Lời nói đầu:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Viết đến khi nào có tình đầu. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
Đến đi tôi đến đây
Đến đi tôi đến đây
21/10/2025, chào ngày mới, nay là ngày nắng đẹp. Tôi dậy 7h25. Tôi muộn mất cuộc tập trung của lớp rồi nhưng có vẻ chẳng quan trọng lắm....hoặc là tôi sẽ bị trừ điểm rèn luyện mất. 9h mới thi. Nay là thi hết học phần môn pháp luật. Nay tôi lười, tôi vào nhà tắm kì cọ rửa mặt các thứ đến khi mẹ tôi gọi xuống lấy đồ cho cúng mùng một đồ sang ngoại và nội. Mẹ tôi không muốn vào nội vì vẫn còn mâu thuẫn. Tôi mang theo lọ sáp vuốt tóc mà Lập béo cho. Mái tóc cắt quá ngắn hôm qua tôi đành phải vuốt dựng hết lên. Tôi mang đồ lễ sang nhà ngoại trước - vẫn phải nghe mấy câu đau đầu của bà ngoại. Sau rồi tôi mang đồ còn lại vào nhà nội, cô Len đang trong nội, bà nội thì đi lễ từ sáng sớm. Ông nội hôm nay tỉnh rượu những vẫn còn dấu hiệu lẫn nhiều. Tôi đưa đồ lễ cho ông và dặn ông thắp hương. Tôi đến trường lúc 8h20, thấy cả lớp, à không, vài đứa lặt vặt đi ra từ hội trường lớn, có vẻ như không chỉ có tôi bỏ ngang buổi tập trung. Mấy đứa trong lớp và cả anh Trường lớp trưởng đều cười quả đầu vuốt slickback của tôi. Tôi đứng chờ cùng cả lớp ở hành lang đợi lớp đang thi kia thi xong. 9h bắt đầu thi, tôi làm bài khá tốt nhưng cảm giác tôi vẫn còn kém môn pháp luật lắm nhưng dù sao cũng thi xong rồi - làm bài tốt nhưng điểm có tốt không thì tôi không biết. Thi hết môn rồi nên chiều tôi được nghỉ, tôi về nhà Lập béo chơi AOE, anh ấy đi làm không có nhà, bà ngoại và bác Nụ vẫn nói chuyện inh ỏi lên, đến 12h15 thì tôi về nhà. Lên phòng học bài hoặc là làm mấy việc linh tinh gì đó, tôi dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình, mẹ tôi có vẻ cáu khi mà tôi lau sàn phòng trong khi bà ấy đang ngủ. Chả biết làm gì, lười chạy, thôi kệ đến đâu thì đến, nào có người yêu thì cố gắng, cố gắng quá nhiều rồi. Đời đến đâu thì đến. Cố gắng mãi cũng chẳng để làm gì. Tôi đã hít đất 5 set mỗi set 20 rep và gập bụng nửa quãng 100 cái. Rồi tôi tắm thêm lần nữa trước khi giúp việc nhà cho mẹ. À do việc tôi làm ồn nên bố tôi không ngủ trưa được, ông ấy đi làm đêm 1h sáng mới về và 8h sáng lại phải đi nên là ông ấy cần ngủ trưa. Bác Nụ gọi tôi sang lấy rau, tôi sang lấy về thì bố tôi cũng làm về luôn - chắc công ty chỉ gọi gì đó. Nhà đối diện nhà tôi đang sửa - bố tôi mượn ngay bộ dụng cụ bên đó để xúc đất, đá ra khỏi cái cống trước nhà để mưa đỡ ngập - nhưng chắc không đáng kể đâu. Tôi chở dầu cho bố. Chở xong thì tôi lên Hòa Long thăm bé Chip, trời chiều nay gió mát, gió mạnh. Tôi lên nhà chị Hương thì cả chị ấy và bé Chip đang ngủ nên tôi xuống dưới sân ngồi nói chuyện với anh Đạt. Đang nói chuyện với anh Đạt thì Lập béo gọi về có việc, tôi lại quay về 7km về nhà ngoại, hóa ra chẳng có việc gì cả, mà cũng chẳng biết Lập béo gọi tôi về ngoại để làm gì khi mà vừa về tới nơi thì Lập béo bảo:"thôi mày làm gì thì làm tao buồn ngủ quá, đang thiếu ngủ đây". Thế là tôi lại rảnh háng và ngứa mồm mà ra chợ Đọ ăn xiên bẩn. Rồi bác Nụ lại gọi nhờ tôi chuyển lời cho mẹ bảo mẹ mua mấy quả trứng ở chợ cho bác. Tôi sau đó ngồi hóng gió ở quán trà đá gần Sản-Nhi, tự nhiên đến tầm 17h là tôi thấy hơi mệt và buồn ngủ. Tôi về nhà thì thấy Thảo Vân đang xem TV còn mẹ thì đang buôn chuyện ở chợ. Tôi lên lau cầu thang đá cho mẹ. Rồi ngồi vào bàn học làm mấy trò con bò linh tinh vớ vẩn.......
Lập béo gọi tôi sang nhà lúc 19h hơn khi mà tôi còn đang lơ tơ mơ vì hơi buồn ngủ. Anh ấy gọi tôi sang ngoại ăn cơm, tôi sang ngoại ăn. Nhà ngoại vẫn đang trong căng thẳng về chuyện muôn thuở là đất cát. Những cái cần cẩu, máy xúc vẫn đang miệt mài làm việc trải bằng phẳng mảnh đất rộng lớn ra đến mép đường Lý Thái Tổ, ông ngoại kể sáng nay có người bên đất cát gì đó vào nhà gây khó dễ, những nhà lân cận chưa thỏa thuận cũng bị làm phiền nhưng chưa đến mức phải kiện tụng. Tôi ngồi ăn cơm cùng Lập béo và giúp anh ấy vận chuyển vài đồ đạc. Thời tiết có vẻ mát lạnh hơn, ôi cái mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm sắp tới rồi - mùa đông, tôi về nhà, tắm rửa rồi "đàm đạo" với Mr.Hùng nhà báo mặc cho tiếng chửi nhau chợ búa đang ồn ào ngay trước nhà vọng lên phòng tôi từ ban công tầng 2......Lúc đang nói chuyện với anh Hùng thì cô Nga béo nhờ tôi đi mua hộ hạt thức ăn cho mèo, thế là tôi tạm gác anh ấy khi mà tôi mới bôi xong serum, rồi tôi đi mua giao cho cô ấy dưới Đáp Cầu, rồi tôi về "đàm đạo" với anh Hùng tiếp. Thời tiết về đêm lạnh buốt, đông càng về nhiều rồi.....
Đúng vậy, dạo này tôi coi anh Hùng là "thuốc ngủ" của tôi qua những cuộc trò chuyện, đầu anh ấy nhiều chứ nên tôi nghe ngọt tai lắm dù đôi khi tôi cũng chẳng áp dụng được nhưng "đàm đạo" buồn ngủ thật. Nói chung là anh Hùng có khuyên tôi nên học Đại Học và quay trở lại Hà Nội, tôi cũng mong lắm, tôi sẽ chờ có một cơ hội nào đó để tiếp tục làm sinh viên Hà Nội lần nữa, có lẽ là tôi sẽ làm tốt hơn và bớt đần độn hơn nhưng giờ cứ như thế này đã.
đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu bây giờ......
22/10/2025, chào ngày mới bây giờ là 7h40 sáng, thời tiết se lạnh. Sáng được nghỉ. Đông đã tràn về rồi. Khu chợ sáng nay có vẻ không được nhộn nhịp lắm. Thôi tôi chẳng biết nữa. Tôi workout rồi đi tắm. Tôi xuống dưới nhà, nhà chẳng có ai, cửa đóng. Tôi mở cửa ra ngoài, thời tiết buổi sáng mát lạnh, tôi vẫn chỉ mặc áo phông. Tự nhiên bác Nụ gọi tôi sang trông nhà, thế là tôi sang nhà ngoại, à thì ra là hôm nay cả nhà đi họp gì đó. Tôi sang đến nhà ngoại thì gặp cái cô ở trọ, cô ấy đang dọn đồ vì biết người ta sắp phá thu hồi đất. Tôi giúp cô chất đồ lên xe rồi tôi vào nhà xí đi nặng, lúc đang "giải quyết" thì bà ngoại về ngoặc mồm lên hét :"....THẰNG KIA RA NHANH GIÚP CÔ KÌA...." Tôi chẳng hiểu chuyện gì mà nhanh chóng "giải quyết" nốt đống bầy nhầy trong ruột ra ngoài rồi chạy ra xem chuyện gì. Lúc chạy ra thì bà ngoại cũng đã đi rồi, tôi nhìn ra cửa thì thấy cái cô trọ nhà ngoại bị ngã đổ kềnh xe vì chở nhiều đồ quá nặng, tôi giúp cô dựng xe và chất đồ lên lại. Cô ấy rời đi rồi, nhìn xung quanh chẳng có ai ở nhà, chắc bà ngoại lại đi đâu rồi, chẳng có ai ở nhà cả. Tôi vào phòng Lập béo chơi AOE đến 11h20 thì mọi người đã về, bác Nụ hét ầm lên bảo tôi chở bác đi mua thuốc, tôi chở bác ra phố Trần Hưng Đạo - bác muốn mua ở đây mới chịu. Rồi tôi đèo bác về thì cũng là lúc cô Nga béo nhờ đi mua cơm cho ông nhà. Tôi chạy mua rồi giao cho ông ở Nguyễn Gia Thiều như mọi khi. Tôi ghé quán xỏ khuyên LOKI ở Tiền An để xỏ lại khuyên tai phải đã tịt từ lâu. Rồi vào trường luôn, vẫn còn sớm chán, tôi ăn tạm bát xôi ở canteen trường rồi ngồi vật vờ lướt điện thoại. 12h50 tôi lên lớp đợi mở cửa. Chiều nay là môn Chính trị, sau kết thúc buổi học thì tôi nhận lịch học môn mới là môn An toàn lao động vào sáng hôm sau. Trời đất học sáng, dậy sáng thì không có thời gian mà tắm cho tỉnh người rồi mà còn học 7h chắc tôi sẽ muộn mất. Vì học sáng khá mệt. Phải đi ngủ sớm thôi.
Tôi tạt vào chợ Đọ ăn xiên bẩn. Tôi về nhà giúp mẹ việc nhà, nhà vẫn vắng chẳng có ai cả. Có chị Đông là cháu họ của mẹ đến chơi nhưng chị ấy chỉ vào bếp ăn cơm cùng thằng con nghịch ngợm. Tôi xay sinh tố, nấu cơm, rửa bát như mọi khi rồi lên phòng mình. Mẹ tôi về, mẹ bảo tôi mang trứng cho bác Nụ. Tôi mang trứng sang nhà ngoại, lúc này có cô Phượng trọ nhà ngoại tôi cũng chuyển trọ, cô Phượng bảo tôi bê hộ đồ ra trọ mới, tôi cũng giúp luôn coi như workout luôn. Cô Phượng chuyển ra khu trọ gần ParkView. Xong việc tôi xuống nhà dì Mai lấy cái máy sưởi mà vợ chồng anh chị Công-Dung gửi ở đó, lấy về cho Lập béo xong thì tôi ra quán nước chị Hạnh ngồi một tí, rồi cũng về nhà. Tôi workout rồi tắm rửa. Tự nhiên đau vai và ngực quá. Thời tiết buổi tối se lạnh hơn nhiều rồi. Nay bỏ bữa tối cũng được, chiều đến giờ nhét cả đống thứ vào miệng rồi. Nói chuyện với anh Hùng nhà báo tí rồi đi ngủ, đôi khi tôi cảm thấy sống hơi chậm vì không thể dùng Facebook nhưng rồi tôi nhớ đến anh Hùng - anh ấy làm báo chí mà còn chẳng dùng mạng xã hội gì lúc rảnh rỗi. Mai học sáng sẽ mệt đây.
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm muốn có người yêu...
23/10/2025, trời lạnh buốt khiến tôi bật dậy. Ôi trời 6h55 rồi, 5 phút nữa vào lớp. Nay rời rét quá. Tôi mặc mỗi cái áo phông và áo khoác Swetter. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đến trường luôn. Chẳng kịp workout. Sáng nay học An toàn lao động. Tôi đến lớp lúc 7h20, ban đầu tôi nghĩ sẽ bị mắng vì đi muộn nhưng lúc đến thì lớp vắng quá nửa sinh viên và giảng viên còn chưa điểm danh. Môn này nói sao ta ? Tôi không biết có phải đặc trưng của mấy môn lý thuyết vì đây là trường kỹ thuật không nhưng mà môn lý thuyết này được tua rất n hanh khi chỉ cần 8 buổi học là thi luôn. Giảng viên chẳng dạy hay trò chuyện gì cả, cô cứ tua nhanhn slide để cho sinh viên chép bài đến khi qua 4 tiết thì về. À hết tiết 2 tôi mới đi ăn sáng và tiết 3 thì tôi phải bỏ tiết vì bị tiêu chảy. Môn này tôi được học ở một phòng học khác ở tòa khác, bàn thì không nói chứ ghế ngồi là ghế nhựa. Tôi mong chờ gì vào bàn ghế cơ sở vật chất của một trường cao đẳng kỹ thuật nhỉ ? thôi không đòi hỏi quá, nói chung là môn này chi r chép bài chứ chẳng nghe giảng hay phải phân tích gì, cảm giác được tua nhanh quá. 10h15 tan học. Tôi vào nhà ngoại, Lập béo đi làm hoặc lên nhà vợ rồi, tôi đi qua tiếng nói ồn ào của bà ngoại và bác Nụ tiến vào phòng Lập béo chơi AOE. 12h15 tôi đi về, trên đường về tôi có đi qua Văn Miếu, người ta đã xây mới tinh rồi, kiến trúc đẹp như phim cổ trang còn cái phần đất dự án quốc gia thì hôm nay đã được thi công bằng phẳng rồi. Xung quanh nhà ngoại cái gì cũng thay đổi, chẳng biết khi nào nhà ngoại tôi mới phải phá dỡ, chắc sắp rồi, lúc ấy ông bà ngoại và bác Nụ sẽ ở nhà tôi, lúc đó sẽ có 3 à không là 4 cái "loa phát thanh" kêu inh ỏi xung quanh tôi. Tôi về đến nhà, trời vẫn đang rét quá, nhà đang khóa cửa, có lẽ bố mẹ đang ngủ, tôi rời đi để tránh làm thức giấc họ, tôi ra quán bánh mì ở Nguyễn Trãi ngồi ăn trong khi người đang run cầm cập vì rét. Cứ ngồi vạ vật lướt điện thoại đến 14h20 thì tôi về nhà, giờ này bố mẹ tôi dậy và mở cửa rồi. Tôi lên phòng mình, giờ vẫn còn sớm, tầm chiều tối muộn muộn thì xuống dưới nhà làm việc nhà cũng được. Tôi ngồi vào bàn học làm mấy cái linh tinh, lướt web, lướt mạng các thứ. Cảm giác hơi chán nản. Tôi thủ dâm - tôi vi phạm nguyên tắc của Winter Arc rồi, à đâu việc tôi hút thuốc cũng phá vỡ quy tắc mà. Tôi nghỉ 15 phút rồi workout. Workout xong thì tôi đi tắm, trời lạnh nhưng tôi vẫn cố tắm bằng nước lạnh, ban đầu có hơi rét nhưng lâu thành quen. Rồi tôi giúp việc nhà cho mẹ. Xong việc tôi mang đồ sang cho bác Nụ bên nhà ngoại. 18h tôi chui vào chăn ấm cúng của Lập béo và xem anh ấy chơi AOE. Rồi bên thu hồi đất cũng kéo nhau đến nhà ngoại làm ầm lên để khuyên hay gì đó về đất cát, bố mẹ tôi và họ hàng nhà ngoại tập trung đấu trí căng thẳng còn tôi vẫn ngồi chill chơi AOE vì Lập béo cũng lên nhà để nói chuyện rồi, thấy bảo bà ngoại sốc quá mà lên cơn bệnh tim co giật này nọ. 20h tôi đi mua mì cay mang về ăn, tôi tắm thêm lần nữa rồi nói chuyện với anh Hùng nhà báo trong khi skincare. Tôi cất đồ hè đi thay bằng đồ đông và lót nệm giường cho ấm. Ở dưới nhà vẫn vọng lên tiếng mẹ tôi mắng Thảo Vân - à thì Thảo Vân nó tính nhà quan và tiểu thư quá cái gì cũng đòi mua cái gì cũng đòi nên mẹ tôi tức mà mắng ầm ĩ lên.....
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu...
24/10/2025, tôi dậy lúc 8h30 trong tình trạng cơ thể mệt mỏi đau nhức cơ và xương. Tôi nhìn vào điện thoại một lúc thì nhận thông báo tôi phải thi lại môn Pháp Luật vì điểm thấp - cũng đúng thôi vì tôi ăn combo: ngu + chủ quan, viết linh tinh vào đề, giấy thi bẩn và chủ quan khoanh bừa và ôn thi theo cảm tính mà, coi như bài học - hoặc là tôi bị gài, nửa lớp trượt môn Pháp luật, tất nhiên là tôi khá ho. Tôi đi nặng rồi vào trong phòng workout một chút. Thời tiết rét buốt nhưng tôi vẫn cởi trần workout và mở cửa ban công cho gió lạnh buốt vào người. Workout xong thì đi tắm, tất nhiên là tắm bằng nước lạnh. Rồi tôi rời nhà đi ăn sáng lúc 9h40. Thời tiết lạnh quá. Tôi ăn bát phở bò ở trước viện Sản-Nhi rồi vào nhà Lập béo chơi AOE, đang chơi thì ông ngoại dặn :"nếu mà bọn thu hồi đất vào thì gọi ông nhé...". Tôi chẳng quan tâm lắm mà chơi game tiếp. Đến 11h50 thì tôi ra chợ Đọ mua mũ lưỡi chai để đội. Rồi tôi lượn vài vòng đường phố mà chẳng biết để làm gì. 12h12 tôi ngồi ở quán trà đá đối diện cổng trường, 30 phút sau thì anh Trường lớp trưởng cùng cả mấy đứa trong lớp đến rồi cùng đi bộ vào lớp. Chiều nay học Chính trị. Cô dạy Chính trị có vẻ hơi thất vọng về tôi khi mà tôi để trượt môn Pháp luật - nhưng bản thân tôi cảm thấy môn Chính trị đôi khi dễ hiểu hơn môn Pháp luật - hoặc là người dạy dễ hiểu hơn. Nay có bài kiểm tra môn Chính trị. 16h15 tôi về. Tôi ra chợ Đọ ăn xiên bẩn, đang ăn thì Lập béo gọi đi mua thuốc, tôi đi mua thuốc cho Lập béo rồi về nhà. Giờ đang là 17h27 rồi, tôi ngồi trầm ngâm trên bàn học một lúc lâu rồi, cảm thấy hơi trống rỗng, cảm giác hơi tâm trạng. Tôi xuống nhà làm việc nhà cho mẹ. Rồi tôi lên lại phòng để workout rồi lại tắm nước lạnh. Xuống dưới nhà thấy cả nhà đăng ăn cơm, tôi không cảm thấy đói - tôi bỏ bữa tối. Tôi lấy thịt mà mẹ mua cho bác Nụ mang sang nhà ngoại. Rồi tôi cùng Lập béo lên Hòa Long thăm bé Chip. Bé Chip nay trộm vía mặt tròn trịa và trắng hơn nhưng 2 má bị "tràm sữa" à thì ra là chiều tôi mua thuốc bôi cho Chip. Thăm Chip đến 21h20 thì tôi về nhà. Lại công cuộc skincare trong lúc "đàm đạo" với Hùng nhà báo. Mai tôi sẽ ôn thi thật nghiêm túc. Dù sao cảm ơn trường đã cho kẻ chủ quan này cơ hội thứ 2.
Và đi ngủ sớm trước khi lại lên cơn thèm có người yêu...
25/10/2025, Chào ngày mới, nay tôi được nghỉ, 8h25 tôi mới dậy, có lẽ tôi phải dậy sớm hơn, thời tiết vẫn lạnh buốt. Cái điện thoại của tôi bị treo máy rồi tôi loay hoay mãi không được nên đành phải bắt đầu mặc kệ mà workout lúc 9h15 rồi đi tắm - tất nhiên là vẫn là nước lạnh. Tắm xong thì tôi mang điện thoại sang cho Lập béo nhưng anh ấy không sửa được lỗi treo máy. Thế là tôi lái xe 8km xuống Giang Liễu đến chỗ anh Thư - đồng niên Lập béo. Đen đủi là anh Thư đóng cửa quán, tôi nghĩ rằng anh ấy chưa dậy nên tôi vứt xe ở trước cửa quán rồi ra cổng Làng Giang ăn bát bún trộn. Ăn xong thì ngồi trà đá đến 10h50 tôi mới quay lại quán của anh Thư nhưng vẫn chưa thấy mở cửa. Tôi vào cửa hàng bên cạnh, anh chủ tên Đức, nghe giới thiệu thì cũng có chơi với mấy hội thợ sửa điện thoại, sửa xong thì anh Đức lấy phí 50k và báo con Iphone XS của tôi lỗi hỏng FaceID và loa trong - tôi nghi ngờ ông đấy làm hỏng. Nhưng dù sao cũng còn có máy dùng. Về lại nhà Lập béo, Lập béo "trổ tài" sửa FaceID và loa trong...nhưng rồi Lập béo chưa "lợn lành thành lợn què" - FaceID không nhưng không sửa được mà còn bị treo máy lại. Lập béo bảo tôi lên lại Giang Liễu kích lại, cùng với đó thì Lập béo cho tôi con Iphone 11 cũ của anh ấy - vì anh ấy đang dùng 3 máy cùng lúc, con Iphone 11 Lập béo cho bị vỡ kính nặng nề, có còn hơn không nhưng tôi vẫn phải lên lại Giang Liễu để kích lại con XS vì Lập béo sẽ thu con này. Buổi trưa nắng lại nhưng vẫn se lạnh, cái cảm giác se lạnh khi bạn đi xe máy qua chỗ râm thì lạnh còn ra nắng thì ấm ấy. Tôi ra shop ở Ngô Gia Tự chỗ bạn đồng niên Lập béo sửa con Iphone 11 - lại còn là máy lock, thôi sao cũng được, sửa dò nhà mạng hết 200k. Sau đó tôi lên Giang Liễu kích lại con XS. Về lại nhà ngoại đưa cho Lập béo con XS rồi tôi ăn trưa ở nhà ngoại. Ăn xong thì cũng đã là 14h50, tôi nhớ ra hôm nay có nhận lời mời đám cưới chị của Vương và Lương - 2 thằng tôi quen từ lớp cũ. Tôi lái xe theo định vị mà Vương gửi lên Trúc Ổ cách nhà tôi 16km. Đường đi lại là những làng quê và đồng ruộng bao la - chill thật đấy. Đến nơi lúc 15h30, từ lúc đến cho đến lúc ngồi vào bàn ăn thì tôi cùng Vương và Lương phụ giúp đám cưới : Pha nước, rót trà, bê mâm, sắp bàn,... thật ra tôi là khách nhưng tôi coi đây là buổi tập chân của mình dù sao tôi cũng đang trong Winter Arc mà. 18h Vương bảo tôi nghỉ để chuẩn bị ăn, tôi mừng đám cưới 200k (bởi vì trong ví tôi không có tờ 100k - sắp hết tiền rồi, dạo này lười chạy ship quá). Tôi ngồi vào bàn ăn, tửu lượng tôi kém quá, sau 3 chén thì tôi mặt đỏ phừng phừng. 18h30 tôi lái xe về, tôi vừa đi vừa lo sợ bị thổi nồng độ cồn nhưng may mắn đường toàn rừng rú và đồng ruộng trong màn đêm tĩnh mịch nên chẳng sao cả. Tôi vòng vào chợ Đọ mua cái nón vành cho mẹ đi tập thể dục buổi sáng. Mang về tặng mẹ rồi tôi sang nhà ngoại chơi AOE, Lập béo lên nhà vợ rồi còn trong bếp thì nhà ngoại vẫn nói chuyện ầm ĩ như mọi khi. 21h tôi về nhà, vì cần chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang cái mà Lập béo cho nên tôi mang con XS về. Tôi về nhà tắm rửa và Facetime với Hùng nhà báo đến khi skincare xong - da tôi dạo này không hiểu sao không hợp với mấy cái sản phẩm mua trên tiktokshop nữa.
Thôi đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu...
26/10/2025, 1h50 sáng, tôi đang ngủ ngon thì bị Lập béo đánh thức, anh ấy khó chịu vì tôi mang con XS về mà không báo gì cả. Mệt mỏi, tôi tắt máy rồi vào ngủ tiếp.
Tỉnh dậy lúc 8h43, sao càng ngày tôi càng dậy muộn hơn dự tính nhỉ ?. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lập béo, có lẽ anh ấy giục tôi mang con XS sang. Tôi cứ từ từ trầm chậm mà workout rồi đi tắm, sáng nay dậy không còn thấy đau cơ nữa, khả năng hồi phục vết thương hoạt động mạnh mẽ trở lại. Thời tiết hôm nay đột nhiên nóng lên, vẫn còn hơi mát bên ngoài nhưng nắng hơn, cảm giác như thời tiết đang trêu đùa vậy khi mà tôi đã setup đồ mùa đông hết rồi. Trời nắng nhưng tôi ra ngoài vẫn thấy có chút gì đó mát mát...như mùa thu Hà Nội. Tôi mang máy sang cho Lập béo rồi ăn tạm cái bánh mì không và cốc cà phê ở quán trà đá tại bến xe. Rồi tôi vào thăm ông bà nội, vào nhà nội, hôm nay mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn, ông bà nội không thấy cáu gắt gì cả và cũng không nhắc nhở hay mở một bài "rap dizz" bố mẹ tôi nữa. Tôi cùng bà nội nấu cơm và dọn cơm ăn trưa cùng ông bà. 13h20, Lập béo gọi tôi đi mua táo đỏ ở chọ, tôi đưa tiền cho mẹ từ Lập béo chờ mẹ mua rồi tôi mang sang. Bác Nụ và bà ngoại suốt ngày liên mồm:" bẻ que...bẻ que...rau...rau...rau...". Tôi phải giải thích bao nhiêu lần là nhà tôi thừ quá nhiều rau mà bác Nụ và bà ngoại cứ "bơm" cho nhiều quá. Rồi tôi ra shop ở Ngô Gia Tự nhờ bạn đồng niên của Lập béo sửa cho cái màn Iphone. Rồi tôi về nhà. Học bài, tôi phải ôn thi rồi, tôi còn cơ hội nữa thôi, cảm thấy hơi thất vọng bản thân khi mà thời còn trên Hà Nội tôi chẳng bao giờ bị "ý kiến" gì về môn Pháp luật cả. 16h20 tôi rời nhà ra lấy máy, thì ra là chỉ ép kính mất 600k :"ôi trời thôi tự hứa mai sẽ tiết kiệm, sắp hết tiền rồi, lười chạy quá". Tôi sang nhà ngoại chơi tí, có mấy chú công an đến nhà ngoại khuyên nhủ về chuyện di rời, tôi nói chuyện với Lập béo tí rồi về nhà giúp việc nhà cho mẹ. Lên phòng, tôi dọn dẹp phòng một chút, phòng bừa bộn quá, tôi lại workout rồi đi tắm - tất nhiên vẫn là nước lạnh - nhưng hôm nay không rét thì có được tính là vẫn theo Winter Arc không nhỉ ?. (Fact: tự nhiên nay tôi nghe podcast về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ để workout thay vì mở nhạc phonk - cũng có động lực tập đấy). Tắm xong thì Lập béo gọi lên Ba Huyện lấy đồ, mẹ tôi nhờ đèo Thảo Vân ra quán gội đầu. Sau đó tôi lên Ba Huyện lấy đồ về nhà ngoại. Ăn cơm ở nhà ngoại. 18h50, tôi đèo bà ngoại còn đằng sau thì mẹ tôi đèo bác Nụ bằng xe điện - cảm giác như tra tấn lỗ tai khi mà bà ngoại nói nhiều kinh khủng khiếp. Lên đến Hòa Long, mọi người lên thăm Chip và chị Hương, bên dưới tầng 1 thì bác Đậu mở cuộc nhậu họ nội tộc - trong đó có cả ông giám đốc của công ty anh Đạt mà tôi từng làm :"nhân viên một ngày", ông bác ấy là chú họ của bác Đậu - chị Hương và anh Đạt phải gọi bằng "ông". 21h thì tôi lại đèo bà ngoại về còn đằng sau vẫn là mẹ tôi đèo bác Nụ - vẫn là sự tra tấn lỗ tai tôi đến từ bà ngoại. Đèo bà về đến nhà ngoại, Lập béo gọi cho tôi, anh ấy bảo cho tôi đôi giày Nike mới tinh trong kho tủ giày của anh ấy, tôi vứt luôn đôi giày đã nát bét của mình về phía đống đổ nát "dự án quốc gia". Rồi tôi về nhà rửa mặt và trò chuyện với Hùng nhà báo trong khi skincare, nay tôi tẩy tế bào chết nên da mặt bị sưng đỏ.
Ngủ sớm thôi mai phải đi học sáng rồi, ngủ sớm thôi không làm thèm có người yêu...
27/10/2025, 7h10 tôi mới dậy, tôi muộn học rồi, nhắn tin cho lớp trưởng thì anh ấy bảo anh ấy cũng đi muộn và cũng không được vào lớp, anh ấy bảo bỏ tiết đầu. Thế là tôi ung dung tắm rửa rồi đến 7h37 mới đến trường, vào đến lớp bị cô dạy An toàn lao động nhắc nhở - đây là lần cuối cùng, sẽ không còn lần sau đâu. 10h15 tôi về, về nhà workout tí rồi đi tắm, thời tiết hôm nay mát có hơi hửng nắng, sao càng ngày càng chẳng giống mùa đông gì vậy ?. Rồi ôn thi Pháp luật. Tự nhiên nhận ra cuộc sống của bản thân nhiều thứ phải làm thay vì ngồi im suy ngẫm. Xuống ăn cơm với bố mẹ, họ hỏi hơi nhiều và mẹ tôi nói hơi nhiều. 12h55 tôi vào lớp. Chiều nay học Chính trị, tôi nhận thông báo chất vấn về chuyện sáng nay tôi đi học muộn - đen đủi hơn là tôi bỏ ngang tiết 3 sáng nay - cụ thể hơn thì lúc đó tôi bị táo bón mà cô dạy An toàn lao động lại điểm danh bổ sung ngay tiết 3 đó - kết quả là tôi bị đánh bỏ cả 4 tiết buổi sáng, có nghĩa là tôi chỉ còn 4 tiết nữa mà bị đánh vắng coi như là học lại (vì môn An toàn lao động chỉ có 28 tiết). Quay lại câu chuyện, học Chính trị đến hết tiết 2 thì tôi bị cô Chính trị phát hiện tôi và vài sinh viên khác hút thuốc trong nhà vệ sinh, cô chỉ cảnh cáo tôi, không phạt gì cả. 16h15 chiều tôi về, về nhà giúp việc nhà cho mẹ. Lên phòng ngồi trầm ngâm một lúc lâu thì tôi nổi hứng mà thủ dâm, rồi ngồi thất thần đến 17h20 thì Lập béo gọi sang nhà ngoại làm giấy tờ cho anh ấy - Nói dễ hiểu thì anh ấy nhờ tôi sắp xếp hàng hóa trên giấy tờ, điền thông tin các thứ cho các mặt hàng mà Masan phân phối - tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nói chung là làm cũng dễ, làm xong thì Lập béo cho tôi lon tăng lực 247 uống. Tôi workout ngay tại nhà Lập béo. 18h30 tôi về, Lập béo vay tôi 500k (không hiểu sao lại bần cùng thế nhỉ, chắc đang khó khăn gì chăng ?), tôi cho luôn anh ấy coi như cảm ơn cái điện thoại và đôi giày Nike mới tinh. Về nhà tắm rửa xuống nhà ăn cơm thì cũng đã 19h56, tôi lên phòng ôn thi lần này phải ôn nghiêm túc rồi, thật khó hiểu khi mà tôi trượt thi lần 1 Pháp luật - tôi vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu rằng có người đã chơi tôi...hoặc là tôi lẩm cẩm sau nhiều năm...hoặc là tôi đần độn chủ quan...............ôn bài đến gần 22h thì tôi mới nhận ra nhiều cái ngu của mình :)). "Sao ngày xưa học đại học mình học Pháp luật dễ lắm mà ???". Giờ tôi mới thật sự chú tâm vào học môn Pháp luật - tôi đã quên mất cái "thời ấy" đã qua từ lâu và tôi còn bị ảnh hưởng bởi sự kiện"đại xóa sổ trí nhớ" nữa nên là tôi có ý "coi thường" không ôn luyện kĩ. Hơn 22h thì nghỉ, ngày mai ôn tiếp...
Giờ thì lại công cuộc tư vấn tâm sinh lý với Hùng nhà báo.
Và...đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
28/10/2025, tỉnh dậy lúc 5h30 vì tiếng cuộc gọi đến của anh Hùng nhà báo (tôi đã nhờ anh ấy gọi). Tôi dậy sớm ngồi im trong phòng 1 lúc lâu rồi mới workout (cụ thể chỉ là 20 cái hít đất - sáng hơi lười) và đi tắm. 6h30 tôi đến trường, dậy sớm được ngắm nhìn buổi sáng mát lành tinh mơ. Tôi vào lớp sớm, tôi đến thứ 2 khi mà trong lớp đã có 1 sinh viên rồi. Nhân lúc lớp đang vắng thì tôi workout thêm một tí. Suốt 3 tiết An toàn lao động thì tôi ôn Pháp luật - căn bản môn An toàn lao động giảng viên chẳng dạy gì mà chỉ cho chép. Tiết cuối thì cô lao động nhờ cả lớp đi chặt cỏ ở vườn hoa Công Đoàn của trường - sát đường Bình Than. 1015 tôi về nhà. Workout, đi tắm và ôn thi tiếp. Ăn trưa và chuẩn bị tinh thần cho việc đi thi lại lúc 14h chiều...
Ngày hôm nay vẫn nắng quá, không biết khi nào lại rét lại như mấy ngày trước. Chiều tôi đến lớp lúc 13h55, đứng đội ở hành lang cùng hơn chục đứa khác thi lại. Phòng thi lúc này đang có lớp học Pháp luật, giảng viên đành phải ghép thi lại vào lớp. Ôi trời tôi lo xa quá rồi, căn bản là tôi nghĩ rằng thi lại sẽ khốc liệt lắm nhưng tôi ngồi chật chội với mấy đứa thi lại cùng lớp vì không có bàn - lớp đang học ngồi hết bàn rồi - cái bàn tôi ngồi ghép thi lại thường chỉ ngồi 2 người nhưng giờ 4 người phải chen chúc vào 1 cái bàn học để thi lại. Đứa trên đứa dưới tra mạng, tra đáp án, chat GPT,...rồi thi xong cũng nhanh chóng. 14h27 là cả lớp thi xong luôn rồi. Tôi phóng xe về nhà Lập béo chơi AOE đến khi anh ấy về lúc 16h - bà ngoại cứ ngoạc mồm lên nói inh ỏi nên tôi chuồn về. Tôi về nhà giúp việc nhà cho mẹ và chở dầu cho bố rồi lại quay lại nhà ngoại để phụ Lập béo phân loại mấy cái thùng hàng hóa của công ty Masan. Xong việc thì tôi ngồi bệt lướt điện thoại ở trước cửa một phòng trọ ở nhà ngoại - người trọ đã chuyển đi hết - sắp đến ngày tháo dỡ nhà rồi. 18h50, bà nội tôi nhờ tôi đi sửa cái lắc tay huyết áp của bà, tôi vào nhà nội lấy rồi đem đi sửa, đợi khá lâu rồi mới xong, mà đem về nhà nội cho bà. Vừa mới rời nhà nội thì bố tôi nhờ tôi đi rút tiền hộ ông Doanh - nói một chút, ông Doanh là một người họ hàng trong làng, ông ấy ghi lô đề chui nên phải nhận tiền qua banking và tôi đi giúp ông Doanh rút tiền. Tôi rút được 20 triệu mang về cho ông Doanh, ông Doanh thưởng ngay cho tôi 100k còn dặn dò:" 50k để mày nước nôi còn 50k ông cho mày để mày đưa bạn gái đi chơi nhá...". Vừa rời nhà ông Doanh thì cô Nga béo gọi nhờ tôi đi mua cát cho mèo, lúc này tôi cực kỳ buồn ngủ rồi, tôi mua rồi mang đến nhà cô - lý do mặc dù mệt buồn ngủ nhưng tôi vẫn chịu đi mua là vì tôi vẫn còn nợ quán hơn 90k - gặp cô Nga, cô có thắc mắc rất nhiều vì sao thời gian qua không ra quán uống nước, tôi trả nốt số nợ tiền nước còn lại rồi đi về - tôi sẽ không ra quán nữa. Trở về nhà lúc 20h trong tình trạng mệt mỏi buồn ngủ, tôi lên phòng ngồi ở bàn học khá lâu mà chẳng làm gì cả - để hôm nào tôi sẽ đi chạy ship lại có lẽ tôi sẽ quen thôi, mệt quá. Đến hơn 20h40, sau khi đấu tranh tâm lý thì tôi vẫn quyết định workout, bật nhạc phonk lên - kết quả là tôi đã thành công nâng độ khó của "game" lên từ: hít đất 20 rep/5 set và 100 gập bụng trở thành: 30 rep/5 set và 120 gập bụng. Mệt mỏi choáng váng nhưng lại cảm thấy thoải mái đầu óc. Tôi đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm, rửa bát. Mẹ có mắng tôi vì ăn muộn. 21h38 tôi lên phòng skincare, anh Hùng hôm nay chắc bận dịch báo gì đó mà bận không nói chuyện được...
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
29/10/2025, thời tiết se lạnh buổi sáng sớm, tôi dậy 6h15 trước cả báo thức, cố gắng hít đất 30 cái thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi đi nặng, hơi khó khăn, có lẽ tôi phải ăn nhiều rau hơn và bớt nước nôi đi. Thế quái nào đã 6h44 rồi tôi nhanh chóng đến trường. Sáng nay trường mất điện nên thay vì ngồi học cả lớp tôi được cho ra vườn hoa Công Đoàn của trường để lao động nhặt cỏ. Tôi nhận điểm trung bình tổng kết Pháp luật được 7,7đ. Hôm nay không thấy nắng tí nào, trời mát hơn nhiều, dịu nhẹ, thoảng qua không khí lạnh có lẽ đang tràn về. "Mau đến đi nào mùa đông giá rét dấu yêu". Lao động đến 8h20 thì cả lớp được về. Tôi ngồi trà đá với lớp trưởng và vài sinh viên khác ở quán nước đối diện cổng trường ngay cạnh quán cơm Trung Quốc. Rồi tôi rời đi ăn sáng - tôi ăn sáng bằng cái bánh mì ở Đọ. 9h tôi mới vác mặt về nhà, lên phòng ngồi vào bàn học suy nghĩ vẩn vơ. Workout coi như bù cho buổi sáng vội vàng. Ngày hôm nay mát thật, khác hẳn mấy hôm nắng. Tôi yêu mùa đông lắm, cái mùa cho tôi cái cảm giác bản thân phải kỉ luật bằng mọi giá. "hơi đau cơ".
Chiều có hơi nắng nhưng rồi lại se mát. Chiều học Chính trị. Tôi ăn bữa thứ 3 trong ngày sau tiết 2 dưới canteen. 16h15 học về. Về nhà giúp việc nhà cho mẹ. Lên phòng ngồi vào bàn học suy nghĩ vẫn vơ tiếp, cảm giác hơi tâm trạng. (Suy nghĩ vẩn vơ trong khi nghe bài That XX của GD) Không có phép màu nào à ? Chắc là không có phép màu nào đâu thôi kệ đi. Thôi kệ đi...
18h tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ dày vò mà chịu rời khỏi nhà để lên nhà chị Hương ở trên Hòa Long. Lập béo đang ở đây. Tôi lên thăm bé Chip. Mục đích hôm nay lên là để thử tập ở phòng gym của bác đậu. Tôi kéo tạ được 30 rep/5 set nhưng lúc này đã quá mệt để gập bụng vì lúc này tôi đã lao vào cơn buồn ngủ - mấy hôm dậy sớm toàn buồn ngủ vào giờ này vậy ?. Về nhà lúc 19h20, tôi lên phòng ngồi mê man mãi rồi mới đi tắm bằng nước lạnh cho tỉnh người. Xuống dưới nhà ăn cơm, rửa bát. Định lên phòng thì bố lại bảo tôi đi rút tiền lô đề cho ông Doanh - mang về cho ông Doanh, tôi đã nghĩ sẽ được ông Doanh cho tiền như hôm qua nhưng không, ông bảo tôi đi về. Về nhà, lại lên phòng ngồi suy ngẫm một lúc lâu về mọi thứ trên đời, về mọi thứ...haizzz:"mình đang chờ đợi cái gì vậy nhỉ ? Cố lên, cố lên chính vì mình có thể vượt qua nên thử thách này mới tìm tới mình". Rửa mặt bằng nước lạnh rồi ngồi vào bàn họcskincare trong lúc "đàm đạo" với Hùng nhà báo.
Ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
30/10/2025, Khoảng 3h10 thì tôi bị tiêu chảy, chạy liền vào bồn cầu trong cơn mệt mỏi tột độ, choáng váng hết đầu óc, cảm giác như mắt không nhìn rõ... "giải quyết" nhanh chóng rồi tôi vào ngủ tiếp...
6h23 tôi tỉnh dậy một cách mệt mỏi, thời tiết hôm nay se lạnh lại rồi. Nhân lúc đang mệt và thời tiết se lạnh, tôi tráng người bằng nước lạnh ngay và luôn cho tỉnh táo. Rồi tôi đi học, sáng vẫn học An toàn lao động, vẫn là chép bài cả 4 tiết, dảng viên chẳng nói năng hay dạy học gì cả. 10h15 về. Chiều nay sẽ được nghỉ. Tôi ngồi cùng lớp trưởng ở quán trà đá đối diện cổng trường. Được một lúc thì về nhà, lại lên phòng và lại overthinking...
Ngày hôm nay cứ rạo rễ mệt mỏi kiểu gì ấy...
Rồi tôi cũng mở cửa ban công ra cho không khí lạnh vào phòng rồi mở nhạc phonk lên để workout. Nay yếu quá, chỉ được 30 rep/ 4 set push ups thay vì là 5 set, tôi thở hổn hển nghỉ tí rồi gập bụng. Nay mỏi quá, chắc là tôi sẽ nghỉ tập chiều. Đi tắm bằng nước lạnh cho tỉnh người. Xong thì xuống ăn cơm. Rồi lại lên phòng ngồi trầm ngâm, chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng thế nhỉ ?... Tôi thủ dâm lần cuối trước khi sự kiện No Nut November xảy ra. 13h30 tôi rời nhà. Hôm nay lạnh thật rồi nhưng tôi vẫn cố luyện tập sức khỏe bằng việc chỉ mặc áo phông, cũng không rét lắm, đi đường người ta đã áo ấm kín người rồi nhưng với tôi thì cái lạnh kia chỉ là trò trẻ con...chắc là không sao đâu. Tôi vào thăm nhà nội, ông nội tôi hôm nay say rượu cáu gắt chửi ầm lên - lại thế rồi - tôi phắn ngay sang nhà ngoại. Lập béo vừa đi làm về, à không, hôm nay anh ấy làm ở nhà, lại mấy chuyện giấy tờ. Tôi vào chơi AOE. Đến 16h30 thì Lập béo xong việc, anh ấy bảo bé Chip sẽ về đây vài ngày nên tôi cùng Lập béo dọn dẹp nhà cửa hơn 17h thì xong. Về nhà giúp việc nhà cho mẹ. Tôi phải làm gì đó thôi, phải làm gì đó để bản thân không có thời gian suy nghĩ mà dày vò nữa. Phải làm gì đó...
Tôi xuống nhà, mẹ tôi dạo này bị mất ngủ, bà bảo tôi đi mua hộ thuốc nhưng lúc sau lại đổi ý vì mẹ tôi còn muốn đi gội đầu, mua mấy cái chỉ khâu và sang nhà ngoại tám chuyện các thứ nên lại thôi. Tôi lái xe ra quán trà đá đối diện cổng viện Sản-Nhi - quán nhà bác Minh - họ hàng xa. Tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, ngắm nhìn con phố Bình Than vắng lặng trong ngày se lạnh. Cảm thấy cô đơn và...buồn ngủ thật. Tôi về nhà, nay bỏ bữa tối cũng được dù sao tôi cũng không muốn ăn. Đi tắm rửa (tất nhiên là nước lạnh và đi ngủ. Nay anh Hùng bận dịch thuật rồi. Ngoài trời đang mưa lớn, lúc tôi vừa tắm xong thì đã ào ào...
Ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
31/10/2025, tỉnh dậy lúc 8h45, nay trời mưa rét mướt, nay là ngày nghỉ, tôi ngồi suy ngẫm một lúc lâu rồi mới chịu mở của ban công ra để cho cái rét buốt nó vào người cho tỉnh táo. Mở nhạc phonk lên để workout. Thế nào cũng phải chịu. Quen dần thôi. Buổi sáng hôm nay chỉ nhẹ nhàng với 30 rep/3 set thôi và gập bụng. Và rồi lại tắm nước lạnh. Quen dần thôi...
Tạm thời thế này đã, thế là hết tháng 10/2025.
Tạm thời thế này đã, thế là hết tháng 10/2025.
Rồi tôi rời nhà lúc 9h30, tôi ra quán trà đá đối diện viện Sản-Nhi ngồi. Ngồi trầm ngâm trong cái thời tiết rét mướt giá lạnh, gió phả vào mặt ngắm nhìn đường phố "mình cô đơn quá, chẳng có một ai bên cạnh cả". Đến 12h30 thì Lập béo rủ tôi đi mua đồ lễ cúng đầy tháng bé Chip. Tôi đi cùng Lập béo, mua vài đồ hàng mã về xong tôi đi một mình lên Ba Huyện mua nốt máy đồ hoa quả cho anh ấy, mang về nhà ngoại và ăn cơm nhà ngoại luôn. 13h40, tôi rời nhà ngoại lên hồ điều hòa ngồi ở ghế đá ướt sũng, trời vẫn đang mua phùn, lạnh buốt nhưng tôi cứ ngồi đơn độc một mình ở cái ghế dài công viên ở bờ hồ. Mãi đến 15h49 thì tôi mới dứt được những dòng suy nghĩ mà đi ăn xiên bẩn một mình ở chợ Đọ. Tự nhiên hôm nay thấy cô đơn quá, "mình vốn dĩ đơn độc". Trời vẫn rét mướt nhưng sự hiu quạnh trong lòng tôi có khi còn lạnh hơn cả cái thời tiết đông đến...thôi ảo tưởng thế đủ rồi. Về nhà làm việc nhà cho mẹ nhà làm việc nhà cho mẹ. Làm việc nhà xong lại lên ngồi thẫn thần tiếp...
Hôm nay rạo rễ khủng khiếp...
"Cô đơn quá...thôi kệ đi, khi nào có người yêu thì cố gắng, thì tính tiếp. Chán thật sự. Chán khủng khiếp. CHÁN VKL..."
Rồi suy nghĩ thế nào thì 18h tôi cũng rời khỏi nhà mà lên Hòa Long thăm bé Chip, mai bé Chip về lại nhà Lập béo cúng đầy tháng rồi. Vào phòng bé Chip hỏi han đôi chút rồi tôi ra phòng gym tại gia của bác đậu. Tôi tập điên cuồng - phải tập nếu không thì tối sẽ khóc lóc mà mất ngủ mất. Xong tôi về nhà, bố mẹ tôi đang ăn cơm, bố tôi trông có vẻ mệt mỏi vì ánh mắt sưng phù, ông ấy cứ nhắc đến chuyện mâu thuẫn đau đầu với ông nội, tôi định lên phòng tập thêm tí thì Lập béo gọi sang ngủ để mai dậy sớm điếu đóm, tôi cho mấy đồ skincare và quần áo sạch vào túi bóng mà mang sang để tắm bên đó luôn. Tôi đi mua 1 con gà nướng hộ Lập béo. Về đến nhà ngoại thì thấy vợ chồng anh Công-Dung cũng đã về với bé Gold. Ăn uống quây quần rồi tôi nghỉ ngơi đi. Tôi workout thêm tí nữa cho nóng người vì tôi muốn người nóng để tắm bằng nước lạnh ở nhà Lập béo. Rồi đi tắm rồi đi ngủ.
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất, ngủ sớm thôi mai còn làm cả đống việc, ngủ sớm thôi ngày mai sẽ mệt lắm đấy, ngủ sớm thôi mai là tháng chay tịnh rồi...ngủ sớm thôi thèm có người yêu bây giờ...
Còn tiếp...
Mở màn Winter Arc thế thôi. Cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng mà cứ nằm xuống hít đất là sẽ quên hết cái cảm giác ấy thôi. Giờ thì tôi chuẩn bị đón cái tháng chay tịnh No Nut November đây.
Anh em đàn ông con trai đọc đến dòng này của tôi thì nằm xuống hít đất 20 cái đê !!!. Haha nếu vài tháng nữa may mắn kiên trì thì người tôi sẽ săn chắc lắm và nếu ai hỏi tôi vì sao tôi săn chắc thì chắc tôi sẽ trả lời là :"Cứ mỗi lần thèm có người yêu thì mình sẽ hít đất 1 cái".
Nguồn: Cheems Cơ Bắp.
Nguồn: Cheems Cơ Bắp.
Thank for reading and to be continued...