Anh à! 
Cũng đã gần 20 ngày , chúng ta không liên lạc với nhau, Anh có khỏe không? Có ổn không?
Dạo gần đây Đà Nẵng mưa càng ngày càng nhiều, cái lạnh cũng vì thế mà tăng lên, chợt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gió vs mưa cứ ríu rít nhau qua cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm 1 khuôn mặt ai đó hiện ra, nhớ chứ buồn chứ,cảm xúc lại lần nữa không kìm chế được, 1 giọt lệ rơi và tần suất rơi rất nhiều, ôm chặt khuôn mặt khóc thành tiếng, không hiểu được là tại sao, muốn đi tìm nhưng lại sợ bị ngó lơ thế thì càng đau hơn... cảm giác đó như là 1 nhát dao chí mạng, cũng không đủ can đảm để vượt qua nó như nào, chắc tại mấy nay mưa nhiều cảm xúc không tự làm chủ được....phải tự nhủ cố lên cố lên!
Sẽ ổn đúng không?

Và cũng ở đâu đó thành phố này, Anh cũng đang ổn và mọi thứ đang đi vào trật tự
Nếu biết trước đến với người mà người không tốt lên được 1 tí nào thì thà không nên đến mà làm gì có từ NẾU hay không
Cầu mong là Anh sống tốt, sức khỏe tốt, công tác tốt và luôn luôn cười nhiều Anh nhé
#ĐÀNẴNG những ngày chớm vào Đông 
30-11-2020