Sài Gòn được mô tả mỏng như sau "ngày xưa Sài Gòn là kinh đô của các cô gái đẹp, mọi chiều các cô ngồi trên xe đì-lắc để gui trần hoặc ngồi trên xe mỹ cáu cạnh có người lái riêng để lượn đi lượn lại quanh các đường phố chính của Sài Gòn, từ chợ bến thành qua đường bonard rồi qua trường Jean Jacques Rousseau ( trường lê quý đôn ngày nay), qua đường lớn để lên thủ đức ăn nem hoặc tắm suối Xuân Trường. Tối đến lại dưới bóng đèn, các cô như bướm tề tựu ở xòng bài xòng me hoặc năm ba người ngồi có đàn ca giúp vui. Bào hoại các cậu con chủ điền, muốn lên mặt với chị em lại về bán lúa, vay bạc trả, cố cầm cố của ông bà để lại để chạy theo cho kịp nét ăn chơi của các hoa khôi đương thời"
img_0
img_1