Mình cũng giống các bạn vậy, cũng đã từng yêu và đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Sau vài lần đổ vỡ vậy mình rút ra được nhiều bài học mà mình cần phải học. Hi vọng với góc nhìn của mình cho các bạn đọc có thêm được góc nhìn khá là hay.
nguồn: sưu tầm
nguồn: sưu tầm
Mình là con trai và mình đã từng Hs, với một người mới được trải qua việc Hs thì sẽ rất dễ bị nghiện và không thể kiểm soát, cũng bởi vì lí do đấy sẽ có rất nhiều người ngoài kia chia tay nhau bởi vì do không không hiểu ý đối phương, cộng thêm việc tranh cãi nhau từ việc nhỏ nhất nên mọi chuyện sẽ ngày càng dồn nén lại. Dần dần mọi chuyện cũng chẳng giải quyết được triệt để, giống như bong bóng vậy chỉ cần một chuyện bé xíu giống như cây kim cũng có thể chọc thủng quả bóng đó. Từ đó các bạn cũng sẽ hiểu được phần nào nguyên nhân gây ra tình trạng chung các bạn ngày nay dễ dàng chia tay nhau là như vậy.
Theo mình, mối quan hệ để đi lâu dài được với nhau thì chúng ta cần có mối liên hệ với nhau đó là hiểu được nhau, làm sao mà có thể hiểu về nhau?
nguồn: google
nguồn: google
Các bạn đã bao giờ nói thẳng về khuyết điểm của mình hay nói chuyện tâm sự về những chuyện gì mình đã từng trải qua cho bạn người yêu mình bao giờ chưa? Đối với mình người đi lâu dài với mình thì phải là người hiểu mình và bao dung được những thứ khuyết điểm của đối phương, không chỉ hiểu và bao dung chúng ta cần có cách nói chuyện đúng và tôn trọng nhau. Mình thấy đa số các bạn yêu nhau thường nhìn về bên ngoài nhiều ví dụ như: chỗ này đẹp, người kia thế này thế nọ, người kia dỗi thì đối phương lại mau chóng tìm cách mua hoa để xin lỗi, v.v . Mình với người yêu mình đa số nói chuyện nhiều về quan điểm của bản thân nhiều hơn để ít nhiều có thể hiểu được đối phương nghĩ như thế nào để biết cách hòa hợp 2 người lại với nhau, mỗi người một góc nhìn nếu mà mình cứ mãi nhìn góc nhìn của mình thì chắc chắn mình sẽ k thể nào thấu được 1 vấn đề sâu sắc nhất. Không chỉ trong chuyện tình cảm mà chuyện cuộc sống cũng vậy.
Mối quan hệ nào cũng vậy, không chỉ là người yêu hay bạn bè, để tiến xa hơn hay để hiểu một người nào đó bạn phải thực sự nói chuyện được với họ và hiểu được ít nhiều về quan điểm nhân sinh quan của đối phương thì bạn mới có thể cùng nhau đi xa hơn được. Mình thích nhất câu của Thầy Thích Nhất Hạnh đó là :"muốn thương được ai đó thì bạn phải thực sự hiểu được người đó" .
Hi vọng bài này các bạn đọc sẽ có thêm góc nhìn mới mẻ không chỉ về chuyện tình cảm mà còn rất nhiều thứ trong cuộc sống mình vậy. Hi vọng chúng ta ai cũng nên trân trọng được những thứ mà mình đang có, đừng mất đi rồi nói 2 từ "giá như".