I.   Momo bé nhỏ
Theo chân Momo – một cô bé có mái tóc bù xù, đi chân trần và mặc một chiếc áo khoác đàn ông rộng thùng thình. Trên hành trình cô bé tìm lại thời gian cho mọi người xung quanh nhà hát lộ thiên; thứ mà đã bị đánh cắp bởi lũ người Xám gian xảo, miệng lúc nào cũng ngậm điếu xì gà.
Mở đầu, tác giả miêu tả Momo là một đứa trẻ đặc biệt, mọi khúc mắc có thể được giải quyết nếu đến gặp cô bé. Kể cho cô bé nghe về những khúc mắc, những khó khăn trong cuộc sống của bạn. Rồi bằng một cách thần kỳ, tự bản thân bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Điều đó không phải do Momo có trí thông minh siêu việt hay một tài ăn nói hơn người. Mà đơn giản rằng là Momo biết cách lắng nghe, cô bé lắng nghe một cách chăm chú và đầy thiện cảm. Mở to đôi mắt đen nhánh của mình và lắng nghe câu chuyện của đối phương.
Đơn giản là lắng nghe thôi, mà Momo bé nhỏ đã giải quyết được biết bao khúc mắc, biết bao nhiêu cuộc cãi vã lớn nhỏ. Thời gian cứ trôi, công nghệ cũng phát triển ngày một mạnh mẽ và chúng ta cũng dần quên đi sức mạnh của việc lắng nghe. Bạn có thấy đúng không? Cả tôi và bạn đều cần phải học lại cách lắng nghe người khác.
    II. Họ không có thời gian
Momo cùng những người bạn của cô đã luôn cố gắng cảnh báo mọi người về sự hiện diện của lũ người Xám. Nhưng dường như nó không có tác dụng, bọn chúng cứ từ từ, từ từ lấy đi mất những bông hoa giờ quý giá của mọi người dân xung quanh nhà hát lộ thiên. Lũ người Xám khiến cho mọi người chỉ cặm cụi làm việc, làm cho xong và làm cho nhanh để tiết kiệm thời gian. Nhưng rồi sao nữa, họ vẫn sẽ thấy thiếu thời gian và vẫn sẽ tiếp tục tiết kiệm thời gian.
Qua lời kể của lũ trẻ chơi cùng Momo, chúng nó bảo bố mẹ chúng giờ đây ngày đêm làm việc. Họ không còn thời gian chơi đùa, kể truyện, tâm sự,… với chúng nó như ngày xưa nữa. Họ không có thời gian. Mỗi khi trở về nhà, trông họ luôn mệt mỏi, kiệt sức và dễ cáu gắt. Họ dường như không có thời gian để yêu thương chúng nữa.
    III. Thời gian xuất phát từ đâu?
Có một bí mật to lớn xuyên suốt trên hành trình giải cứu thời gian của Momo. Đó là điều mà “tất cả mọi người đều có phần, ai cũng biết đến nó, nhưng lại rất ít người suy nghĩ về nó. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản nhận lấy nó và chẳng ngạc nhiên một chút nào. Điều bí mật ấy là thời gian”. Vậy thời gian xuất phát từ đâu?
Thời gian như những bông hoa vậy, mỗi bông đều có một màu sắc và vẻ đẹp riêng. Trong ngôi đền thời gian, Momo đã được nhìn thấy những bông hoa giờ rực rỡ khoe sắc rồi lại héo tàn như vậy, được lắng nghe những giai điệu ngân vang. Cô bé ngạc nhiên khi mọi người lại có nhiều thời gian như vậy. Nhưng cô bé đâu có biết rằng, thời gian đó là của riêng cô và chỉ của cô thôi.
Dẫn đường cho Momo đến ngôi đền thời gian, thầy Hora có nhiều tâm sự, nhiều suy tư về cách mọi người sử dụng thời gian của mình. Thầy là người cai quản thời gian, nhiệm vụ của thầy là phân phối thời gian cho mỗi người và để cho họ tự do sử dụng. Thầy không được phép tác động trực tiếp vào.
Giọng thầy nhẹ nhàng, trầm tư khi nói cho Momo bé nhỏ nghe, về cách con người tiếp tay khiến cho lũ người Xám lấy đi thời gian của họ. Họ say mê thế giới bên ngoài, không biết trân trọng những bông hoa giờ và bỏ quên đi ngôi đền thời gian trong trái tim họ. Họ để cho thời gian trôi đi vô ích, khiến cho những bông hoa đó có màu xám tro.
Vậy cuối cùng thời gian xuất phát từ đâu?  Thời gian là định nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta trên hành tinh này. Nó được tính bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng và bằng năm. Những chiếc đồng hồ là một tạo vật tinh xảo, “là thứ phục chế không hoàn hảo cái mà mỗi người đều mang trong lồng ngực”. Ngôi đền thời gian nằm trong đó, nằm trong trái tim của bạn. Chỉ là chúng ta đã quên đi mất cách lắng nghe trái tim mà thôi. “ Thời gian là cuộc sống. Và cuộc sống ở trong trái tim.”
    IV. Lời kết
Đây mới là những cảm nghĩ của mình trong thời điểm này, nó sẽ còn rất khác khi mình lớn lên. Giống tác phẩm “Hoàng tử bé” đây là một câu truyện cổ tích, giàu trí tưởng tượng nhưng cũng đầy những suy nghĩ, chiêm nghiệm của tác giả thông qua nhân vật thầy Hora. Mong mọi người sẽ có thể dành chút thời gian quý báu của bản thân, để đồng hành cùng cô bé Momo bé nhỏ trên hành trình giải cứu thời gian. Chúc cho bạn và tôi luôn có những phút giây sống trọn vẹn, đẹp tựa một bông hoa. Trên một đất nước đầy sức sống và trên một địa cầu đầy ân huệ.
Hãy để mỗi giờ trôi qua
Là một đoá sen rực rỡ
Hãy để nhịp đập trái tim
Ngân nga một khúc ca
Ta trao cho cuộc đời này,
Những đoá hoa tươi thắm.
Để rồi khi trái tim ngừng đập,
Ta sẽ có một vườn hoa tươi.