Mọi thứ vẫn chưa thể trở về như cũ. Hay là nó sẽ không trở về nữa mà sẽ đi lên một nấc thang mới...
Thật sự, nếu kết quả có như thế nào thì chắc bản thân mình dây dứt chết mất. Hiện tại là đã đầu tháng 12, và cũng như bao người mình...
Thật sự, nếu kết quả có như thế nào thì chắc bản thân mình dây dứt chết mất. Hiện tại là đã đầu tháng 12, và cũng như bao người mình phải đối mặt với rất rất nhiều công việc trước khi bước qua năm mới, mình còn đến tận 2 3 4 cái đồ án chưa hoàn thành xong, mà mình cũng đã thấy rằng sẽ phát sinh ra 1001 cái vấn đề trong khi thực hiện chúng, mình cũng đã nhận ra được suy nguy hiểm, căng thẳng ở thời điểm này là như thế nào. Mọi thứ mình đều biết, đều thấy, đều nhận thức được. Thế.... tại sao.
Bản thân mình cũng không thể nào mà vùi đầu vào làm việc được, vẫn còn nhơn nhởn, nhơn nhởn với mọi thứ xung quanh mình, mình không biết cái cảm giác này là gì nữa nhưng mình thật sự rất là khó chịu, khó chịu vô cùng, cứ loay hoay, loay hoay mãi mà không thể thoát ra được cái vòng xoáy này, cứ để tâm đến mấy cái chuyện tình cảm, yêu đương, trong khi mình k có người yêu, cứ cảm thấy tủi thân, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bất an trong lòng, quá nhiều ý kiến, quan điểm đánh vào cái đức tin từ trước đến nay của mình. Dẫu biết bản thân mình cần phải thay đổi để tiến lên. Nhưng đến nay thì mình vẫn chưa thế đưa bản thân mình đi lên một nấc thang mới mà cảm giác như là, mình đã bị xảy chân, đã đi lùi.

Những điều chưa thể gởi đến bạn.
Cảm thấy bản thân mình đã sai, đã sai khi để cái tôi quá lớn và lòng tự ái của bản thân, đem bạn đi một nơi khác. Từ khi bỏ bạn ấy ra kế hoạch của bản thân , thì bản thân mình không còn là bản thân mình nữa. Mọi thứ nó tồi tệ đến mức đáng sợ.
Trước đây, mình mong đến một ngày, một ngày nào đó. Mình sẽ tốt nghiệp mình sẽ đi làm , mình sẽ có được kinh nghiệm, tài chính. Và rồi mình sẽ tìm bến đỗ mới, mình sẽ về ĐN, mình sẽ mua nhà, mình sẽ lập nghiệp và rồi mình sẽ tiến đến với bạn ấy, khi cả hai đã đủ trưởng thành và đã đủ chín chắn. Mình đã kể với nhiều người, về cái ý định này, cái kế hoạch hoàn hảo. Một câu chuyện tuyệt vời viết riêng cho cuộc đời của chính mình. Mình cứ nghĩ , bạn bè xung quang ai cũng có người ở bên cạnh, cũng yêu và được yêu, nhưng mình thì không mình cho rằng mọi thứ tốt đẹp thì sẽ luôn cần phải có thời gian. Nếu như những dự định ở trên của mình thành sự thật thì có phải, câu chuyện của mình mới là cái câu chuyện đáng ngưỡng mộ nhất sao.
Và rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo...

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

