Tập 8: Sinh nhật đáng nhớ
Chiều về nhà, cả đội tập luyện cho cuộc thi. Lúc này là 4h chiều, Taejin rủ cả hội đi chơi công viên. Cả hội đồng ý rồi lên thay đồ, 4 cô nàng mãi vẫn không chọn xong đồ, hội T3 sốt ruột đứng dưới nhà chờ đợi, hơn 30 phút, 4 nàng tiểu thư cũng xong, 4 người mặc áo ghi-lê cùng chân váy. Dù cùng một style như 4 cô nàng, mỗi người toát lên một vẻ khác nhau. Moonie đi kèm với chiếc giày công chúa, thể hiện sự bánh bèo. Hannie đi chiếc boot đen cao cổ, toát lên sự cá tính chất riêng của mình,... "Đi thôi, mau lên không muộn giờ" Tanmin nhìn đồng hồ nói. Cả hội chia thành 3 nhóm đi 3 xe riêng, Tanmin và Hannie lên xe, Tanmin nói: "Nay cậu nhìn cá tính quá" Hannie hất tóc nói: " Tui mà lị " Cả hai trong xe cười nói với nhau vui vẻ. Tới nơi, Tanmin bước xuống xe, cẩn thận nắm tay Hannie bước xuống. Vì 2 người đến trước, nên trong lúc đợi những người còn lại tới, Hannie kéo tay Tanmin đi tới mua kẹo bông gòn. Tanmin nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, anh bỗng mỉm cười. Sau thì cả hội cũng hội ngộ. Cả hội kéo nhau đi chơi quanh công viên mãi tới gần 7h tối. "Tối thế này, tụi mình ăn luôn ở ngoài đi, về lại mất công nấu" Moonie nói "Um, ý kiến hay đó "Hannie đáp. Ăn uống xong xuôi, về đến nhà là gần 10h tối. Cả hội vệ sinh cá nhân xong lên giường ngủ. Riêng Hannie thì không, cô đang hồi hộp chờ tới ngày mai mãi không ngủ được. Đúng đến 12h, bỗng cánh cửa phòng cô mở ra, thì ra là Tanmin. Anh bước tới giường cô, vuốt mái tóc của cô. Chính vì hành động đó, Hannie bỗng tỉnh dậy, cô giật mình, thốt lên :" Ủa sao h này cậu không ngủ, sang phòng tui chi" Anh đưa cho cô một hộp quà nhỏ nói : "Sinh nhật vui vẻ " Hannie bất ngờ, cô mở hộp quà ra, thì ra đó là một chiếc vòng cổ. Cô ôm chầm lấy Tanmin nói: Cảm ơn cậu nha Tanmin sững sờ, nhưng rồi cũng bất giác ôm lấy Hannie. Anh từ từ đeo chiếc vòng cho cô. Sáng hôm sau, khi xuống nhà, ai cũng nói : Sinh nhật vui vẻ nhé Hannie. "Cảm ơn mọi người rất nhiều " Hannie vui vẻ đáp lại Cả ngày hôm đó , cô lúc nào cũng vui vẻ, cười cười nói nói. Tuy nhiên, đến chiều tâm trạng của cô lại dần thay đổi, cả buổi chiều cô cứ hướng mặt ra cửa sổ như chờ ai đó. Thì ra người mà cô chờ là gia đình của cô. Tanmin thấy vậy, bèn tới xoa đầu cô nói : Nhiều lúc ta phải tập quen với sự cô đơn thôi" " Thôi lên thay đồ đi, nếu cậu muốn đi chơi " Tanmin cốc vào đầu cô 1 cái "Á đau, tui biết rồi mà" Hannie đáp Tối đó chỉ có Tanmin với Hannie đi chơi, họ đi xem phim, rồi viện bảo tàng... Về tới nhà, Hannie vào nhà thì bỗng dưng nhà tối om, Hannie gọi : Mọi người ơi, sao tối vâỵ" Chả ai đáp lại, căn nhà im lặng như tờ. Hannie bắt đầu lo gọi Tanmin: " Tanmin , cậu... cậu đâu rồi...?" Bỗng mọi thứ sáng rực, Hannie ngạc nhiên "Chúc mừng sinh nhật Hannie " Một tiếng đồng thanh vang lên Thì ra tất cả mọi người đã tụ họp tổ chức sinh nhật cho Hannie, Hannie chạy tới ôm bố mẹ mình, rồi khóc òa lên . Cả buối tối hôm đó trong biệt thự Han gia đầy ắp tiếng cười đùa.
Tập 8 đến đây thôi, còn phần đi công viên thì mik viết ở ngoại truyện sau nhé !!
Nhớ upvote cho tui nhen <3 Yêu mọi người nhìu