Mày à,tao và mày biết nhau cũng được 2 năm rồi,tuy là tụi mình không thân mấy nhưng cũng không xa lạ gì nhau.Tao biết mỗi khi tao và mày gặp nhau thì luôn như chó với mèo cũng không ưa nhau mấy :)))
Chắc mày còn nhớ đầu năm tao và mày ngồi cạnh nhau cũng không đẹp đẽ gì mấy :))) Tao vẫn là một thằng có tính nghịch ngợm của một năm trước, luôn tìm đủ mọi trò để làm mày giận,chọc tức mày.Còn mày thì luôn là một người dễ mến,mỗi khi nhìn qua mày thì tao luôn thấy mày cười và ít khi cau có (trừ khi cãi nhau với tao)
Mọi chuyện vẫn bình thường (Nếu không thì tao sẽ không viết cái này ra) đến khi mùa hè tới và kì nghỉ hè bắt đầu.Những ngày nằm ở nhà vùi đầu vào chơi game thì tao nhận ra rằng,tao thiếu một người hằng ngày luôn trong trạng thái tràng đầy năng lượng nói chuyện cùng tao,một người luôn bị tao chọc giận nhưng lại vui vẻ lại trong vài phút khi tao làm mày cười,và đương nhiên mày cũng chửi tao hơi nhiều :))))
Nói tóm lại thì tao cảm thấy mình không ổn khi không nói chuyện với mày,có một chút gì đó lấn cấn còn đọng lại trong tao,và tao cảm thấy không chỉ thích mày ở mức độ là 1 người bạn