Tác phẩm: Cỗ máy giết người
Tác giả: Tiểu An
Thể loại: Ngôn tình, kinh dị.
Link truyện: Ở cmt
Review: Kali Nguyễn
Mockup:
Thực hiện review - mockup by Mộng Thanh Các.
______
* Sau đây Kali xin phép được trích phần giới thiệu của tác giả Tiểu An:
Một ác ma có thể trở thành thiên thần không?
Liệu rằng tình yêu có thể khiến một cỗ máy giết người thay đổi không?
Một cuộc tình kéo dài bảy năm rồi sẽ đi về đâu khi anh là một trong những nhiệm vụ của cô.
* Về cảm nhận của Kali:
Ngay từ lúc đọc phần giới thiệu của tác giả thì Kali đã cảm thấy rất phấn khích trước câu chuyện này rồi. Bản thân tớ nhận thấy rằng đây là một câu chuyện mang theo hướng chữa lành. Nữ chính có vẻ là một người tàn độc Và Tiểu An rất khéo léo khi đặt câu hỏi nghi vấn tại đây. Bởi nó có tác dụng gợi sự tò mò cho độc giả. Và đây cũng chính là điểm cộng khi đọc phần giới thiệu, Kali đã đặc biệt mong chờ để đọc tác phẩm của Tiểu An. Về phần này, cứ cảm giác tác giả đang cám dỗ tớ đây phải bấm ngay vào để đọc chương đầu tiên vậy ấy.
Về nội dung truyện, đầu tiên nói về cách sử dụng ngôi kể đi nhé? Toàn bộ truyện được xen lẫn ngôi kể thứ nhất cho nữ chính và ngôi kể thứ ba ở một vài chỗ. Có một số đoạn hơi lấn cấn á. Bởi đang là không gian chỗ nam chính, nhưng lại có nhân vật xưng tôi, trong khi nữ chính vẫn là đang ở trong phòng ngủ. Cái này có chút khiến người khác hơi hoang mang. Bên cạnh đó, có một số lỗi chính tả cần chỉnh sửa ngay và cùng với việc chú thích ở một đoạn trong chương bốn thì tác giả có thể diễn đạt thành câu từ để giúp câu văn lôi cuốn hơn, đầy đủ, trọn vẹn.
Nói tiếp đến nội dung, lúc đầu là Tiểu An kể các diễn biễn sau sáu năm yêu nhau của hai người, sau đó là quay lại kể chi tiết hơn về bảy năm trước, thời gian cả nam nữ chính gặp nhau. Kali thật sự rất thích cách kể này của tác giả, nó cho chúng ta vừa nhìn rõ được bối cảnh hiện tại, thông qua trí nhớ của nhân vật. Lại có thể đào sâu hơn qua việc xem đoạn hồi tưởng ở phía sau này.
Về phía xây dựng nhân vật, có thể rõ ràng từ phần giới thiệu là nắm được tính cách của nhân vật chính rồi! Nữ chính của chúng ta, Tố Quyên chính là một sát thủ của một tổ chức Mafia. Bị bắt cóc từ năm bốn tuổi, rồi lại bị bọn chúng huấn luyện để trở thành cỗ máy giết người - Kill. Nói vậy thì Tố Quyên đính thị là ác quỷ nhỉ? Nhưng, điều thu hút nam chính Hàn Phong, dẫn đến cuộc tình trớ trêu này, không ngờ lại là bởi khuôn mặt như một thiên thần của cô nàng.
Có thể diễn tả nữ chính của chúng ta như sau: “Ác quỷ đội lốt thiên thần.”
Còn Hàn Phong, nam chính, thân phận thì trâu bò giống như những bộ tiểu thuyết khác. Con trai út của Hàn gia, tiếc là gia đình tan nát vì một cô ả ngoại tình với bố anh. Sau đó, hai mươi bốn năm sau anh trở về từ Pháp với mục đích thừa kế tài sản. Tâm cơ thủ đoạn thì chắc chắn không thiếu trong con người anh rồi, hào môn thế gia, phức tạp như thế, không khôn ngoan thì có ngày bị xé xác.
Đó là sơ lược về thân phận, tiếp theo là tính cách, tâm lí nhân vật.
Tâm lý chị nữ chính khá là giống những bộ truyện khác hơi biến thái, có chút điên. Đặc biệt, chị ấy có bệnh đa nhân cách. Đối với giết người, mấy việc tàn độc luôn vô cùng hứng thú. Cách chị ra tay thì khỏi nói rồi, chẳng nói lời thừa thãi, nhanh gọn và lẹ. Xuất phát từ đó, vì nhàm chán do được một chuyến nghỉ ngơi khi hoàn thành nhiệm vụ,Tố Quyên mới liền muốn được trải nghiệm được rằng tình yêu là cái quái gì? Sao có thể khiến con người ta thay đổi? Người được chọn không ai ngoài Hàn Phong.
Điều khiến Kali thích chị nữa là bởi chị rất thẳng thắn, và biết tự mạnh mẽ đứng lên, cứu lấy mình khi gặp nguy hiểm. Nữ cường chính hiệu là đây!
Còn Hàn Phong, anh ấy có đủ những thứ mà một tổng tài nên có. Có sự lạnh lùng, cũng có sự ôn nhu. Cũng sẵn sàng vì người mình yêu mà làm mọi thứ. Anh muốn cô có một cuộc sống mới, vì vậy không ngần ngại thôi miên cô, bắt cô uống thuốc mà hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ. Muốn kéo cô khỏi vượt sâu tăm tối. Anh thà cưới một người phụ nữ khác, bất cứ ai chứ không bao giờ cưới cô.
Kali lúc đầu còn tưởng là anh trai này là tra nam ấy chứ! Còn khuyến khích chị Quyên giết ổng nữa. Ôi, tội lỗi ngập đầu xin người viết tha thứ!
Tổng kết: Quả thật đây là một bộ truyện đáng đọc, dành cho những độc giả thích cảm giác kích thích, muốn trải nghiệm mùi vị vừa mang sự ngọt ngào, lại có chút hơi kinh dị.
“Cỗ máy giết người” xứng đáng để bạn thử đọc. Dù hiện tại danh sách chương vẫn chỉ có 10 chương. Nhưng khi đọc, Kali cảm thấy cũng đủ để bản thân mình theo dõi nó dài lâu rồi. Cả các bạn nữa. Mau mau cùng đến dõi theo hành trình yêu đương của anh chị nữ chính nào? Tìm luôn cả câu trả lời cho những câu hỏi của mình khi đọc phần giới thiệu và trong quá trình đọc truyện nữa nha.
Kali rất cảm ơn khi Tiểu An đã lựa chọn tin tưởng Mộng Thanh Các để Kali được thử viết bài review này cho “đứa con tinh thần” của An.
Chúc An ngày càng phát triển trên con đường viết lách ở phía trước với những tác phẩm của mình.
Điều thì thầm nho nhỏ: Mong tác giả sớm ra chương, tại vì để độc giả chờ thì sốt ruột lắm. Kali cũng đang chờ đợi trong hạnh phúc chương mới nha!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

