Mình từng mơ thành nhà văn. Nhưng nhận ra nhà văn đói ăn, mà mình thì không có ai nuôi. Vậy mình đành kiên nhẫn nhận lương tháng, nín thở chờ thời để bốc bài mới.
Trong lúc kiên nhẫn chờ cuộc đời sang trang thì mình lập trang này: 574words.com. Ý tưởng ban đầu là để viết nháp tác phẩm văn học để đời của bản thân. Nhưng sau nửa năm mình không viết được dòng nào, các nhân vật tiểu thuyết trong đầu dần chìm vào quên lãng. Cứ đà này thì tầm vài năm mình sẽ quên, và có lẽ trở thành người hồn nhiên vui tính?
Vì thế mình muốn chia sẻ trang với các bạn. Trang được chỉnh sửa lại để có thể lưu giữ các bản viết dài không quá 574 chữ. Trang tự do, không yêu cầu thông tin cá nhân, viết nháp viết bậy đều được cả.