Chào mọi người,
Mình là dazen, và đây là bài viết đầu tiên của mình tại Spiderum.
Mình quyết định sẽ bắt đầu chấm bút viết blog từ hôm nay, xoay quanh các câu chuyện nhà cửa, cuộc sống thường nhật.
Mình hi vọng những bài viết của mình có thể là nơi mọi người thư giãn sau những màn tranh luận sôi nổi.
Okay, bắt đầu nhé. Bắt đầu bằng việc dọn nhà...
Mình luôn cảm thấy không hài lòng về mớ lộn xộn trong phòng mình ấy. Các bạn nhìn nè

Chiếc bàn học mà mình ít khi ngồi vào nhất
Mình mua cái bàn này từ sau khi tốt nghiệp, với tưởng tượng rằng sẽ cùng nó dầm mưa dãi nắng nạp kiến thức thật chăm chỉ. Cho tới khi nó trở thành nơi chứa đồ thực thụ. Trước đó mình chỉ để ống bút, đồng hồ và đồng dùng học tập linh tinh gần đèn bàn học thôi. Qua thời gian, góc phải đẻ thêm không gian cho đồ skincare (mà mình cũng ít khi đụng tới), góc ngoài thì sách vở tài liệu linh tinh. Trông lộn xộn quá nhỉ, mình có thể dọn xong nhanh thôi, nhưng chớp mắt vài ngày sau, đâu lại vào đấy.

Chiếc tủ đồ bị gió thổi bay mất một cánh cửa...
Kế đến là tủ quần áo. Ảo tưởng là thứ giết chết chúng ta. Mình mua 2 kệ chia ngăn tủ với ước mộng sẽ giúp tủ đồ nhìn gọn gàng hơn. Nó đúng là có gọn gàng hơn thật, và nhờ nó mà mình phân loại được các loại quần và áo với nhau. Tuy nhiên, bản chất của mình là mâu thuẫn - vừa kỉ luật vừa lộn xộn, thi thoảng mình lại quăng đại 1 số giấy tờ và túi giấy vào ngăn cuối cùng, cộng thêm việc cửa tủ đã bị gió cuốn bay hôm nào đó khiến bụi tích vào đấy khá nhiều. Mình đang nghĩ cách để che nó lại (các bạn đề xuất giúp mình với nhé).

Chiếc bàn để sách cũng biến thành "nhà kho"
Lại là một chiếc bàn khác, bên cạnh tủ quần áo (chủ thuê nhà hình như rất thích bàn, cho mình hẳn 2 cái vào phòng). Ban đầu mình để các loại sách, giấy tờ và đồ dùng ít đụng tới. Dần dà về sau, mình trồng thuỷ sinh thêm mấy nhánh trầu bà, tận dụng hũ yến sào đã uống hết. Không có nơi nào thích hợp hơn để tụi nó tắm nắng hết, nên mình đành để chúng lên đây luôn. VÀ NÓ TÍCH BỤI NHIỀU KINH KHỦNG.
Mình sẽ sớm dọn dẹp và thanh lý bớt đống sách. Có nhóm nào pass sách legit không nhỉ?

Bếp "phụ"
Vì chỗ bếp chính không đủ để đồ nên mình không tống khứ cái bàn mặc định này đi được. Cứ như là đồ dùng cho sẵn xong The Sims vậy. Mình có nên lắp rèm cho cái bàn này đỡ tích bụi mấy ngăn dưới không nhỉ?

Mua kệ để đỡ lộn xộn, sau thì lộn xộn hơn
Đầu tủ lạnh là nơi mình phân vân nhất. Mình không muốn đặt quá nhiều vật dụng lên, nhưng ngoài vị trí này ra, chưa có chỗ nào hợp lí để mình đặt chúng cả. Toàn là những đồ dùng cần thiết mỗi ngày.

Mình thích góc bếp này lắm
Ở chỗ bếp này, chỉ có 1 vấn đề duy nhất: ống đũa. Mình có suy nghĩ tới việc cất bớt đũa không sử dụng vào tủ dưới, gác dao kéo lên nam châm, tuy nhiên vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp. À nhưng mà, góc bếp này 10/10 nhé, đủ nắng đủ gió, lúc rửa chén rất là thư giãn

Nhà tắm tạm ổn nhưng cần sắp xếp lại
Mình vẫn muốn bỏ bớt một số thứ trong nhà vệ sinh, cho thêm cây và ít ánh đèn vào. Để lúc nào bước vào cũng cảm giác như đang được "retreat" vậy.

Đây là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại 😆
Mình nhớ không lầm, mục đích của móc treo này là để đồ mặc khi đi ra ngoài: áo khoác, mũ nón, túi...), nhưng càng về sau, độ lười của mình và bạn cùng phòng đã biến nó thành móc treo đồ bẩn/ đồ mặc 1 lần chính hiệu (lại có cớ tối về gây sự với bạn cùng phòng rồi hihi)

Chiếc view mỗi chiều từ phòng mình
Kể lể nhiều là vậy, nhưng mình biết là mình đang chưa hài lòng ở bản thân là chính. Thêm nữa, mình đang "muốn" nhiều hơn, trong khi cốt lõi của việc tối giản là hài lòng với những thứ mình đang có. Tóm gọn lại, mình sẽ còn cân nhắc thêm về ranh giới giữa 2 điều này.
Và ở bài viết tới, mình sẽ cố gắng chia sẻ những gì mình đã dọn dẹp được. Kể cả tâm trí mình 😁
Chúc các bạn tuần mới thật nhiều năng lượng 🌸

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

