Mình là tổ hợp của những người xung quanh
Cuộc sống xoay vòng, nhưng mình không ở trong vòng xoay đó một mình.
Mình mới nhận ra là, những điều mình đi qua, mình làm gì, cách mình nhìn nhận mọi thứ, tất cả đều có phần góp từ sự xuất hiện của những người xung quanh.
Quán ăn mà các bạn giới thiệu,
một nơi bán món bánh nào đó,
một ly matcha,
một món ăn gì đó trên app,
một địa điểm mình chưa từng đi,
...
tất cả mình sẽ thử nếu có cơ hội,
và đôi khi mình lại nhớ đến họ 1 cách vô thức."À, chúng mình từng đi cùng nhau nè." "À, bạn ấy từng nói về cái này nè."
Và hơn hết, có những người cho mình biết thế nào là dịu dàng, thế nào là lý trí, thế nào là nhí nhố, thế nào là buồn, thế nào là vui vẻ, thế nào là được quan tâm, thế nào là được lắng nghe, thế nào là nghĩ theo hướng khác, thế nào là sự đồng hành, thế nào là tử tế,... và nhiều hơn hơn nữa. Mình biết ơn và trân trọng những điều ấy rất nhiều. Kiểu, thật may mắn vì được gặp mọi người cùng với sự ấm áp trong cuộc đời đầy bão tố này ý.
Đúng là mỗi người đi ngang qua cuộc đời mình đều sẽ cho mình một điều gì đó. Thật sự khi mình để ai đó cùng với những điều xinh đẹp nơi họ chìm lại trong quá khứ, mình cảm thấy tự trách mình rất nhiều... nhưng mà đến một lúc nào đó mình phải chấp nhận, vì mọi thứ thay đổi, có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra đi cùng nhau sẽ chỉ khiến chúng ta lạc lõng hơn thôi :(((
Thôi thì, hy vọng, mình sẽ luôn giữ lại những gì tốt đẹp nhất, thực sự biết ơn và trân trọng vì tất cả đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Mình luôn hiểu rằng, cuộc sống của mình đã từng tăm tối thế nào, và từng người xuất hiện như là tia sáng len lỏi giữa màn đêm vậy. Dù là ai thì họ cũng đã chiếu sáng ít nhất là một khoảnh khắc nào đó của mình. 💞

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
