Đây là bài viết đầu tiên của mình khi gia nhập cộng đồng spiderum, khả năng viết lách và sắp xếp câu từ của mình không tốt nên mình rất ngại viết. Hôm nay là ngoại lệ, mình muốn viết để bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình trước mọi người, để mong nhận được lời khuyên, lời nhận xét của mọi người về bài đầu tay này.
Hôm qua, mình đã phí thời gian để lướt tiktok gần 2 tiếng đồng hồ trong vô thức, mình đã tự nhủ chỉ xem đến cái giờ đó thôi, chẳng hiểu sao lại bị cuốn không thể kiểm soát được. Nội dung của tiktok thực sự rất hợp gu mình, thành ra mình cứ lướt và xem đến quên cả việc mình đã lướt bao lâu..Bởi vậy nên mình không thích tiktok, chỉ lâu lâu mới vào coi thôi chứ không phải ngày nào cũng lướt, nhưng mỗi lần lướt lại tầm vài tiếng @.@
Rồi dạo gần đây, mình lướt facebook và instagram rồi cảm thấy bị áp lực đồng trang lừa, dù là người mình chẳng quen biết, nhưng nhiều lúc mình đọc mình cảm thấy bị chạnh lòng lắm. Sau đó, mình tự ngẫm ra, tại sao mình cứ quan tâm đến câu chuyện của người ta làm gì nhỉ, nếu cuộc sống chỉ xoay quanh bản thân mình, thì có lẽ mình sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, học tập và làm việc.
Mình bắt đầu muốn bản thân không lướt story của người ta nữa, vì nó khiến tâm trạng mình đi xuống, nhưng sợ đâu lại sẽ vào đấy. Bởi vì trước đây mình cũng có suy nghĩ này rồi nhưng mà vẫn chưa cai được, nên mọi người có thể chia sẻ cách hạn chế sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả hơn được không ạ?
Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^