Tôi đã từng hỏi nhiều người câu này, “ai là chân sút xuất sắc nhất tất cả các kỳ chung kết thế giới World Cup?”, rất nhiều cái tên vĩ đại đã được đưa ra. Ronaldo de Lima, Gerd Muller, Just Fontaine, Pelé, Diego Maradona,... Nhưng câu trả lời chính xác lại nằm ngoài dự đoán của nhiều người. 
Danh vị chân sút xuất sắc nhất các kỳ World Cup hiện tại đang được nắm giữ bởi tiền đạo người Đức Miroslav Klose. Cũng chính anh là người khiến người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima phải hết lời khen ngợi sau khi chính thức vượt qua con số 15 bàn thắng ghi được trong tất cả các kỳ chung kết thế giới vào năm 2014. 
Điều gì khiến một chân sút thường bị đánh giá thấp bởi người hâm mộ đạt được dấu mốc to lớn như vậy?
Tuổi thơ
Miroslav Josef Klose chào đời ngày 09/06/1978 tại Opole, Ba Lan. Anh được sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Mẹ anh, bà Barbara Jez là thành viên của đội tuyển bóng ném quốc gia Ba Lan. Còn cha anh, ông Josef Klose, là một tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi cho đội Odra Opole trước khi chuyển tới Pháp để gia nhập CLB Auxerre của Pháp vào năm 1978. Vào năm 1986, cậu nhóc Klose khi đó chỉ mới 8 tuổi đã chuyển đến định cư tại quê nội cùng gia đình, Kusel thuộc Tây Đức. Khi đó, cậu bé chỉ biết có vỏn vẹn 2 từ tiếng Đức, “ja” và “nein”. Anh kể lại, khi ấy anh đã rất hoảng sợ hồi còn phải sống ở trong trại tị nạn, phải ngủ ở trên những chiếc giường tầng cũ kĩ, còn xung quanh thì toàn người nói tiếng nước ngoài. 
Cũng vì xuất thân như đã nói ở trên, hoàn toàn dễ hiểu khi Miroslav Klose có niềm đam mê với trái bóng ngay từ khi còn rất bé. Cả tuổi thơ, anh miệt mài rèn dũa kỹ năng chơi bóng với SG Blaubach-Diedelkopf, một CLB địa phương khi đó chỉ đang chơi tại giải hạng 7 của Tây Đức. Khi ấy, Klose là một đứa trẻ ngỗ ngược, hệ quả kèm theo đó là bị đuổi khỏi trường. Trong một lần phỏng vấn, anh chia sẻ: “Trong quãng thời gian đó, nếu không có bóng đá thì cuộc đời tôi sẽ rất khác, tiêu cực hơn rất nhiều”. 
Cùng trong quãng thời gian đó, Klose còn là một thợ mộc thực tập sinh để phần nào chu cấp cho gia đình khi ấy. “Gia đình tôi sống ở một căn hộ rất nhỏ. Tôi và chị gái ở chung một phòng, bố mẹ thì phải ngủ ở phòng khách.” Khi 16 tuổi, anh vượt qua kỳ kiểm tra nghề với số điểm 99/100, qua đó mà chính thức trở thành một thợ mộc và đi làm thuê. Anh tiếp tục làm nghề này cho đến khi ký được hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của với CLB Kaiserslautern. Cũng đúng lúc này, Klose đã chọn toàn tâm toàn ý cho bóng đá. 
Màn Debut ở CLB & Đội Tuyển Quốc Gia
Năm 1998, Miroslav Klose bắt đầu sự nghiệp của mình trong màu áo của FC Homburg khi anh chỉ mới 20 tuổi. Chuyển đến FC Kaiserslautern và thi đấu trong 5 năm từ 1999 tới 2004, Klose đã đạt được những cột dấu mốc vô cùng quan trọng, đặt nền tảng để lên hàng ngôi sao trong tương lai. 67 trận ra quân đầu tiên, anh ghi được 33 bàn, hiệu suất trung bình 2 trận 1 bàn.
Klose nói trong một bài phỏng vấn ở thời điểm đó: “Để đạt tới đỉnh cao phong độ đã khó, giữ mình ở trên đó lại càng khó khăn hơn. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân. Không cồn, không clubs, đi ngủ sớm”.
Cũng bởi nỗ lực và thành tích vô cùng xuất sắc này, Klose đã có cho mình một suất trong cuộc hành quân của những cỗ xe tăng Đức tới World Cup năm 2002. 
Trong thời điểm đó, đội hình của Die Mannschaft đang ở trong quá trình cải tổ. Người Đức vẫn đang rất cố gắng để tìm kiếm một mũi nhọn có thể trở thành truyền nhân của Oliver Bierhoff nay đã không còn sung sức. Và họ đã có được câu trả lời. Ngay trong trận đầu tiên đối đầu với Ả Rập Xê Út, cỗ xe tăng đã nã 8 phát súng sang cầu môn của đội khách mà không cho đối phương có cơ hội phản kháng. Chỉ riêng trong đó, cái đầu của Klose đã mang về cho anh một Hat-trick ngay trong trận mở màn. 
Klose và đồng đội có cuộc hành trình tương đối dễ dàng khi Die Mannschaft không phải đối đầu với một đối thủ sừng sỏ nào quá đáng kể. Thậm chí, cỗ xe tăng còn san bằng 1 tuyển Hàn Quốc khi đó được các thế lực lớn đằng sau hậu thuẫn tại bán kết để tiến vào trận đấu cuối cùng với một Brazil hùng mạnh. 
Với tấm thẻ vàng của Michael Ballack từ trận bán kết, Đức đã mất đi phần lớn sức mạnh. Một mình Klose là không đủ để đối chọi với những Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Roque Junior, và Edmilson ở phía bên kia chiến tuyến. Ronaldo de Lima chấm dứt tham vọng của những cỗ xe tăng bằng hai bàn thắng lần lượt vào phút 67 và 79. 
Người Đức giành ngôi Á Quân, còn riêng đối với Klose, anh ghi tổng cộng 5 bàn thắng tại kỳ World Cup ấy, chỉ đứng sau vua phá lưới Ronaldo với 8 bàn. Thậm chí, cả 5 bàn thắng đều được thực hiện bằng đầu. Với thành tích như vậy, Miroslav Klose trở thành một cái tên được rất nhiều các CLB tên tuổi trên toàn thế giới săn đón. Tuy vậy, anh vẫn tôn trọng hợp đồng với FC Kaiserslautern và ở lại CLB này tới tận năm 2004. Đến khi chuyển sang Werder Bremen, Klose đã có 52 bàn trong 145 trận thi đấu. Với cái giá chuyển nhượng là 5 triệu Euro, Klose chính thức góp mặt vào đấu trường lớn nhất Đức, giải Bundesliga. 
World Cup 2006
Miroslav Klose là một sự bổ sung rất đáng kể cho hàng công của Werder Bremen. Anh cùng Johan Micoud, Ivan Klasnic và Nelson Valdez tạo thành một bộ máy vô cùng hiệu quả, trở thành cơn ác mộng với mọi kẻ ngáng đường. Với khả năng dứt điểm bằng đầu hoàn hảo, Klose là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của Bundesliga. Chỉ tính riêng trong mùa giải 2005-2006, anh ghi 25 bàn thắng trong 26 lần ra quân, kiến tạo 16 đường chuyền thành bàn, ẵm luôn danh vị vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đương nhiên, chẳng có lý do nào để ngăn Klose có thêm một cơ hội để tham gia vào World Cup 2006 tổ chức ngay trên nước Đức. 
Có thể nói, kỳ chung kết thế giới năm 2006 là cột mốc chói sáng nhất trong cả sự nghiệp của Miroslav Klose. Nếu anh em nào ở đây hồi xưa có chơi Fifa Online 3, một thẻ Klose mùa WC06 với chỉ số đánh đầu cao ngất ngưởng là không thể không có, một phần rất lớn do phong độ đỉnh cao của anh.
Trong trận khai mạc vào ngày 09/06/2006, đúng vào sinh nhật lần thứ 28, anh lập cú đúp vào lưới Costa Rica để góp phần mang về chiến thắng 4-2. Bản thân Klose cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ấy. Rồi trong trận cuối của vòng bảng, đối đầu với Ecuador, anh lại tiếp tục lập cú đúp nữa. Tới với vòng loại trực tiếp, ở trận tứ kết gặp Argentina, Klose xuất sắc hạ gục Leo Franco để gỡ hòa bằng một cú đánh đầu chuẩn mực, đưa những cỗ xe tăng vào loạt đá luân lưu định mệnh. Die Mannschaft giành thắng lợi 4-2 rồi tiến vào bán kết, nhưng sớm đã phải dừng bước với tỷ số 0-2 trước một tuyển Ý với hàng thủ quá chắc chắn.
Chung cuộc, người Đức hạ Bồ Đào Nha trong trận tranh giải 3. Không phải là một kết quả quá tuyệt vời, nhưng riêng đối với Klose, 5 bàn sau 7 trận đấu là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Anh vượt qua tất cả những cây săn bàn lớn khi ấy, bao gồm Crespo, Ronaldo, David Villa, Thierry Henry, và cả Zinedine Zidane, để trở thành vua phá lưới của kỳ World Cup 2006. Miroslav Klose trở thành cầu thủ Đức thứ 2, sau Gerd Muller, giành được danh hiệu cao quý này. Anh cùng người đồng đội Michael Ballack cùng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó. 
Sau màn trình diễn tuyệt vời tại World Cup 2006, Miroslav Klose trở thành mục tiêu được các CLB hàng đầu châu Âu săn đón, bao gồm Barcelona, Juventus và nhất là Bayern Munich. Chủ tịch của Bayern khi đó, hoàng đế Franz Beckenbauer đã ra sức thuyết phục Klose để có được chữ ký của anh. Đến 07/06/2007, Klose tuyên bố sẽ rời Werder Bremen. CLB này đành phải bán anh cho Bayern Munich trước khi anh trở thành cầu thủ tự do ngay mùa sau đó. Một bản hợp đồng thời hạn 4 năm ngay lập tức được ký với cái giá là 15 triệu Euro. 
Klose gia nhập Bayern cùng thời điểm với gã mặt sẹo Frank Ribery và Luca Toni. Cả 3 phải ở chung phòng khách sạn một vài tháng cùng nhau. Những con người nói ngôn ngữ khác nhau và đến từ những nền văn hóa khác nhau, vì vậy mà họ đã rất khó khăn để có thể giao tiếp với nhau một cách thông thường. “Chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng tay và chân. Tôi thì muốn ăn sớm nhất có thể, Frank chỉ ăn lúc 8h, còn Luca thì muộn hơn thế.” Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian này mà Klose cũng đã hợp tác rất ăn ý với các thành viên của đội tuyển mới. 
Với Klose trên hàng công, đá cặp cùng với Luca Toni và đối tác cực kỳ ăn ý trong kỳ WC Lukas Podolski, Bayern Munich đạt được cú ăn 2 bao gồm cúp vô địch Bundesliga và cúp quốc gia Đức. Tuy vậy, thành tích ghi bàn của Klose có vẻ đã giảm sút so với các mùa giải trước, anh chỉ ghi được 10 bàn tại Bundesliga và 5 bàn tại UEFA Cup. 
Đến mùa giải 2009-2010, Klose thường ghi bàn ở đầu mùa giải sau đó tịt nòng ở giai đoạn sau. Anh bắt đầu làm bạn với băng ghế dự bị nhiều hơn, nhường vị trí cho các tân binh mới của Bayern. Cơ mà kể cả vậy cũng không ngăn được niềm tin mà Joachim Low đặt vào Klose. Anh vẫn ghi bàn thường xuyên trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Klose tâm sự, “Trên đấu trường quốc tế, tôi mới có thể ghi bàn, trong màu áo trắng của tổ quốc. Đội tuyển quốc gia mới là ngôi nhà thực sự của tôi.” 
World Cup 2010
Ở lần thứ 3 góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, Klose liên tục xô đổ các cột mốc với những bàn thắng của mình. Anh lập công ngay trong trận mở màn gặp Australia. Tiếp tục là một pha đánh đầu kiểu mẫu để nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Bàn thắng này giúp Klose san bằng thành tích của cựu HLV đội tuyển quốc gia Đức Jurgen Klinsmann. 
Ở ngay trong trận tiếp theo với Serbia, anh bị truất quyền thi đấu bởi nhận 2 thẻ vàng, vì thế mà cũng mất đi cơ hội để nâng cao số bàn thắng. Phải đến trận đấu tại vòng 1/16 gặp những chú sư tử Anh, Klose mới có thể bỏ túi cho mình một bàn nữa thông qua một đường phát bóng dài của thủ môn Manuel Neuer. Bàn thắng này đã giúp cho Klose san bằng cột mốc của vua bóng đá Pelé với con số 12 bàn. Die Mannschaft bước chân vào tứ kết để đối đầu với Argentina. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Miroslav Klose, không chỉ vì nó là trận tứ kết của giải đấu lớn nhất hành tinh, mà nó còn là trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia của anh. Klose trở thành người Đức thứ 6 đạt tới con số này. Điều hiếm ai có thể ngờ tới là những cỗ xe tăng Đức hủy diệt Argentina tới tận 4 bàn không gỡ. Trong đó, Klose lập cho mình cú đúp, giúp anh đưa tổng số bàn thắng trong các kỳ World Cup lên con số 14, ngang bằng với người đồng hương huyền thoại Gerd Muller và chỉ còn cách người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima 1 bàn. 
Có lẽ số mệnh đã khiến Miroslav Klose phải tham gia thêm một kỳ World Cup nữa. Bởi Die Mannschaft đã phải nhận thất bại ngay trong trận bán kết với Tây Ban Nha. Bản thân Klose cũng đã dính chấn thương lưng khá nặng trong trận đấu này, khiến anh lỡ luôn trận tranh giải 3 với Uruguay, tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội để vượt qua huyền thoại người Brazil ngay trong năm đó. Nhưng anh vẫn có thời gian, bởi khi ấy Klose chỉ mới 31 tuổi. 
Trở lại với những giải đấu thuộc cấp CLB, số phận của Klose không khá khẩm hơn là bao khi liên tục phải ngồi dự bị cho Mario Gomez tại Bayern Munich. Tới 07/06/2011, kỳ hạn hợp đồng của anh với hùm xám sắp kết thúc. Klose nói lời tạm biệt với Bayern Munich để tới Ý và đầu quân cho CLB Lazio. Và cũng chính đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Phong độ của Klose đã không còn được như trước nữa. Trong một phỏng vấn trước khi hành quân tới Nam Phi, Klose chia sẻ rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, đích đến mà Klose muốn đạt tới không phải là xô đổ những kỉ lục cá nhân, anh muốn Die Mannschaft có được ngôi sao thứ 4 trên ngực áo. “Đó là điều duy nhất chúng tôi còn thiếu”. Và anh đâu thể biết được, mùa hè năm 2014 sẽ là mùa hè đẹp nhất trong đời tuyển thủ của mình, và đối với tất cả các Fan túc cầu của Đức.
World Cup 2014
Miroslav Klose được Joachim Low tung vào sân ở phút thứ 71 trong trận đấu vòng bảng với Ghana. Chỉ 3 phút sau, anh ghi bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Đức bằng một pha chạm mũi chân đơn giản, không màu mè và cũng chẳng hoa mỹ như anh vẫn thường làm. Bàn thắng này giúp Klose chính thức được ghi nhận là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 15 bàn cùng với Ronaldo. Nhưng có vẻ như anh không muốn dừng lại, và cỗ xe tăng cũng không muốn dừng lại. Họ băng băng tới trận bán kết gặp chính chủ nhà Brazil. Trận đấu đó trở thành giấc mơ đẹp nhất của người Đức, và cũng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của người Brazil.
Đội chủ nhà mất đi 2 nhân tố mạnh mẽ nhất của mình. Trung vệ đội trưởng Thiago Silva bị lãnh án treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Nhưng thiệt hại nặng nề nhất là mất đi Neymar do gặp phải chấn thương trong trận tứ kết. Trung vệ David Luiz nhận chiếc băng đội trưởng và cùng đồng đội bước vào trận đấu cam go nhất của giải đấu. Nhưng người Đức không hề tỏ ra khoan nhượng khi tung đội hình mạnh mẽ nhất mà họ có khi đó với những Neuer, Philipp Lahm, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller, Toni Kroos, Mesut Ozil, và tất nhiên, đá cao nhất là Miroslav Klose. 
Chỉ 30’ sau tiếng còi khai cuộc, bảng tỉ số đã là 5-0 nghiêng về phía những cỗ xe tăng. Trong đó, Klose là người ghi bàn thắng thứ 2. Chẳng ai có thể tin được những gì đang xảy ra trên sân khi đó. Run rủi thế nào mà chính Ronaldo lại trực tiếp dự khán và bình luận trận đấu ngày hôm đó. Người ta thấy ông chết lặng trong cabin, vừa phải nhìn thành tích của mình bị xô đổ, vừa phải chứng kiến trận thua bạc nhược của đội nhà, như một sự đáp trả cho thất bại tại trận chung kết thế giới năm 2002. Người hâm mộ Brazil bật khóc, có những người còn bỏ về vì không thể ở lại mà nhận thêm những nhát dao cứa sâu vào tim. 7-1 là kết quả chung cuộc, khiến đây là trận bán kết có hiệu số cao nhất trong tất cả các kỳ World Cup. Còn riêng đối với Miroslav Klose, anh chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất các vòng chung kết thế giới. 
Đạt được cột mốc lịch sử nhưng Klose vẫn rất khiêm tốn về thành tích đó. Ở buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh phát biểu: 
“Ronaldo xứng đáng với đánh giá của tất cả mọi người trên thế giới. Anh ấy là một tiền đạo toàn năng và là cơn ác mộng của tất cả những ai đứng giữa anh ấy và cầu môn. Ronaldo là một huyền thoại. Tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào sau khi chứng kiến kỷ lục của mình bị phá vỡ. Nhưng đối với cá nhân tôi, anh ấy mãi mãi là một huyền thoại túc cầu, sẽ luôn được nhớ đến dù những kỷ lục có bị xô đổ hay không”. 
Bước vào trận chung kết với Argentina, Klose thi đấu 88’ trước khi được thay ra bởi Mario Gotze, và cũng chính cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113’, mang về chiếc cúp vàng quý giá cho người Đức sau 24 năm chờ đợi. Vừa đạt được thành tích cá nhân, vừa đạt được danh hiệu tập thể cao nhất, sự nghiệp của Miroslav Klose đã đạt đến sự viên mãn. 1 tháng sau đó, anh công bố giải nghệ với cương vị là chân sút vĩ đại nhất của nước Đức, ghi được 71 bàn sau 137 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. 
Di sản để lại
Anh không có rất nhiều thứ làm nên thương hiệu của các huyền thoại cùng thời. Anh không có tốc độ như Thierry Henry, anh cũng chẳng có đôi chân ma thuật biến ảo như Ronaldinho, cũng chẳng được hoa mỹ như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh chỉ làm tròn trách nhiệm ghi bàn của mình và thực hiện nó một cách giản đơn nhất. Chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu và ăn mừng bằng một cú bật santo. Đó là tất cả những gì mà Fan túc cầu trên toàn thế giới nhớ về anh, và cũng chính những điểm đó đã làm nên một sự nghiệp vô cùng thành công cho Miroslav Klose. 
Không chỉ giản đơn trong cách anh chơi bóng, sự trung thực và giản dị của Klose cũng khiến anh được khán giả, đồng đội và thậm chí là cả đối phương yêu quý. Cuối tháng 9/2012, trong trận đấu giữa Lazio và Napoli, Klose đã có một tình huống đưa bóng vào lưới của đối phương bằng tay. Trọng tài đã không nhận định được tình huống đó và còn định để nó là một bàn thắng hợp lệ. Thế nhưng cũng chính Klose đã bước tới và thừa nhận với trọng tài rằng đó là một pha ghi bàn không hợp lệ. Trọng tài rút lại bàn thắng, nhưng thay vì cho Klose một chiếc thẻ vàng, thì anh lại nhận được một cái bắt tay. Còn các cầu thủ Napoli, họ tiến tới và ôm lấy Klose như thể anh là đồng đội của họ. Đó cũng không phải lần duy nhất anh thể hiện lối chơi đẹp và sự fair play của mình. Khi còn khoác áo Werder Bremen vào năm 2005, anh cũng đã từ chối một quả phạt đền vì cho rằng đó là quyết định không chính xác. Anh đã nhận được giải Fair Play từ hành động này. 
OutroCó thể nhận định Miroslav Klose là đại diện cho bóng đá của Đức. Đơn giản, thầm lặng, không hoa mỹ, không màu mè nhưng lại vô cùng hiệu quả. Anh là nhân chứng sống cho sự thay đổi kéo dài 2 thập kỷ của Die Mannschaft, từ những nốt trầm nhất cho đến những thời khắc thăng hoa nhất. Anh vẫn ở đó, cống hiến hết mình cho đội bóng, thực hiện tròn vai trò là khẩu pháo hạng nặng của những cỗ xe tăng. 
Rời xa sự nghiệp chơi bóng, nhưng cái duyên của anh với sân cỏ vẫn còn rất nặng. Sau khi giải nghệ, Miroslav Klose bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Anh trở thành một phần của ban huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Đức, đồng thời huấn luyện đội U17 của Bayern Munich vào năm 2018. Hợp đồng với hùm xám kết thúc vào năm 2020, anh ở lại Bayern thêm một năm nữa với vai trò là trợ lý giám đốc cho Hansi Flick. Sau đó thì anh cũng rời Bayern. Ngày 17/06/2022, đã có thông báo rằng Klose sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của CLB Áo Rheindorf Altach. 
Chúng ta hãy cùng đón chờ xem anh, cùng triết lý chơi bóng giản đơn của mình, sẽ còn gặt hái thêm được những thành công to lớn nào nữa nhé.