Bức thứ 1

Em biết không để mua được món quá này a đã bới tung cả ST để tìm được cái cốc có hình đào đó nha.Vốn chỉ định mua cốc thôi mà nhìn thấy cặp dây buộc tóc này a không kìm được nên mua thêm .Bình thường em toàn thả tóc nhưng mà buộc tóc lên cũng xinh lắm.
Yêu Em …
Merry Christmas

Bức thư 2

Vốn có tổng cộng là 3 món quà để tặng em ngày giáng sinh nhưng giờ chỉ còn mỗi cái này(1 cái thì vỡ rồi 1 cái thì a xóa rồi ).Anh thật sự không nỡ vứt món quà còn lại đâu à.Anh mong em có thể nhận nó coi như là mòn quá tạm biệt nhé.Em nhận tấm lòng của anh nhé! Còn sau đó em vứt hay sử dụng thế nào cũng được a thật sự không nỡ vứt đâu.Nay cũng là dịp cuối để chúng ta có thể gặp nhau rồi.Hà Nội này lớn lắm mong là anh và em không bao giờ gặp nhau nữa.Cảm ơn em vì mọi thứ.Cũng xin lỗi vì mọi thứ vì anh đã làm nhé.
Người đồng hành cũng em một đoạn thời gian ngắn Đức Hiếu(hấu)
Chán thật cuối cùng anh cũng không đủ dũng khí để gửi món quà này cho em được à.Thôi thì để chúng góc phòng vậy coi món đồ liên quan đến em ở phòng em.Hẹn không bao giờ gặp lại. Tạm biệt ...