Hôm nay, mối tình gần 3 năm mở block nick tôi từ facebook cho đến instagram...
Tôi nhận ra: thực sự tôi vẫn còn rất thương cậu ấy, dù gì cũng 3 năm chứ đâu có ít. Chúng tôi đã từng có ý định về chung một nhà mà...
Tôi chả hiểu bản thân đang nghĩ cái gì nữa, rõ là tôi đã có thích người khác rồi mà... Hay đó chỉ là say nắng nhất thời. Còn với anh, tôi nhớ anh hay là nhớ những kỷ niệm trong suốt 3 năm qua...
Hôm nay lại thức khuya rồi, mất công skincare các kiểu rồi lại không chịu đi ngủ sớm, kiểu như một mình riết rồi chả biết làm gì...
Cũng chẳng nhớ ai, cũng chẳng buồn, chẳng vui, chỉ là hơi đói...
Hôm nay không muốn viết chi luôn á, nên chắc dừng lại ở đây vậy, ngủ ngon nhé <3