Mối Tình Đầu
Người tôi thương chính là người mà lúc trước nhìn mặt tôi cũng chẳng ưa, chỉ muốn cho cậu ấy ăn đập. Chúng tôi cùng học chung cấp 1,...
Người tôi thương chính là người mà lúc trước nhìn mặt tôi cũng chẳng ưa, chỉ muốn cho cậu ấy ăn đập. Chúng tôi cùng học chung cấp 1, cấp 2 nhưng khác lớp. Cấp 3 tôi học ở thành phố, cậu ta thì vẫn học ở quê, bà nội cho tôi đi học thêm Sinh vì muốn tôi theo ngành Y, cơ duyên đến, tôi và hắn gặp lại nhau, hắn xin FaceBook để nói chuyện vì lúc này người yêu của hắn cũng học chung trường với tôi nhưng khác cơ sở, đường về nhà tôi cũng tiện đường về nhà hắn nên học xong 2 đứa thường về chung, đợi tôi vô cổng thì hắn về, khoảng thời gian đó tôi cũng chẳng hề có cảm giác hay ghét hắn như lúc trước cả, năm ấy là lớp 11, tôi cũng chỉ học ở đó có vài tháng, sắp lên 12 tôi nhớ mình có tặng cho hắn cuốn tóm tắt lý thuyết môn Vật Lý và vài dòng chúc hắn học thật tốt, sau đó 1 thời gian tôi và hắn cũng chẳng có liên hệ gì với nhau, sau khi thi đại học xong hắn nhắn tin và chúng tôi có nói chuyện với nhau lúc ấy là khoảng tháng 9/2018, hắn còn tự đặt biệt hiệu cho mình là NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC, cho tôi là NƯỚC MẮM CHỢ CLAUDIA CHỢ vì hội xuân năm ấy trường của cậu có tổ chức HỘI XUÂN, bạn bè cậu rủ tôi về chơi cùng với họ, cậu đang rót nước mắm, tay còn bám mùi thì đưa tay lên mặt tôi bắt HỬI, cái biệt danh đó cũng từ đây mà ra. Nhưng bây giờ cậu đã đổi biệt danh cho tôi là NGƯỜI CON GÁI CỦA VỊ ĐẮNG, cũng chỉ vì mua ESPRESSO không xin ĐƯỜNG ạ. Cũng bởi vì thường xuyên nói chuyện và tiếp xúc nên chính bản thân tôi cũng biết được là tôi có tình cảm với cậu, nhưng tôi vẫn cất giữa trong lòng, tôi sợ nói ra thì TÌNH BẠN của cả 2 sẽ THAY ĐỔI, vì 2 đứa gần nhà, ba má lại là bạn của nhau, cậu rất tốt với tôi, cậu đến làm tớ thay đổi nhiều trong cuộc sống. 28/10/2018: tôi tình cờ gặp ở TRÊN ĐƯỜNG, trên tay có thanh CHOCOLATE, tôi cho cậu luôn, tôi lấy ngày đó làm ngày KỈ NIỆM-NGÀY HẠNH PHÚC của tôi, và nay thì được 1 năm 2 tháng rồi, cũng chỉ mình tôi biết thôi, mỗi lần gặp cậu là sự mệt mỏi trong tớ bay mất, tớ CẢM ƠN cậu, người con trai năm tháng THANH XUÂN của tớ. YOU ARE MY MOTIVATION.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất