Mối quan hệ bình thường!
1 mối quan hệ bình thường là gì? Đàn ông hay đeo mặt nạ "nghiêm túc" thì tốt hay xấu?
Bạn đã từng gặp những kiểu đàn ông như thế nào trong cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại?
Anh ta là giáo viên dạy tiếng Anh, lớn hơn tui 4 tuổi, dĩ nhiên biết cách ăn nói thao túng tâm lý những cô gái ngây thơ - điển hình như tui nè. Tui là đứa rất đam mê cái đẹp, giống như diễn viên Thu Trang có nói "miễn cứ đẹp là được", nên điều đầu tiên thu hút tui đó là vẻ đẹp (đẹp ở đây là bản thân tui cảm thấy ok, gọn gàng, có gu ăn mặc, biết chăm sóc làm đẹp cho bản thân, không luộm thuộm).
Anh ta cao 1m80 (mê nè kkk), mặt thì không phải đẹp trai xuất sắc nhưng đôi mắt cực kỳ thu hút với tui. Tui với ổng có quen nhau qua app hẹn hò, lúc mới nói chuyện với nhau thì ổng rất hay nhắn tin với tui, hay hỏi tui này kia, bla bla, tối trước khi ngủ còn chủ động gọi điện nói chuyện hỏi han tui mặc dù cuộc gọi không lâu. Ban ngày đi làm thì còn gửi hình hoặc chia sẻ với tui ăn gì, làm gì. Lúc đó tui với ổng chưa có gặp mặt trực tiếp, ổng thì rất háo hức muốn được gặp tui ngoài đời thật. Mà tại tui bận đi công tác nên không có hẹn gặp được, ổng bảo ổng đợi tui về để gặp mà trông quá chừng. Lúc này tui rep tin nhắn ít lắm, mà cũng kiểu ngắn gọn, không quan tâm nhiều nữa.
Vậy đó, mà sau khi gặp mặt đi ăn/đi chơi với nhau vài lần thì lại cứ như 2 người lạ nói chuyện với nhau kkkk. Lúc gặp mặt, dành thời gian bên nhau thì ổng cũng gọi là ok, ví dụ như ổng chủ động tìm nơi dắt tui đi ăn/đi dạo/đi chơi nè, chủ động thanh toán tiền, tui tới kỳ dâu rụng thì ổng cũng đi mua bvs cho tui nè. Nhưng khi về nhà mỗi đứa thì không có trò chuyện nhiều, kiểu tui ít nói mà ổng cũng không hỏi gì nhiều, nên dần dần cứ như lập trình, chào buổi sáng-->hôm nay thế nào--> có mệt không--> làm về rồi--> ăn gì--> ngủ ngon. Sau buổi gặp mặt trực tiếp thì tui hay hỏi này hỏi kia ổng, hay nhắn tin cho ổng mà dần thấy ổng ít nói hoặc cũng không quá quan tâm đến vấn đề tui nói nên tui lại thôi không hỏi gì nhiều nữa.
Tui có hỏi ổng là giữa 2 đứa là mối quan hệ gì, thì ổng có nói ổng muốn có 1 mối quan hệ bình thường.
Đến đây mấy ông mấy bà nghĩ sao về câu này nhỉ?
Với đứa rất overthinking như tui thì cái câu "1 mối quan hệ bình thường" giống như là không phải đang muốn tìm hiểu lẫn nhau để đi đến mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, mà là "trên tình bạn dưới tình yêu". Người đàn ông mà một khi đã có được cái họ muốn rồi thì rất dễ nhìn thấu được bản chất và mức độ thật lòng của họ.
Bingo, đúng như mấy ông mấy bà đang nghĩ rồi á kkk. Ổng có được cái ổng muốn có rồi nên là ít nói chuyện hơn, dần dần thì dừng lại. =)))
Nhưng mà ngay từ lúc khi tui nghe câu "1 mối quan hệ bình thường" thì tui cũng biết được ổng muốn gì rồi, cũng không phải là người yêu với nhau nên là cũng chẳng mong đợi gì nhiều, lúc ở cùng nhau mà vui vẻ thì cứ enjoy thôi.
Tui cũng đã từng gặp và nói chuyện với khá nhiều kiểu đàn ông đeo mặt nạ với cái mác "muốn tìm hiểu nghiêm túc", "tổn thương trong tình yêu", "rất thích style như em", "em thật khác biệt với những người khác", bla bla. Cũng tại cái tính dễ tin người và ngây thơ của em gái miền quê cộng với đam mê những lời mật ngọt nên là tui mới có những trải nghiệm đó á kkkk.
Tui sẽ kể tiếp ở mấy phần sau nha. ^^
Sẵn tiện mấy ông mấy bà share cho tui tips nói chuyện với người yêu không bị nhàm chán với hehe.
Sẵn tiện mấy ông mấy bà share cho tui tips nói chuyện với người yêu không bị nhàm chán với hehe.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

