Chả là công ty Gamtram chuẩn bị "phải" đi ăn cưới. Ngay từ tháng trước thì không khí náo nhiệt chuẩn bị cho những ngày săn sale sọp pe sắm đồ đi ăn cưới đã nóng dần như cái nhiệt độ giữa 1 giờ chiều ở Thái Nguyên dạo này vại. Như Hoàng tử bé trong truyện cổ tích cùng tên. Gamtram chỉ biết ngồi nhìn chiến lợi phẩm của mọi người và thắc mắc " đặt cái này làm cái của khỉ gì vậy?".
Thôi, ngưng tấu hài. Mình thì nghĩ đơn giản như này càng lớn thì các mối quan hệ trong cuộc sống sẽ nhiều lên. Và dù chỉ đơn giản là những mối quan hệ xã giao công việc hay là những mối quan hệ thân tình hơn thì khả năng cao mình cũng bị/được mời mà thôi. Không thân thì đi ít, thân thì đi nhiều. Đã tốn tiền mừng ( như một thông lệ bắt buộc) lại còn phải sắm đồ xinh đẹp để mặc khi đi đám cưới để làm cái gì vậy??? Mình tạm đưa ra một vài câu trả lời cho câu hỏi trên như sau: (1) Các chị em thì luôn thích mình xinh đẹp, không xinh k ra đường, đi đổ rác cũng phải xinh. Và biết đâu lại gặp được " Diu lớp" của đời mình. Ừ đấy thì chỉ dành cho các chị em gái chưa chồng, còn những chị em gái có chồng rồi thì có thể gặp được " người yêu" cũng được nhé. (2) Đám cưới là một dịp không thể tuyệt vời hơn để khoe khoang những đường cong gợi cảm/ những nét quyến rũ trời ban qua những bộ cánh săn sale sọp pe. À nếu chị em nào eo to đít lép thì mình cũng k nghĩ rằng họ thích khoe đường cong đâu. Ừ thì mình tạm nghĩ được như vậy thôi.
Với mình, trước đến giờ đi đám cưới mình chưa từng mua đồ mới. Cũng may là cty mình làm không có đồng phục nên đồ công sở đi làm cũng là đồ mình mặc luôn đi đám cưới. Lý do duy nhất: đủ lịch sự. (1)Mình cho rằng đám cưới là ngày của cô dâu chú rể. Có thể trước giờ mình không thích nổi trội nên đi đám cưới mình cũng k có nhu cầu gây sự chú ý hơn bình thường. Mọi sự chú ý nên được dành cho dâu rể.
(2) là mình thấy phí tiền mua đồ mới - những bộ đồ mà các chị em cho rằng không được mặc trùng 2 lần để đi đám cưới. Mà thông thường những bộ đồ mặc đi đám cưới/ đi tiệc tính ứng dụng trong cuộc sống đời thường khá thấp. Mặc 1 vài lần rồi để đó à? Với mình đấy là ném tiền qua cửa chính rồi chứ không phải cửa sổ nữa.
(3) tiếc tiền là một chuyện nhưng việc mình theo chủ nghĩa tối giản, mình sẽ k sắm nhiều đồ hơn mình cần.
(4) mình nghĩ việc mình đến đám cưới của một ai đó, đến chơi với một ai đó. Cái mình muốn đem theo người là sự chân thành. Mà sự chân thành với mình thì không thể hiên qua bộ quần áo có lộng lẫy hay không (đủ lịch sự là được) mà nằm ở thái độ từ trong suy nghĩ của mình.
Nói đi vẫn phải nói lại, đó là thế giới quan của mình, và dựa trên thế giới quan đó mình cho rằng việc mình làm là hợp lý. Nhưng các chị em khác lại có thế giới quan khác, những giá trị họ theo đuổi khác với giá trị mình theo đuổi nên họ mới đưa ra những hành động như vậy. Chẳng có gì đúng, cũng chẳng có gì sai. Chỉ mong rằng hành động của họ từ lý do gì đưa nữa chỉ cần đem lại cho sự tự tin và thoải mái thì nó luôn đúng.
Have a nice day!
Ngao thúi mỏ và sự buồn ngủ của hắn
Ngao thúi mỏ và sự buồn ngủ của hắn
Gamtram
Thái Nguyên,5/7/24