Có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà chúng ta có cơ hội làm điều tốt đẹp, mang lại niềm vui và hy vọng cho những người xung quanh, đặc biệt là đối với những đứa trẻ mồ côi. Khi mình có dịp tham gia vào hoạt động thăm và tặng quà cho các cháu tại "Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân từ hoạt động của lớp". Những đứa trẻ mồ côi - những người tuyệt vọng tìm kiếm một chút yêu thương trong cuộc sống khó khăn này. Những em bé có thể đã mất đi những người thân thương, nhưng không bao giờ mất đi khao khát được yêu thương và sự quan tâm.
Khi bước vào nơi ở cũng những em nhỏ, các em ấy đùa giỡn cũng như bao đứa trẻ khác nụ cười trong veo của những đứa trẻ khi họ nhận được một cái ôm ấm từ ai đó, khi những em nhỏ cảm nhận được tình thương không điều kiện.

EM NHỎ VUI VẺ
Có lẽ, một gói bánh, một chút kẹo những em bé đều vui vẻ cảm ơn réo rít, một bản nhạc êm đềm và một câu chuyện nhỏ để giải trí có thể là điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng ý nghĩa với tuổi thơ của mỗi em

TRAO ĐI MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG
Hãy để chúng ta lan tỏa yêu thương và hơi ấm của mình, không chỉ trong những ngày lễ hay những dịp đặc biệt, mà còn hàng ngày, trong mọi hành động của chúng ta. Vì mỗi đứa trẻ mồ côi đều xứng đáng có được một cuộc sống đầy đủ yêu thương và hy vọng.

LỜI CẢM ƠN TRUNG TÂM

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất