ảnh trên mạng
       Nhưng có lẽ mình nhìn nhận sai vài điều, đôi khi mình may mắn hơn họ rất nhiều mà mình không thấy, mình được lựa chọn mọi thứ theo ý mình và hiện tại mình đang ở trong những điều mình muốn và rồi mình lại bất đồng với chính con người mình. Không ! Mình vẫn muôn bênh vực bản thân nhiều hơn thế và cũng đã có những ngày mình được tự do hơn rất nhiều với mình tưởng ! 
       Mình viết ra để lòng mình bớt thấy nặng nề hơn, không mong ai hiểu cũng không mong bài viết này được đi xa hơn tầm thường. Đơn giản mình muốn viết !